Cư dân Keangnam bị đánh đập ngay tại nơi sinh sống

ANTĐ - Anh Hiền bị 4 đối tượng đánh vỡ xương bánh chè, tại sân vui chơi tầng 5, tòa nhà Keangnam.

Sự vụ xảy ra khoảng lúc 21h15 tối 18-11. Vào thời điểm trên, anh Trần Thanh Hiền (SN 1972, trú tại căn hộ 1803 Keangnam, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đi tập thể dục qua khu vực sân chơi công cộng (dành cho cư dân sống tại hai tòa tháp A và B) thì thấy một nhóm người đang sắp ghế và sân khấu để tổ chức khai trương nhà mẫu Golden Palace.

Đầu gối phải anh Hiền sau khi bị đánh

Cho rằng đây là diện tích chung, đơn vị tổ chức khi sử dụng không những không thông qua ý kiến người dân mà lại còn cấm mọi người tới đây vui chơi, anh Hiền đã có phản ứng.

Lập tức có 4 đối tượng xuất hiện liền sau đó, đánh đập anh Hiền bằng tay chân và bằng luôn những chiếc ghế gấp bằng gỗ để gần đó.

Mặc cho người dân can ngăn, nhóm này vẫn tiếp tục đánh anh Hiền. Hậu quả, nạn nhân bị đánh nằm bệt xuống sân, mặt mũi sưng tấy, cơ thể tím nhiều chỗ, đầu gối phải chảy máu. Sau khi đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu, các bác sỹ chẩn đoán anh Hiền bị vỡ xương bánh chè chân phải.

Tính hung hãn của nhóm côn đồ thể hiện ở chỗ: trong số những người dân can ngăn, có cả phụ nữ mang bầu, nhưng nhóm đối tượng đã chỉ thẳng chị này đe dọa “đánh luôn con này…”. Hành hung xong, nhóm này bỏ đi. 

Người dân túm tụm, bức xúc về việc bị hành hung ngay tại nơi sinh sống

“Chúng tôi không được bảo vệ ngay tại nơi mình sinh sống”- một cư dân bức xúc- “Khi xảy ra sự việc, nhiều người đã gọi điện thoại báo bảo vệ của tòa nhà, nhưng phải 30 phút sau họ mới xuất hiện, khi sự đã rồi”.

Sự vụ sau đó đã được báo lên CAP sở tại và CAH Từ Liêm để điều tra, làm rõ danh tính cũng như động cơ ra tay của nhóm đối tượng côn đồ.

Được biết, ngay trong sáng nay (19-11), các cư dân của Keangnam đang có phản ứng mạnh đối với đơn vị quản lý tòa nhà. Báo ANTĐ sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về sự vụ.