Công an thành phố Hà Nội công diễn vở kịch "Ngược chiều bình an"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025),Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức công diễn vở kịch “Ngược chiều bình an” vào tối ngày 21/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Tới dự buổi công diễn, về phía các cơ quan Trung ương có: Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ-Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Chủ tịch Hiệp hội PCCC và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam Nguyễn Đỗ Tùng Cương.

Về phía Công an TP Hà Nội có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban và đông đảo CBCS Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi công diễn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi công diễn.

Phát biểu khai mạc buổi công diễn vở kịch "Ngược chiều bình an", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội khẳng định, đây là một trong chuỗi 22 hoạt động lớn có ý nghĩa của lực lượng Công an Thủ đô hướng về ngày truyền thống, thể hiện sự tri ân, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nói riêng.

"Thông qua vở diễn này, chúng tôi mong muốn gửi đến quý vị, các đồng chí thông điệp về tình đồng đội, lòng nhân ái, sự bản lĩnh, kiên cường của người lính cứu hỏa. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô, nhất là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết, niềm tin yêu của nhân dân, để quyết tâm hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nói.

Chia sẻ tại buổi công diễn, ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương, Chủ tịch Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam nhấn mạnh: “Vở diễn “Ngược chiều bình an” mang đậm giá trị nhân văn và ý nghĩa xã hội sâu sắc, khắc họa rõ nét sự hy sinh thầm lặng nhưng cao cả của các chiến sĩ lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vở kịch không chỉ tái hiện một cách sinh động và chân thực hình ảnh về những người hùng thầm lặng giữa đời thường, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về lòng dũng cảm, tinh thần hy sinh và lý tưởng phụng sự của họ vì sự an toàn và bình yên của nhân dân”.

Một cảnh trong vở diễn

Một cảnh trong vở diễn

Ngay sau lời khai mạc, vở kịch "Ngược chiều bình an" đã mở ra ngay trước mắt khán giả khung cảnh của một vụ cháy với sự hỗn loạn, tiếng la hét của các nạn nhân và đúng lúc này, những người lính phòng cháy đã xuất hiện như những người hùng lao vào đám cháy.

Vở kịch “Ngược chiều bình an”, do tác giả Thiên Ân sáng tác, Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Minh Hiếu (Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát kịch Việt Nam) đạo diễn, được lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của các chiến sĩ lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh người lính cứu hỏa – những con người “đi ngược chiều của sự bình an” để lao vào lửa đỏ, khói đen, giành giật sự sống cho nhân dân từ trong hiểm nguy, đau thương và tăm tối.

Vở diễn cũng khắc họa chân thực hình ảnh người lính cứu hỏa. Họ không phải là "siêu nhân" mà là những con người bằng xương bằng thịt, cũng phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống, những trăn trở rất đời thường. Vượt lên trên tất cả là lòng quả cảm, sự hy sinh và lý tưởng phụng sự cao cả. Đằng sau mỗi trận chiến "không tiếng súng" là mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu - được trả giá bằng chính sinh mạng của các anh để giữ trọn hai chữ “bình an” cho nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh cùng ê kíp thực hiện vở diễn

Các đại biểu chụp ảnh cùng ê kíp thực hiện vở diễn

Diễn viên Thế Nguyên (đảm nhận vai Trung tá Vũ Trọng Thanh) chia sẻ, anh cảm thấy vinh dự và tự hào vì được giao một trong ba vai chính của vở. Hơn thế, diễn viên Thế Nguyên từng được gặp nguyên mẫu của nhân vật ngoài đời thực tại một buổi tuyên dương của thành phố Hà Nội. Nên khi nhập vai, Thế Nguyên có sự xúc động và cảm phục với nhân vật của mình. Dù gặp khó khăn vì không hiểu nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, không biết các đồng chí đã triển khai các biện pháp như thế nào để dập tắt đám cháy, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí Công an Hà Nội, Thế Nguyên đã thể hiện đúng hình ảnh người lính phòng cháy mỗi khi thực hiện nhiệm vụ.

Anh cho biết: "Qua vai diễn Trung tá Vũ Trọng Thanh đã giúp tôi và các diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam hiểu hơn về những khó khăn, gian khổ mà các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trải qua để hoàn thành công việc. Tôi càng thấm thía hơn về sự hy sinh của gia đình và bản thân các đồng chí sau mỗi chiến công. Đặc biệt, vai diễn này còn giúp tôi nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ, đừng để đám cháy xảy ra mới lo chữa cháy".

Còn đạo diễn Kiều Minh Hiếu cho biết, trong vở diễn này, có một số chi tiết đời thường được nghệ thuật hóa nhằm khắc họa rõ nét sự hy sinh của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.

“Chúng tôi muốn khắc họa chân dung những người lính cứu hỏa không chỉ trên chiến tuyến với ngọn lửa, mà còn trong những khoảnh khắc đời thường - nơi họ mang trong mình nỗi lo, niềm tự hào và cả những hy sinh thầm lặng. Vở kịch không chỉ là câu chuyện về sự mất mát, mà còn là lời tri ân dành cho những con người sẵn sàng lao vào nguy hiểm để bảo vệ sự bình yên cho người khác”.

Với sự dàn dựng và biểu diễn của những nghệ sĩ tài năng Nhà hát Kịch Việt Nam, có thể nói “Ngược chiều bình an” không chỉ là một vở kịch mà còn là một hành trình cảm xúc, đưa khán giả đến gần hơn với sự hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy những người sẵn sàng dấn thân vào hiểm nguy mà không một lần ngoái lại, chỉ mong giữ lấy sự bình yên cho nhân dân. Và khi ánh đèn sân khấu tắt, thông điệp ấy vẫn sẽ còn mãi trong lòng khán giả và nhân dân Thủ đô.