Con gái út của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân quyết tâm nối gót nghệ thuật của bố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Hồng Khanh khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định trình làng MV ca nhạc đầu tay có tựa đề “Thơm”.

Trong tổ ấm của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và NSƯT Chiều Xuân, hai cô con gái đều thừa hưởng những nét đẹp từ cả bố và mẹ. Tuy nhiên trong khi cô con gái lớn Hồng Mi (1988) có tính cách điềm đạm, dịu dàng và khá kín tiếng thì cô con gái út Hồng Khanh (2004) lại là người năng động, cá tính và thừa hưởng “gene” nghệ thuật nổi trội từ bố mẹ.

Cách đây 7 năm, khi mới 9 tuổi, Hồng Khanh cũng từng thi “The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí”, tuy không giành giải cao song con gái của cặp nghệ sĩ tài ba cũng để lại dấu ấn về một cô bé có ngoại hình mũm mĩm dễ thương, hát hay và phong cách trình diễn tự tin. Cũng sau cuộc thi này, cô bé Hồng Khanh thật thà bày tỏ mong muốn được mọi người nhớ đến bằng khả năng âm nhạc của mình thay vì danh xưng “con gái của NSƯT Chiều Xuân” hay “con gái nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân”. Thời điểm ấy, Hồng Khanh bộc bạch, cô tự hào vì được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật song sẽ nỗ lực vươn lên để tự đi bằng đôi chân của chính mình.

7 năm sau khi đặt những bước chân đầu tiên trên con đường nghệ thuật, Hồng Khanh giờ đã ở tuổi 16. Sau một chặng đường được cho là đủ dài để trưởng thành, cô con gái út của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và NSƯT Chiều Xuân vừa bất ngờ đánh dấu sự quay lại nghệ thuật một cách nghiêm túc bằng một sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp – MV “Thơm”. MV được Hồng Khanh âm thầm tự thực hiện với ý định ban đầu là làm một sản phẩm nho nhỏ để dành tặng cho tuổi 17 của mình, song sau đó đã được cô đầu tư sản xuất kỹ lưỡng để đánh dấu bước đi tiếp theo trên con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Hồng Khanh kể, theo kế hoạch ban đầu, cô chỉ xin mẹ đúng 3 triệu đồng, trong đó dành khoảng 1 triệu đồng để nhờ một người bạn làm cho một ca khúc nhẹ nhàng, còn khoảng 2 triệu để quay MV bằng máy ảnh. Tuy vậy, sau đó khi chia sẻ ý tưởng này với chị gái Hồng Mi thì Hồng Khanh được chị động viên về việc nên làm một sản phẩm âm nhạc đáng nhớ. Cô chị Hồng Mi cũng ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ em gái trong việc làm MV chuyên nghiệp. Có điều sau đó, Hồng Khanh vẫn quyết định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm gần 100 triệu đồng của mình để làm MV. Số tiền này cô để dành từ tiền mừng tuổi trong dịp Tết, tiền đi biểu diễn và đóng quảng cáo lúc nhỏ.

Chia sẻ về MV “Thơm”, Hồng Khanh cho biết, ca khúc chủ đề MV là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Lê Khánh Toàn hiện đang sống tại Pháp. Cả hai quen nhau nhờ những người bạn chung và khi có dịp gặp gỡ, trò chuyện thì nhận ra có cùng “gu” âm nhạc. Vì thế, nhạc sĩ Lê Khánh Toàn đã giao bài hát “Thơm” mà anh viết cho người yêu cũ để Hồng Khanh thể hiện. Ca khúc kể về những tâm tư, rung động của một cô gái khi bước vào tuổi mới lớn, giữ trong lòng nỗi vương vấn về một chàng trai. Song thay vì níu kéo đối phương, cô gái này quyết định sẽ giữ lại những kỷ niệm “thơm lừng” về những tháng ngày tươi đẹp đã qua. Những cảm xúc ấy trào dâng khi một ngày, cô gái vô tình gặp lại bóng dáng của người cũ.

Hồng Khanh tiết lộ, tên của ca khúc “Thơm” mang nhiều nghĩa, vừa là cách gọi khác về quả dứa, một loại trái cây đặc trưng của xứ nhiệt đới, đồng thời có nghĩa là mùi thơm và còn có một nghĩa khác là nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má, để lại dư âm về những điều đẹp đẽ đã qua khiến người ta có thể thương nhớ suốt một đời. Hình tượng nàng Thơm trong MV mà cô xây dựng bởi vậy vừa lãng đãng, mơ mộng, vừa mang phong cách công chúa đồng quê mà cô rất yêu thích và muốn theo đuổi ở giai đoạn này. Bài hát “Thơm” cũng mang âm hưởng dòng nhạc Jazz Bossa Nova mà Hồng Khanh vẫn hay được nghe và yêu thích từ nhỏ khi bố mẹ và chị gái bật ở nhà.

Cô con gái út của cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng tiết lộ, khi đưa bản thu ca khúc “Thơm” cho nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nghe, anh chỉ nhẹ nhàng nhận xét là “dịu dàng và nhẹ nhàng”, còn NSƯT Chiều Xuân thì khen “không có gì để chê”. Dù vậy, cô vẫn rất hồi hộp khi trình làng sản phẩm âm nhạc đầu tay này.

Đón nhận niềm vui khi cô con gái út ra MV ca nhạc đầu tiên, NSƯT Chiều Xuân xúc động nhắn nhủ tới Hồng Khanh: “Con gái của mẹ đã lớn”. Nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt tâm sự, MV này là thành quả của Hồng Khanh đã miệt mài tập tành ca hát trong suốt thời gian qua. Nghe con gái hát và diễn trong MV, NSƯT Chiều Xuân bày tỏ, chị cảm động rưng rưng vì Hồng Khanh đã nối gót sự nghiệp âm nhạc của ông nội – nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bố - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Trước đó, trong thời gian ở nhà để tránh dịch Covid-19, Hồng Khanh vẫn thường nhờ bố giúp mình tập đàn và hát. Được biết, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng là người giúp con gái gọt dũa cách hát sao cho phát huy được giọng hát nội lực của mình.