Con gái khoe thi gameshow, Mỹ Linh dọa: “sẽ có thị phi đấy, chuẩn bị tinh thần chưa?”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mỹ Anh – cô con gái út của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân sẽ tham gia cuộc thi âm nhạc “The Heroes – Thần tượng đối thần tượng”.

“The Heroes – Thần tượng đối thần tượng” là gameshow mới sẽ lên sóng vào 21h15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 23-5 tới. Đến thời điểm này phía đơn vị sản xuất vẫn chưa tiết lộ gì nhiều về format của chương trình, song nhiều nguồn tin cho hay, đây chính là phiên bản mới của “The Remix” từng rất ăn khách trên sóng màn ảnh nhỏ.

Cụ thể, sân chơi vẫn sẽ là sự kết hợp giữa các ca sĩ với nhà sản xuất âm nhạc trong đội của mình để tạo ra các màn trình diễn chất luợng, đẳng cấp, đối đấu với các đội thi khác. Đặc biệt, chương trình sẽ ghi nhận sự tham gia của hàng loạt ngôi sao tên tuổi trong làng nhạc Việt trên hàng ghế giám khảo lẫn thí sinh. Bên cạnh đó, cuộc thi sẽ có tất cả 12 cặp thí sinh chia làm 12 đội, kết hợp cá tính âm nhạc giữa ca sĩ – nhà sản xuất âm nhạc để cùng nhau xây dựng những tiết mục dự thi, các bản phối và màn trình diễn mới mẻ, đặc sắc.

Mới đây, ca sĩ Mỹ Linh bất ngờ xác nhận, cô con gái út Mỹ Anh của vợ chồng chị là một trong những thí sinh của cuộc thi âm nhạc kể trên. Nữ “diva” chia sẻ, cô mới biết được tin này khi Mỹ Anh gửi cho mình đường link giới thiệu việc cô bé tham gia “The Heroes” và nhờ mẹ chia sẻ giùm mình. Cũng theo tâm sự của Mỹ Anh với mẹ thì “The Heroes” chính là tên gọi mới của “The Remix”, mỗi đội sẽ có các thí sinh là những chiến binh với vũ khí âm nhạc riêng của mình. Riêng đội của Mỹ Anh sẽ chỉ có một mình cô bé tham gia với cả hai vai trò “producer” (nhà sản xuất âm nhạc) và ca sĩ. Mỹ Anh còn tiết lộ, “vũ khí” của mình khi đi thi chính là cây đàn bass. Gần đây khi chụp ảnh để quảng bá cho chương trình, Mỹ Anh được yêu cầu tạo dáng trong tư thế cầm cây đàn nặng cả chục kg bằng một tay, nhấc cần đàn lên như thể đang cầm vũ khí và đây được xem chính là thử thách đầu tiên của cô bé khi thử sức ở một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp.

Cũng theo Mỹ Linh, khi nghe con gái kể sẽ đi thi âm nhạc, chị có rào trước để cô bé hiểu rằng: “tham gia mấy cuộc thi này sẽ có thị phi đấy, con chuẩn bị tinh thần chưa?”. Đáp lại, cô con gái út của nữ “diva” bày tỏ, cô bé hiểu và sẽ cố gắng hết sức để tránh, song vẫn sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến khen – chê, yêu – ghét, thậm chí có thể xúc phạm làm mình tổn thương bởi Mỹ Anh cho rằng đã đến lúc mình cần phải sống như một người trưởng thành. Nghe vậy, Mỹ Linh bảo, chị im lặng nhưng cũng cảm thấy “thốn thốn” trong lòng vì điều đó cũng có nghĩa cô con gái của mình đã lớn, có thể sẽ ngã và sẽ đứng lên ngay chỗ mình ngã.

Nói thêm về cô con gái út, Mỹ Linh tâm sự, dạo này Mỹ Anh hay đi biểu diễn xa nhà, giống chị lúc trước, có khi đi cả tuần là chuyện bình thường. Những lúc ở nhà thì cô bé cũng thường bận cắm mặt trên phòng thu đến 2-3 giờ sáng. Thấy con vất vả quá, chị xót ruột nói với chồng nhưng anh chỉ bảo: “Kệ, cho làm quen với vất vả, làm gì có nghề nào nhàn”. Biết vậy nhưng Mỹ Linh bảo, chị vẫn thở dài vì nỗi lo “con gái mà cứ đêm hôm thức khuya dậy sớm thì chóng tàn ấy chứ”. Nhất là khi vợ chồng chị có 2 cô con gái thì cả 2 cô đều chọn theo nghề bố, cái nghề mà theo chị là nghề của đàn ông.

Với việc ghi danh tranh tài tại một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, Mỹ Anh chính thức đặt bước chân đầu tiên vào làng giải trí Việt. Cô con gái út của vợ chồng Mỹ Linh sinh năm 2002, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê ca hát, thường được mẹ dẫn lên sân khấu biểu diễn cùng. Cách đây gần 1 năm, Mỹ Anh cũng đã ra mắt MV ca nhạc riêng có tựa đề “Got it”. Ca khúc do chính Mỹ Anh sáng tác theo phong cách R&B. Đây cũng là sáng tác đầu tay của Mỹ Anh và phải mất vài tháng chau chuốt và cân nhắc kỹ lưỡng, cô mới quyết định ra mắt rộng rãi thông qua việc thực hiện thành MV ca nhạc. Trước đó vào năm 2016, cô bé từng ra mắt đĩa CD có tựa đề “The first album: Bài hát cho Bi” gồm 8 ca khúc cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Thời điểm ra mắt MV đầu tay, Mỹ Anh chia sẻ đã tự mình đảm nhận hết tất cả các khâu trong quá trình thực hiện MV này, từ hòa âm phối khí, sản xuất, chơi nhạc cụ, thu âm thu thanh đến đạo diễn MV. Điều này cũng là cách để Mỹ Anh khẳng định muốn đi trên con đường nghệ thuật một cách độc lập chứ không phụ thuộc hay dựa dẫm vào bố mẹ. Cô con gái út của “diva” Mỹ Linh thừa nhận, cô đam mê ca hát từ nhỏ nhưng cũng từng cảm thấy áp lực vì sự nổi tiếng của bố mẹ. Sau này, khi theo học về nhạc và bắt đầu đi những bước chân đầu tiên trong nghề, cô nhận ra áp lực là điều tất yếu và cũng là một phần trong lĩnh vực nghệ thuật, do vậy dần quen với điều đó. Nhất là khi niềm đam mê âm nhạc của cô nhận được sự ủng hộ về mặt tinh thần rất lớn từ cả bố lẫn mẹ. Hiểu được suy nghĩ của con gái nên vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh cũng luôn tạo mọi điều kiện để con gái được tự do khám phá, sáng tạo và thể hiện theo những gì cô bé mong muốn.