Cô gái “3 trong 1”: Diễn viên, Đại sứ tê giác, làm nghiên cứu, vai nào cũng ham

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Tro tàn rực rỡ” được xem là điểm nhấn ấn tượng của điện ảnh Việt Nam trong năm 2022. Ngay sau khi công chiếu, phim đã nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và mộ điệu điện ảnh nước nhà dù không có diễn viên hạng A hay quảng bá rầm rộ. Trong đó, phải kể đến diễn xuất của nữ diễn viên Bảo Ngọc (tên đầy đủ Juliet Bảo Ngọc Doling). Thật ngạc nhiên khi ở độ tuổi 18, nữ diễn viên trẻ này đã “cảm” được tột cùng số phận nghiệt ngã của nhân vật Hậu trong bộ phim này. Nhân dịp đầu xuân năm mới, phóng viên An ninh Thủ đô Cuối tuần có cuộc trò chuyện với Bảo Ngọc về Tết và dự định trong năm 2023.

Hạnh phúc vì được khán giả và đạo diễn ủng hộ

- Phóng viên: “Tro tàn rực rỡ” đã công chiếu từ cuối năm 2022, thế nhưng dư âm của bộ phim vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả, nhất là diễn xuất của Bảo Ngọc. Là một nhân tố quan trọng trong đoàn phim, Bảo Ngọc có thể chia sẻ cảm xúc về dự án điện ảnh đầu tay của mình?

- Diễn viên Bảo Ngọc: Vì có cơ hội theo bộ phim này suốt 7 năm qua nên tôi có thể hiểu được những khó khăn, cố gắng của đoàn phim. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chính là người nhắn cho tôi biết phim đã được chọn đi thi Liên hoan phim quốc tế Tokyo. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Ngoài ra, khi đi Liên hoan phim, tôi rất vui vì phim được khán giả và các nhà chuyên môn điện ảnh bên Nhật ủng hộ. Một nghệ sĩ người Nhật vì yêu thích bộ phim còn vẽ một bức tranh về 3 người phụ nữ trong phim. Tuy nhiên, điều làm tôi vui hơn nữa chính là sự ủng hộ của khán giả quê nhà khi phim bắt đầu chiếu rạp. Dù không ở Việt Nam trong lúc ra mắt phim, song tôi được rất nhiều khán giả nhắn tin hỏi thêm về phim. Tôi hạnh phúc vì điều đó.

- Nhìn lại năm 2022 đầy sôi động của mình, Bảo Ngọc sẽ nói điều gì?

- Tôi cảm thấy 2022 là năm ghi nhận nhiều sự thay đổi đáng nhớ trong cuộc đời mình. Tôi qua Australia sinh sống và có một cuộc sống mới với nhiều cơ hội mới, bạn bè mới. Tại đây tôi cũng đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập, được trường tài trợ nghiên cứu dù còn đang học bằng cử nhân. Và cuối cùng, bộ phim “Tro tàn rực rỡ” được công chiếu ở rạp, tôi có cơ hội tham dự Liên hoan phim quốc tế Tokyo, đồng thời phim còn được đi “chinh chiến” và thắng giải tại nhiều Liên hoan phim quốc tế lớn khác.

- Khi đóng “Tro tàn rực rỡ”, Bảo Ngọc mới 18 tuổi và Hậu là nhân vật tương đối khó thể hiện bởi đòi hỏi sự tập trung cao độ cũng như kinh nghiệm của diễn viên. Là một “tay ngang”, Bảo Ngọc làm cách nào để “cảm” được số phận của nhân vật này?

- Từ nhỏ, tôi đã rất yêu thích phim ảnh và đó là một đam mê rất lớn. Vì niềm đam mê này, tôi luôn dồn hết tâm trí và sức lực để vai diễn của mình tốt nhất có thể. Tôi còn trẻ, nhưng cảm thấy mình già hơn tuổi vì những suy nghĩ và việc làm khác với các bạn cùng trang lứa. Vì vậy, mặc dù lúc đóng phim chỉ mới 18 tuổi, nhưng tôi nghĩ mình có thể cảm nhận được những nội tâm, cảm xúc phức tạp của nhân vật. Bên cạnh đó, tôi cũng đã theo bộ phim suốt 5 năm trước khi quay, vì thế cảm thấy mỗi ngày mình được thấm nhân vật thêm một chút. Trong thời gian 5 năm đó, đạo diễn cũng sửa đổi, thêm bớt vào kịch bản rất nhiều lần, tôi cũng đọc và hiểu thêm được về nhân vật qua mỗi lần sửa đổi đó.

Diễn viên Juliet Bảo Ngọc Doling trong vai Hậu - phim “Tro tàn rực rỡ”

Diễn viên Juliet Bảo Ngọc Doling trong vai Hậu - phim “Tro tàn rực rỡ”

- Đã bao giờ Bảo Ngọc từng thắc mắc lý do để một đạo diễn nổi tiếng khó tính như anh Bùi Thạc Chuyên lựa chọn bạn cho tác phẩm “Tro tàn rực rỡ” không?

- Đúng như bạn nói, anh Bùi Thạc Chuyên rất tỉ mỉ và khó tính trong việc lựa chọn diễn viên. Vì thế, tôi tin rằng đạo diễn đã nhìn thấy điều gì đó đặc biệt từ tôi, chưa bao giờ tôi thắc mắc mà chỉ luôn cố gắng để không làm đạo diễn thất vọng. Đến giờ, tôi mới tiết lộ với độc giả, trong 5 năm trước khi phim bấm máy, đạo diễn thường xuyên họp với các diễn viên đã chọn và tìm kiếm những gương mặt cho các vai còn lại. Điều này khiến tôi khá lo lắng vì sợ đạo diễn sẽ chọn được người khác hợp vai hơn mình. Tuy nhiên, đạo diễn vẫn gặp gỡ tôi để đưa cho tôi đọc qua kịch bản và tập thoại, đồng thời luôn tin tưởng vào khả năng của tôi.

Yêu Việt Nam, môi trường và động vật

- Được biết, Bảo Ngọc hiện đang là sinh viên ngành Khoa học động vật tại Australia. Điều đó thật thú vị! Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về ngành học của mình cũng như một vài dự án bạn đang thực hiện?

- Khi học ngành “Zoology and Animal Science”, tôi được tìm hiểu thêm rất nhiều kiến thức về động vật, môi trường và về tác động của con người lên chúng cũng như hệ sinh thái trái đất. Ngành mà tôi theo học rất thực tế nên tôi được đi thực hành nhiều, cả ngoài trời lẫn trong phòng thí nghiệm. Tôi chọn ngành động vật học vì lúc hòa mình vào thiên nhiên chính là những lúc bản thân tôi cảm thấy thật sự thoải mái nhất. Từ nhỏ, tôi đã rất yêu thiên nhiên, môi trường và động vật. Lúc tôi còn nhỏ, bố mẹ hay đặt đồ ăn cho chim bên ngoài vườn nên mỗi sáng thức dậy tôi sẽ chạy ra cửa bếp để xem những chú chim ăn sáng. Ngoài ra, tôi cũng ham học nên rất thích xem các phim tài liệu về khoa học và thiên nhiên.

- Có câu chuyện nào gắn với Tết khiến Bảo Ngọc ấn tượng nhất?

- Lần đầu tiên đón Tết ở Việt Nam là năm tôi 8 tuổi, cũng là lúc tôi nhận ra cứ đến dịp Tết là trẻ con được nhận tiền lì xì. Năm đó, khi nghe mẹ kể tôi sẽ được nhận tiền lì xì, tôi vô cùng thích thú và xin mẹ đi gặp càng nhiều người càng tốt (cười). Có lẽ, do tôi quay lại Việt Nam lúc 8 tuổi nên tất cả các phong tục Việt Nam, đặc biệt là những lễ hội được mặc quần áo đẹp, đi chơi, ăn uống, hay được tiền lì xì trong dịp Tết là những thứ mà tôi rất ấn tượng và thích thú. Đến bây giờ dù đã 21 tuổi, tôi vẫn thích được rước đèn Trung thu, đi chơi vào ngày Quốc tế thiếu nhi và đặc biệt vẫn rất hứng thú với phong tục lì xì vào mỗi dịp Tết (cười)

- Bạn thích nhất món ăn nào trong ngày Tết?

- Tôi mê đồ ngọt nên món ăn ngày Tết mà tôi thích nhất chính là mứt dừa. Năm nào đến Tết là tôi cũng nhắc mẹ mua thật nhiều mứt dừa để tiếp khách, khách ăn không hết thì tôi sẽ ăn nốt (cười). Tôi thích phong tục tiếp khách bằng mứt, bánh kẹo và trà, có lẽ vì điều này thể hiện rõ sự hiếu khách của người Việt Nam chúng ta.

- Bảo Ngọc có thể chia sẻ một vài kế hoạch cho năm mới 2023?

- Năm 2022, tôi được trao giải tài trợ nghiên cứu nên năm 2023 tôi có dự tính làm thêm một nghiên cứu với trường đại học. Ngoài ra, tôi và một người bạn khác đang chuẩn bị làm báo cáo về một hành vi mới ở cá mà chúng tôi đã từng nghiên cứu hồi cuối năm 2022. Tôi cũng được mời tham gia một số dự án điện ảnh có thể sẽ bấm máy vào năm sau. Cuối cùng thì tôi vẫn tiếp tục những hoạt động lãnh đạo và tình nguyện vì môi trường. Nhân dịp năm mới, Bảo Ngọc xin chúc độc giả của An ninh Thủ đô nhiều niềm vui, hạnh phúc, vạn sự như ý.

- Xin cảm ơn Bảo Ngọc vì cuộc trò chuyện!

Juliet Bảo Ngọc Doling sinh năm 2002, đang học năm thứ nhất Đại học Khoa học, Kỹ thuật và Môi trường (Deakin University, Australia) với học bổng 100%. Ngày 10-11-2022, cô nhận được tài trợ của trường cho đề tài nghiên cứu về tác động của sự thay đổi nhiệt độ lên loài cá nước ngọt Galaxia (loài cá nước ngọt ở Australia). Bảo Ngọc là Đại sứ tê giác cho chiến dịch Wild Rhino Viet Nam của Wilderness Foundation Africa và Đại sứ thiên nhiên cho Conservation Volunteers Australia.