Cô gái 19 tuổi gây xúc động với MV về mẹ

ANTD.VN - Minh Ngọc để lại ấn tượng khó quên và chinh phục khán giả bằng giọng hát dân gian ngọt ngào, sâu lắng qua MV “Mẹ quê”. Cô gái 19 tuổi được dự báo trở thành gương mặt trẻ đầy triển vọng của dòng nhạc dân gian.

Lê Minh Ngọc sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, từng giành giải Nhì cuộc thi "Sao mai 2019" tại Nghệ An và hiện tại đang học năm thứ 3 trường Đại học văn hoá nghệ thuật Quân đội. Lần đầu tham dự giải Sao mai, Lê Minh Ngọc chưa có nhiều kinh nghiệm nên cô sớm dừng chân, nhưng điều đó không khiến Lê Minh Ngọc nản lòng, cô gái trẻ vẫn đang nỗ lực rèn luyện để tìm cơ hội ở những mùa thi tiếp theo. Cùng với việc âm thầm rèn luyện để chuẩn bị cho các mùa thi tới, Minh Ngọc vẫn quyết định phát triển sự nghiệp, đến sớm hơn với khán giả bằng tài năng của mình chứ không chờ đợi danh hiệu. Đó là lý do cô quyết định trình làng MV ca nhạc đầu tay có tựa đề "Mẹ quê".

Giọng ca gốc miền Trung chia sẻ, trên cuộc hành trình theo đuổi niềm đam mê âm nhạc, cô may mắn nhận được sự dìu dắt của hai người thầy mà mình vô cùng biết ơn, đó là NSƯT Hồng Hạnh - người đã dạy dỗ cô từ khi bước chân vào trường Đại học văn hoá nghệ thuật Quân Đội và NSƯT Tố Nga - người thầy thứ hai đã chỉ bảo, nâng đỡ cô trưởng thành hơn trong sự nghiệp ca hát.

Có lẽ cũng bởi tình cảm yêu mến dành cho cô học trò nhỏ nên NSƯT Tố Nga đã giao lại cho Minh Ngọc thể hiện bài hát "Mẹ quê" mà mình phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ - Anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp. Với Minh Ngọc, MV "Mẹ quê" có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự xuất hiện của cô với công chúng trên con đường âm nhạc, đồng thời cũng là lời tâm tình của cô gửi mẹ, gửi cha, gửi đến khán giả cận kề dịp Tết đến xuân về.

Ca khúc "Mẹ quê" do NSƯT Tố Nga phổ nhạc nói về cảm xúc, tâm tư sâu nặng của những người con dù đi bất cứ nơi đâu vẫn luôn mang trong tim mình hình ảnh người mẹ quê chân chất, tần tảo, chắt chiu từng giọt mồ hôi để chăm chồng, nuôi con. NSƯT Tố Nga chia sẻ, ở bài thơ nguyên tác, nhà thơ Nguyễn Đăng Giáp viết riêng cho người mẹ đáng kính của mình, tuy nhiên cô đã xin phép biến hình ảnh riêng tư ấy trở thành hình ảnh người mẹ quê, người mẹ Việt Nam nói chung để ca khúc nói lên tình cảm, tâm tư của nhiều người con đối với mẹ mình hơn mà vẫn giữ vẹn tinh thần bài thơ.

Minh Ngọc và NSƯT Tố Nga

Minh Ngọc tâm sự, lần đầu tiên được nghe ca khúc này, cô đã rất xúc động ngay lập tức ngỏ ý muốn NSƯT Tố Nga cho mình được thu âm. Mặc dù nghĩ rằng một ca khúc như "Mẹ quê" sẽ hợp với những giọng ca từng trải, đau đáu, khắc khoải hơn nhưng vì "chiều" học trò, NSƯT Tố Nga đã đồng ý để Minh Ngọc là người đầu tiên hát bài này. NSƯT Tố Nga nói thêm, cô đã vô cùng bất ngờ và không tin nổi khi Minh Ngọc hát lên “Mẹ quê”. Một cô gái mới 19 tuổi, giọng hát vẫn còn sự trong trẻo của tuổi trẻ nhưng cảm xúc lại già dặn như một người con trưởng thành, thấm thía từng nhọc nhằn và thấu hiểu nỗi vất cả của người mẹ quê đã thân sinh ra mình.

MV "Mẹ quê" do nữ đạo diễn Lam Hạ thực hiện đã vẽ nên một bức tranh thơ mộng, bình yên, mộc mạc, sâu nặng tình mẫu tử nơi làng quê. Ở nơi ấy, người phụ nữ dành cả cuộc đời mình hôm sớm lo cho con cái, đem hết tuổi xuân và vẻ đẹp của mình trao truyền cho những hạnh phúc nhỏ bé của con, sẵn sàng bán đi mái tóc dài gìn giữ cả đời đổi lấy cho con gái một con búp bê xinh xắn, nơi người mẹ tiễn con trai ra chiến trường để rồi ngày đêm mong mỏi, chờ trông con, nơi những giọt mồ hôi đã nuôi lớn người con gái để khi cô thành đạt trở về, muốn lại được lao vào vòng tay mẹ mà nũng nịu như ngày nào, thì mẹ đã không còn nữa. MV là sự hồi tưởng của người con gái về người mẹ đã khuất của mình khi cô trở về quê hương, và nhớ đến dáng hình mẹ ở mọi nẻo quê…

MV "Mẹ quê" mà Minh Ngọc thực hiện không chỉ để giới thiệu tới khán giả hình ảnh, sản phẩm của mình, mà còn mang nặng tình cảm cá nhân của Lê Minh Ngọc đối với mẹ, với gia đình. 

"Ngày nhỏ, tôi nghịch lắm, mẹ nhiều lần đã phải khóc vì tôi, bản thân tôi cũng chưa bao giờ biết nói lời nào tình cảm với bố, mẹ vì cứ thấy ngại ngại, rất khó để nói. Tôi hy vọng MV đầu tay này sẽ gói ghém phần nào tấm lòng, tình cảm, lời xin lỗi của tôi gửi đến mẹ, đến bố. Tôi mong bố mẹ thấy con gái mình đã thật sự trưởng thành và hãy an tâm về tôi. Ngày xưa tôi nghịch ngợm, nhưng bây giờ tất cả đều là những kỷ niệm đẹp để có một tôi trưởng thành như hôm nay…"- Minh Ngọc tâm sự.