Choáng vì... nhậu

(ANTĐ) - Ốc  kêu: Bác Nghêu ạ, xứ ta có tên trong danh sách các nước… vô địch về ăn nhậu. Mỗi năm uống gần 3 tỷ lít bia, rượu, quy ra tiền ước khoảng… 3 tỷ USD.

Choáng vì... nhậu

(ANTĐ) - Ốc  kêu: Bác Nghêu ạ, xứ ta có tên trong danh sách các nước… vô địch về ăn nhậu. Mỗi năm uống gần 3 tỷ lít bia, rượu, quy ra tiền ước khoảng… 3 tỷ USD.

- Nếu thế thì kinh thật.

- Chưa dừng lại nhé. Nhậu thì phải có kèm “mồi”, tính sơ tiền “mồi” cũng mất

3 tỷ USD nữa.

- Cộng hai thứ này lại là mất 6 tỷ USD. Con số này nghe xong choáng thật.

- Nhiều bợm nhậu quá lố lại… ói ra, sức khỏe hao mòn, đủ thứ bệnh gây ra từ bia rượu, có cả ung thư gan, lại thêm mất tiền thuốc. Một đồng tiền rượu, tương đương một đồng tiền thuốc… mất 6 tỷ USD nữa.

- Nếu người xứ mình bớt nhậu thì tiết kiệm được số tiền khổng lồ này, dùng vào những việc ích nước lợi dân hơn.

Hến bức xúc:

- Nếu tiết kiệm được số tiền khổng lồ ấy có nghĩa là ta cũng khỏi phải vay nợ nước ngoài ngần ấy ngoại tệ để tái đầu tư cho nền kinh tế.

- Đúng rồi, tệ nhậu nhẹt, lãng phí từ các cuộc vui có liên quan đến nhậu càng tăng cao trong dịp tết, nếu giảm được một nửa có nghĩa là ta đã tiết kiệm được một số tiền lớn dùng giúp đỡ người nghèo, trẻ em mồ côi, người già neo đơn.

Hến gật gù:

- Thế các bác giảm nhậu cho xã hội nhờ, chúng em nhờ. Có bác nhậu nhẹt say xỉn rồi “quậy” vợ con khủng khiếp lắm.

Đào cốc lục tiên