- Xúc động đến Công an phường nhận lại chiếc ví sau một ngày đánh rơi
- Xúc động lá thư cảm ơn của người phụ nữ Hàn Quốc đánh rơi ví được Cảnh sát giao thông Thủ đô giúp đỡ
- Đánh rơi ví tại chốt kiểm dịch Covid-19, người dân được CSGT giúp đỡ
Chiến sỹ nghĩa vụ nhặt được 290 triệu đồng rơi trên đường là Hạ sỹ Vũ Thế Đức sau đó đã nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an sớm tìm được người đánh rơi để trao trả số tiền trên |
Khoảng 11 giờ ngày 24/11/2021, đồng chí Hạ sỹ Vũ Thế Đức trên đường từ nhà ở phố Thi Đua (phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về quê ở xã Phượng Lâu, TP Việt Trì.
Khi đến đoạn đường Phù Đổng, TP Việt Trì, đồng chí Vũ Thế Đức phát hiện 1 bọc nilon mầu đen rơi trên đường, bên trong có 290 triệu đồng. Đồng chí Đức đã nhanh chóng giao nộp số tiền trên cho Công an phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, để tìm người đánh rơi.
Căn cứ vào những thông tin thu thập được, Công an phường Gia Cẩm đã xác định được chủ nhân của số tiền trên là anh Phạm Trung Sơn (SN 1991, trú tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phũ Thọ) và đang ở và làm việc ở khu 3, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì.
Số tiền 290 triệu đồng anh Sơn rút từ ngân hàng và đánh rơi trên đường về được Hạ sỹ Vũ Thế Đức nhặt được và kịp thời tìm ra để trao trả |
Nhận lại số tiền 290 triệu đồng từ Công an phường Gia Cẩm, anh Phạm Trung Sơn không giấu được niềm xúc động. Anh cho biết, buổi trưa ngày 24/11, anh Sơn rút 290 triệu đồng từ Ngân hàng Techcombank, thuộc phường Tiên Cát, TP Việt Trì, trên đường về nhà do bất cẩn nên anh Sơn đã đánh rơi số tiền trên.
Hành động trên của hạ sỹ Vũ Thế Đức đã để lại ấn tượng và những tình cảm tốt đẹp của người dân.