“Chị ngã em nâng” - bài học giá trị đích thực của tình thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, gia đình, hài “Chị ngã em nâng” đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Vũ Thành Vinh sau bộ phim điện ảnh đầu tay “Hai Muối” (2024). Phim khai thác mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình và áp lực mưu sinh trong bối cảnh đô thị hiện đại, quy tụ bộ tứ diễn viên chính gồm Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn và Uyển Ân.

Tình thương và sự áp đặt

Dài 122 phút, “Chị ngã em nâng” là câu chuyện cảm động về gia đình nhằm đề cao giá trị của tình thân sau những bất đồng, hiểu lầm, xung đột. Hai chị em mồ côi Hai Thương (Lê Khánh đóng) và Lực (Thuận Nguyễn đóng) là nhân vật chính trong phim. Hoàn cảnh mất mát khiến Hai Thương nỗ lực phấn đấu vươn lên, đồng thời dành sự quan tâm chăm lo cho người em trai duy nhất tên Lực. Tuy nhiên, chính tình thương đó lại vô tình trở thành sự áp đặt khi Thương muốn cậu em làm theo ý cô, sống theo sự “ấn định” mà cô chọn và nghĩ đó là điều tốt nhất cho em trai.

“Chị ngã em nâng” khai thác đề tài tình thân gia đình

“Chị ngã em nâng” khai thác đề tài tình thân gia đình

Cụ thể, Thương không muốn Lực theo nghề vẽ tranh với lý do nghề này bấp bênh và khó kiếm ra tiền. Lực dĩ nhiên cảm thấy ngột ngạt và quan hệ giữa 2 chị em trở nên rạn nứt, xảy ra nhiều mâu thuẫn và cãi vã là tất yếu. Thương thì buồn và cảm thấy tổn thương khi những chăm lo, hy sinh của cô không được em trai thấu hiểu. Còn Lực thì muốn khẳng định mình hơn là ngoan ngoãn tuân theo mọi sắp xếp “đặt đâu ngồi đó” của chị gái. Có lẽ cả 2 chị em đều có những khiếm khuyết, vấn đề là họ trả giá rồi học được bài học quý từ những hiểu lầm đó ra sao?

Giá trị đích thực

Khán giả có thể hiểu được sự bao bọc Thương dành cho Lực là cần thiết, song cũng nhanh chóng nhận ra nếu bao bọc không đúng cách sẽ hóa thành kiểm soát, gây nguy hại cho tình thân gia đình. Lực chống đối sự kiểm soát gắt gao của chị gái, nảy sinh tình cảm lãng mạn với cô bạn tính tình phóng khoáng Hải Âu (Uyển Ân đóng). Trong khi đó Thương cũng có tình yêu nghiêm túc với bác sĩ Trường (Quốc Trường đóng). Bộ tứ diễn viên đóng tròn vai, thể hiện được khả năng diễn xuất, nhất là trong cảnh bữa ăn 4 người là cao trào căng thẳng của phim.

Bộ tứ diễn viên Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân

Bộ tứ diễn viên Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân

Kịch bản “Chị ngã em nâng” không phải quá mới mẻ, nhiều tình tiết có thể “gọn gàng” hơn, song đây là một bộ phim chân thành, giản dị, tiết tấu mượt mà, lời thoại dí dỏm. Phim vừa có sự vui tươi và cảm động cùng một cái kết nhẹ nhàng. Người xem có dịp suy ngẫm về giá trị đích thực của tình thương cũng như ranh giới giữa “bao bọc” và “thao túng”, nhất là cần tôn trọng lựa chọn của cá nhân. Bi kịch có xảy ra trong phim để các nhân vật thấu hiểu và có cơ hội sửa sai, điều chỉnh cách nghĩ của mình đúng hơn và xứng đáng với hạnh phúc đích thực.

“Tay anh giữ một vì sao”: Hoàng Hà tỏa sáng cùng Lee Kwang Soo

Hoàng Hà, Lee Kwang Soo… thân thiện trong phim lẫn ngoài đời

Hoàng Hà, Lee Kwang Soo… thân thiện trong phim lẫn ngoài đời

Sau tác phẩm “Mang mẹ đi bỏ” công chiếu thành công tại Việt Nam hồi đầu tháng 8-2025, dự án phim hợp tác Việt - Hàn mới ra mắt khán giả đầu tháng 10 này là “Tay anh giữ một vì sao”. Tác phẩm tâm lý - tình cảm do Kim Sung Hoon đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên 2 quốc gia như ngôi sao Lee Kwang Soo, Hoàng Hà, Duy Khánh, Lâm Thanh Mỹ... Đặc biệt còn có những diễn viên Hàn góp mặt vai khách mời (cameo) như Eum Moon Suk, Kang Ha Neul và Yoo Jae Myung.

Trong phim, tài tử Lee Kwang Soo đóng vai Kang Jun-woo - một nghệ sĩ nổi tiếng từ Hàn Quốc sang Việt Nam du ngoạn và tổ chức họp mặt khán giả ái mộ (fan meeting). Anh bất ngờ gặp nhiều rắc rối (mất hộ chiếu) cùng loạt sự cố dở khóc dở cười. Tình cờ Jun-woo gặp cô gái bán cà phê năng động tên Thảo (Hoàng Hà đóng) - người không hề biết Jun-woo là ai nhưng vẫn đối xử tốt với anh chàng ngoại quốc này. Thảo dẫn Jun-woo đi tham quan quanh Sài Gòn, cho anh thưởng thức nhiều món ăn bình dân ngon miệng từ phở đến bánh mỳ. Đây là cách quảng bá ẩm thực Việt khá thú vị từ phim.

“Tay anh giữ một vì sao” chứa đựng sự duyên dáng và hài hước ngay từ ngoại hình chênh lệch giữa 2 nhân vật chính (Kwang Soo cao 1m93 còn Hoàng Hà cao 1m55). Thế nhưng cô gái Việt tuy nhỏ bé song sở hữu nhiều đức tính cao đẹp, vừa tử tế vừa chăm chỉ. Đặc biệt Thảo là cô gái đầy tự tin với những ước mơ trong lành chứ không hề mặc cảm gì trước một “sao Hàn” danh tiếng. Thậm chí cô còn chia sẻ với anh bạn Jun-woo nhiều điều đáng quý bình dị trong cuộc sống như cách lao động vất vả để kiếm từng đồng bạc giá trị.

Đôi “đũa lệch” Jun-woo và Thảo dần cảm mến nhau một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và dễ thương. Họ nhận ra những phẩm chất riêng của mỗi người có thể giúp ích cho người kia thêm động lực. Sự lạc quan, yêu đời, tinh tế và tốt bụng của Thảo tỏa sáng và mang lại cảm xúc rất dễ chịu cho người xem.