Cháu mong hòa bình ở khắp nơi trên thế giới

ANTĐ - Kính gửi các chú bộ đội Trường Sa thân yêu!

Ảnh: Thái Hoàng Phúc - phanthi.vn

Cháu tên là Trần Khánh Huyền, học sinh lớp 2Q, trường Tiểu học Dịch Vọng A, Cầu Giấy, Hà Nội. Cháu được biết đến hình ảnh rất đẹp của các chú qua ti vi vào những ngày gần đây.

Đầu thư, cháu chúc các chú luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ canh giữ biển đảo quê hương. Nơi đất liền cháu đang ở Hà Nội - thành phố vốn là trái tim của cả nước rất bình yên. Hàng ngày, cháu vẫn đến trường học được nhiều điều hay và bổ ích, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè. Để có được sự bình yên đó là sự hy sinh không mệt mỏi của các chú. Qua ti vi, sách báo, cháu hiểu thêm nỗi vất vả của các chú nơi đầu sóng ngọn gió. Đối mặt với bao nguy hiểm nhưng các chú không chùn bước, kiên định bảo vệ biển đảo quê hương. Chắc hẳn vợ con của các chú rất tự hào về lòng dũng cảm, đức hy sinh cho Tổ quốc của các chú. Cháu mong ước sau này, khi lớn lên cháu được mặc bộ quân phục như các chú. Để thực hiện ước mơ này, cháu sẽ rèn luyện sức khỏe tốt, học tập chăm ngoan.

Cháu xin dừng bút tại đây. Cháu chúc các chú có những giấc ngủ ngon. Cháu mong hòa bình ở khắp nơi trên thế giới.

Cháu của các chú!