Cây xanh của phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vùng đất nào cũng có loài cây đặc trưng cho xứ sở của mình. Nói đến bạch dương người ta không thể không nghĩ đến nước Nga xinh đẹp. Nhắc đến liễu thì quên sao được đô thị cổ Lệ Giang (Trung Quốc) thơ mộng với hàng liễu rủ bên suối và những cây cầu nhỏ bắc qua. Campuchia thì thốt nốt hẳn phải là biểu tượng...

Ở nước ta thì mỗi thành phố lại có một loài cây biểu tượng, đến nỗi không cần gọi tên hành chính nhưng mọi người đều hiểu đó là nơi nào. Thành phố hoa phượng đỏ thì đích thị là Hải Phòng. Xứ sở của đồi thông được hiểu ngay là Đà Lạt mộng mơ. Còn nhắc đến Sài Gòn, chắc hẳn ai cũng biết những hàng me thẳng tắp, chạy dài trên những con đường chẳng bao giờ vắng người qua lại...

Hàng cây sấu trên phố Phan Đình Phùng mùa thay lá

Hàng cây sấu trên phố Phan Đình Phùng mùa thay lá

Bốn mùa hoa nở

Ấy vậy mà Hà Nội lại có nhiều hơn một loài cây biểu tượng. Cây xanh chính là thứ tô điểm cho bức tranh thành phố. Cây và hoa Hà Nội tượng trưng cho con người Hà thành thanh lịch, không xô bồ. Đã có bao nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ cho ra đời những tác phẩm về hàng cây, góc phố Hà Nội, thậm chí cả những gánh hàng hoa trên vỉa hè. Những hàng cây phủ bóng mát ngày hè, đỡ những hạt mưa xuân ướt áo người gánh rong.

Người Hà Nội hễ đi xa là nhớ thương những hàng sấu trên con phố Phan Đình Phùng. Khi chớm hè, cái nắng đầu mùa sẽ cuốn theo những cơn gió khiến lá sấu trải một tấm thảm vàng lung linh trong nắng. Dọc phố Nguyễn Du, lúc đông sang là hoa sữa bông trắng từng chùm e ấp trong khóm lá xanh tỏa mùi thơm nồng nàn. Đấy là ký ức, là hoài niệm của bao cặp tình nhân buổi ban đầu ngồi bên ghế đá ven hồ Thiền Quang, là sự nhớ nhung của người Hà Nội xa xứ mỗi đận trời chuyển lạnh. Bởi vậy, hạnh phúc thay, Hà Nội còn là nơi tập hợp bao loài hoa đủ sắc màu.

Mùa hoa phượng trên đường Thanh Niên

Mùa hoa phượng trên đường Thanh Niên

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trên phố phường Hà Nội, là mùa của nỗi nhớ hoa đào. Người ở phương xa, mỗi khi bóc tờ lịch cuối năm đều không khỏi chạnh lòng, mường tượng mưa xuân đang giăng mắc khắp các khu vườn của Nhật Tân. Những con đường ngập hoa xuân như dòng nước đầy màu sắc chảy trôi từ các chợ hoa tạo nên bức tranh ngày Tết độc đáo.

Cây và hoa Hà Nội cũng giống như cuốn lịch thời gian, có thể đo được từng mùa như lời bài hát “Hà Nội mười hai mùa hoa” của nhạc sĩ Giáng Son. Tháng Giêng hoa đào bừng nở. Tháng hai hoa ban ngập tràn. Tháng ba trắng tinh hoa xưa. Tháng tư loa kèn mỏng manh. Tháng năm trải rực phượng đỏ. Tháng sáu ngát hương mùa sen. Tháng bảy hoa sấu ngập tràn lối đi. Tháng tám hoa xoan. Tháng chín hoa sữa nồng nàn, thạch thảo tím biếc, cúc họa mi rợp đường. Cuối đông cải vàng ven sông.

Hoa gạo ven hồ Hoàn Kiếm

Hoa gạo ven hồ Hoàn Kiếm

Thanh lịch Tràng An

Trước đền Ngọc Sơn, cứ mỗi độ tháng ba thì ven hồ Hoàn Kiếm cụm cây hoa gạo nở đỏ rực như những chấm son trên bầu trời xanh. Rồi chẳng bao lâu, trên con phố Hà Nội chạy dài bóng sấu già trăm tuổi, hoa sấu như vãi gạo trắng xóa hè đường, đâu đó những cây bằng lăng tỏa tán rộng tím hồng. Mà chủ yếu người ta trồng bằng lăng trên các con đường mới quy hoạch nên chúng nép mình dưới những tòa nhà cao tầng tạo thành một bức tranh thơ hiện đại.

Mùa hoa đào ở Nhật Tân

Mùa hoa đào ở Nhật Tân

Khi tiếng ve râm ran báo hiệu mùa thi cũng là lúc hàng phượng vĩ đỏ rực trên đường Thanh Niên, tô điểm cho cả hồ Tây và hồ Trúc Bạch. Con đường thơ mộng nhất Hà Nội với hai hàng phượng đỏ giữa tháng hè là bức tranh điển hình của buổi chiều Hà Nội khi những người trẻ dường như tập trung hết ở đây. Dạo này phố Phan Đình Phùng bỗng trở thành “hot trend” khi chật kín chị em trong những tà áo dài truyền thống, các bộ váy áo thời trang lộng lẫy. Những bó hoa tươi là điểm nhấn cho những tấm hình được chụp bằng điện thoại cầm tay. Không khí nơi này lúc nào cũng như ngày hội. Trên hè phố, dưới những hàng cây sấu già, người bán rong đon đả với những bó hoa lớn nhỏ đủ màu sắc trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Rồi từng tốp những cô gái trẻ cười nói vây quanh tìm cho mình bó hoa có màu sắc thích hợp với bộ quần áo đang mặc, cuống quýt, rối rít tìm các góc chụp một cách hồn nhiên.

Sinh thời Bác Hồ luôn nhắc nhở người dân về Tết trồng cây. Mỗi năm Tết đến, xuân về, phong trào Tết trồng cây ở Hà Nội lại được thành phố phát động rầm rộ. Không khí như ngày hội, trống rong, cờ mở, băng rôn, để ai cũng phải thấy trồng cây xanh không chỉ là lợi ích của bản thân mà còn góp phần trao tặng nét đẹp duyên dáng cho Thủ đô Hà Nội.