Chùa lại nằm trên đồi Singuttara, từ đây có thể quan sát được cả cố đô Yangon (Myanmar). Từ chân đồi có 4 lối leo lên chùa. Mỗi lối lên có một cặp sư tử thần canh gác. Lối phía đông và phía nam có rất nhiều cửa hàng bán dụng cụ thờ Phật và dụng cụ tu hành.
Theo truyền thuyết, ngôi chùa có từ trước khi Phật qua đời, tức cách đây 2500 năm. Nơi đây lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật giáo, gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp, và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca.

Cặp sư tử thần canh gác trước các lối dẫn vào
Mọi người vào chùa chỉ được phép đi chân trần
Hệ thống thang máy và cổng từ kiểm soát an ninh được đặt trên cổng chính vào chùa
Một người bán hoa vào lễ chùa
Tháp chính nằm giữa trung tâm quần thể chùa được dát vàng, đỉnh tháp gắn kim cương
Bao quanh tòa tháp chính là các tháp nhỏ, tạo thành một quần thể kiến trúc độc đáo
Ước tính có hơn một ngàn bức tượng lớn nhỏ trong các tòa tháp khu chùa
Thắp nến, trước khi làm lễ, thỉnh lời cầu nguyện
Người dân Myanmar rất sùng đạo Phật
Nhiều tín đồ Phật giáo hành hương tới Chùa mang theo thực phẩm đủ ăn trong vài ngày
Người dân Myanmar tiếp xúc với các nghi lễ trong Phật giáo ngay từ nhỏ
Một thiếu nữ Myanmar đi lễ Chùa Vàng
Các nhà sư ngồi nghỉ giải lao sau giờ làm lễ
Một sư cụ trông khá "lạ" với cặp kính râm và cánh tay có hình xăm
Một người hành nghề xem tướng số cho khách du lịch trong khuôn viên chùa
Khu quyên tiền công đức
Một cột ATM trong chùa
Kính viễn vọng để du khách chiêm ngưỡng cận cảnh đỉnh các tòa tháp
Clip quần thể Chùa Vàng: