Ca sĩ Uyên Trang: Tôi đàn ông 100%, trừ khi yêu…

ANTĐ - Tính tôi rất đặc biệt, trong tình yêu thì đúng 100% là phụ nữ, nhẹ nhàng, yếu đuối, ích kỉ, ngọt ngào và lãng mạn... Còn trong cuộc sống và công việc thì 100% là đàn ông...

Sân bay Dallas. Cô gái da vàng ngồi chờ transit đi Califonia, những biển báo chạy dọc ngang trước mặt. Người qua lại hối hả, riêng cô một mình và đôi mắt buồn. Có vẻ như cô tự tách mình ra, một mình với con đường quá dài. Bức hình tôi xem ở đâu đó, và nhớ rất lâu. Khi ấy tôi chưa biết cô là Uyên Trang, từng nổi tiếng trong phong trào ca hát sinh viên và là ca sĩ ăn khách các show tỉnh. Cho đến khi Uyên Trang đoạt giải Mai Vàng của báo Người lao động năm ngoái. Cũng phải mất một năm, khi vào thời điểm hiện tại, cô đưng được đề cử tới hai giải Mai Vàng cho năm 2012 ở cả 2 hạng mục nhạc trừ tình và nhạc trẻ, tôi mới ngồi trò chuyện cùng Uyên Trang. Một chân dung buồn. nhưng cứng cỏi…

- Hành trình dài trước đây, hẳn là không vui chút nào?

Tôi không phải mẫu người thích bon chen, dù tham gia showbiz náo nhiệt nhưng bản tính tôi lại hướng nội. Đó lài một mâu thuẫn lớn gây hạn chế phần nào về sự thăng tiến sự nghiệp của tôi. Nghề này cần tạo quan hệ hay phải lập nhóm, kết thân, còn tôi thì ngược lại, bạn bè của tôi đa phần là người ngoài giới. Ngay cả về truyền thông tôi cũng hạn chế vì tôi biết muốn lên báo cũng phải có gì "hay ho" để viết. Tôi không thích tự tạo scandal, không thích nói linh tinh, không gây shock, quanh qua quanh lại chỉ có vài đề tài về công việc, chẳng có gì để khai thác. Đúng ra là tôi giấu rất kĩ chuyện cá nhân nên khó khai thác tôi. Mà khán giả thì chỉ quan tâm đến đời tư của ngôi sao thôi, chuyện âm nhạc thì họ biết cả rồi... Vì vậy cái tên của tôi so với nhiều đồng nghiệp khác, rõ ràng là không hót bằng nêu so về bề nổi... Nhưng bù lại, về phần chìm thì tôi có một bề dày kinh nghiệm sân khấu và khán giả, đủ để tôi có thể tự tin có những show diễn và đủ để tôi có thể "sống" thoải mái bằng nghề của mình.

- Khán giả của chị là những ai?

Là tất cả những người yêu giọng hát của tôi và họ tìm thấy sự đồng cảm trong những ca khúc của tôi, không phân biệt giai cấp. Thực sự mà nói, với ca sỹ điều quan trong nhất là bài hit. Nếu không có hit thì dù bạn có xuất hiện ồ ạt trên truyền thông bạn cũng khó lòng có chỗ đứng tốt trong showbiz. Tôi may mắn là đã có những bản hit khiến khán giả nhớ đến, đó cũng tạm gọi là thành công. Bên cạnh đó tôi cũng đã thử nghiệm với dòng nhạc quê hương trữ tình và đã được khán giả đón nhận với giải thưởng Mai Vàng năm 2011, lại thành công... Và bây giờ tôi sẽ quay trở lại với dòng nhạc trẻ vì đây là nơi tôi có nhiều cơ hội thử thách và làm mới bản thân...

- Nhưng có người nhận xét chị hát nhạc trẻ cũng hơi... sến ?

Nếu bị cho là sến cũng không sao. Từ nhỏ tôi nghe cải lương và nhạc trữ tình hơi nhiều nên có lẽ có ảnh hưởng đôi chút ở nhưng nốt luyến láy của mình... Nhưng tôi rất tỉnh táo để biết tiết chế nó và đưa vào đâu nào là phù hợp và làm sao biến nó thành nét đặc trưng của mình...

 

- Nghe chị hát có vẻ như rất đau khổ vì tình vậy. Có tin đồn chị từng tự tử vì tình?

Có tin đồn đó nữa sao? Thật ra tôi là một người cô đơn. Ngay từ lúc là một đứa bé 5 tuổi, tôi đã thấy mình cô đơn từ trong suy nghĩ, dù có người thân xung quanh. Tôi thấy mình khác với những đứa trẻ khác, tôi hay nghĩ về tương lai và mọi thứ, tôi già trước tuổi rất nhiều nhưng tôi không thể hiện điều đó ra bên ngoài... Sau này tôi ra đời cũng khá sớm, trải qua nhiều biến cố, tôi dần tạo cho mình một bản lĩnh, cứng cỏi và chai sạn. Tình yêu có thể làm tôi đau đớn nhưng tự tử vì tình thì chắc tôi không bao giờ làm cái điều dại dột đó đâu... Tôi quan niệm tất cả mọi thứ đến và đi trong cuộc đời mình đều là duyên nợ... Người này đi thì người khác đến vậy, nên tôi cũng chẳng để nỗi buồn kéo dài làm ảnh hưởng cuộc sống của mình...

- Chị vừa nói trải qua nhiều biến cố, nghĩa là đã từng... nhiều lần tan nát?

Về tình yêu thì cũng tan nhiều nhưng nát thì chắc... chưa (cười). Trái tim tôi còn nhiều chỗ lắm, tôi vẫn đang tìm kiếm cho mình một tình yêu lớn. Còn về cuộc sống thì cũng "lên bờ xuống ruộng" nhiều. Tôi là đứa rất ham học hỏi và tò mò. Cái gì cũng muốn biết, muốn tìm hiểu, muốn thử. Tôi thấy người ta khổ thì cũng bắt chước để xem mùi vị của nó thế nào. Lúc nhỏ tôi đã từng giúp đứa bạn thân đi bán vé số để thử cảm giác nghèo khổ ra sao, lúc đó tôi mới 5 tuổi thôi. Vậy đó, từ bé đã vậy, lớn lên vẫn vậy, tôi hay đâm đầu vô khó khăn, thử thách... Nó cũng đem lại một cảm giác rất đặc biệt cho tôi. Nhờ vậy tôi đúc kết cho mình rất nhiều kinh nghiệm sống. Tôi có thể kết bạn với nhiều người với nhiều độ tuổi khác nhau.

- Quay lại chuyện tình yêu, chị không yêu người đàn ông nào thật sao?

Gần 10 năm nay tôi không yêu ai hết. Tôi không yêu chứ không phải người ta không yêu tôi. Cũng có nhiều người theo đuổi tôi nhưng tính tôi kì cục lắm, đã không thích thì có theo đuổi tôi mãi mãi cũng không được, càng làm tôi bực mình. Tôi phân biệt khá rõ những trạng thái cảm xúc: thích, thương, yêu khác nhau... Tôi có thể thích hàng tá người, thương vài người nhưng yêu thì chỉ một. Tình yêu cần thời gian cùng nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống, yêu là phải có quá trình...

- Nếu có một người đàn ông đến bảo, yêu anh đi, anh sẽ cho em thành ngôi sao lớn, thì sao?

Tôi cũng đã nhận được nhiều lời đề nghị đó rồi, nhưng tôi không thể yêu một người chẳng hiểu gì về tôi, nếu thật sự hiểu tôi thì chắc sẽ không bao giờ họ nói những câu nói đó ra. Tôi mà yêu ai, tôi còn cho người ta nữa chứ cần gì phải đem này nọ ra để đổi chác. Tôi không xinh đẹp lắm nhưng tôi có sức hút của riêng mình, và quan trọng là tôi có cái đầu tỉnh táo, tôi không có lòng tham nên sẽ rất khó tiếp cận tôi bằng vật chất. Tôi có cách nhìn người rất đặc biệt, tôi không nhìn vào túi tiền mà nhìn vào bên trong tâm hồn của họ, phải có gì đó đặc biệt mới khiến tôi rung động.

- Vậy chị yêu nhiều chưa? Đàn ông của chị phải như thế nào ?

Những cơn say nắng thì rất nhiều, đến và đi rất nhanh, tôi không nghĩ đó là tình yêu. Còn thực sự yêu chỉ có hai người thôi. Mối tình đầu tôi chia tay, vì ba mẹ tôi không thích tôi yêu đương khi đang còn đi học. Mối tình thứ hai, cũng chia tay vì... ba mẹ. Thực sự lúc đó cả hai cũng chưa có tương lai. Ngoài mặt thì tôi rất lì và ngang bướng, có bắt buộc và giết chết tôi cũng không làm, nhưng chỉ cần nhe nhàng với tôi thì tôi sẽ tự nguyện làm tất cả. Tôi thường hy sinh mọi thứ như vậy, vì không muốn làm ba mẹ và gia đình buồn lòng.

Lại nhắc đến Phan Đình Tùng... (cười). Khi ấy Tùng còn trong nhóm MTV Tôi cũng còn đang vừa đi học vừa đi hát. Nói chung tương lai mờ mịt, quen nhau mà gia đình cũng không ủng hộ. Sau đó chúng tôi quyết định chia tay để cả hai lo sự nghiệp riêng. Mà cũng nhờ vậy bây giờ chúng tôi mới có chút thành công. Anh ấy đã có gia đình, một cô vợ xinh đẹp và rất khôn khéo... Tôi thật sự vui mừng cho hạnh phúc của Tùng.

- Thời gian sau này, chị hay đi diễn ở Mỹ, thi thoảng có diễn chung với Phan Đình Tùng. Tình cũ không rủ cũng tới chăng?

Không! Đối với tôi, hết có nghĩa là hết, không lằng nhằng, dây dưa hay tiếc nuối. Tùng giới thiệu tôi về công ty, hỗ trợ, giúp đỡ tôi như bao đồng nghiệp khác, tuyệt nhiên không có chút tình cảm riêng tư.

- Chị đi diễn một mình, không có trợ lý, đường bay show nước Mỹ lại quá dài. Cô đơn vậy, có khi nào lỡ dại tình một đêm?

(Cười lớn) Nếu cứ cô đơn là đi tìm "tình một đêm" thì đến bây giờ chắc tôi đã có hàng tá "tình mỗi đêm" rồi vì đêm nào tôi cũng thấy mình cô đơn... Tôi không thích những mối quan hệ qua đường, ít nhiều gì cũng phải cho tôi cảm giác yên ổn. Tìm chỗ dựa lúc cô đơn thì suốt cuộc đời mình sẽ trượt dài trong những mối quan hệ linh tinh, không có lối thoát. Tôi cần một "người yêu" chứ không cần "người tình". Tính tôi rất đặc biệt, trong tình yêu thì đúng 100% là phụ nữ, nhẹ nhàng, yếu đuối, ích kỉ, ngọt ngào và lãng mạn... Còn trong cuộc sống và công việc thì 100% là đàn ông, nóng tính, bộc trực, mạnh mẽ, rộng lượng, lập trường vững và đôi khi hơi bảo thủ nữa... Bạn bè xung quanh thường gọi đùa tôi là "anh" vì thấy tôi manly quá...

- Thế nên thời gian sau này chị bị tiếng là yêu phụ hữ, đặc biệt là mối quan hệ với người quản lý hiện tại?

Chúng tôi gặp nhau khi cả hai đang suy sụp trong cuộc sống lẫn công việc, nhờ sự giới thiệu của một người chị. Lúc đó Diễm vẫn còn làm quản lí cho một ca sĩ khác. Lúc đầu tôi cũng hơi e ngại vì sợ đụng chạm đến người khác. Sau đó Diễm tách ra làm riêng, đang lúc tôi cũng cần một người giúp tôi về công việc và tôi đã nhờ Diễm. Mối quan hệ của chúng tôi không đơn thuần là bạn bè mà còn là người thân, tôi và Diễm xem hai gia đình như người nhà của mình. Chúng tôi cùng hỗ trợ và nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bất chấp dư luận. Đối với tôi, một người bạn thân sẽ quan trọng hơn những người bên ngoài. Không lẽ cứ thấy người cùng giới thân với nhau thì nghĩ là yêu nhau sao?

- Nhưng dư luận cũng có lý của họ, khi thấy mối quan hệ của hai người phụ nữ quá thân thiết, mà cả hai lại đều... không có đàn ông?

(Cười lớn) Sao mọi người biết chúng tôi không có đàn ông? Đó là điểm chung của hai chúng tôi, rất thích những bí mật và luôn giữ kín chuyện đời tư. Tôi thích tận hưởng mọi thứ một cách bí mật. Chuyện riêng của tôi, nếu tôi không muốn thì không ai có thể biết. Dư luân thì cứ tha hồ bàn tán. Người ta đồn tôi tự tử được, thì đồn tôi yêu phụ nữ được. Không tin bạn cứ lên một số diễn đàn "buôn dưa lê", sẽ thấy tất cả giới nghệ sỹ đều có vấn đề. Những câu chuyện lâm ly được viết rất chi tiết, như thể họ là người chứng kiến vậy. Nam thì gay, nữ thì les, không les thì cũng cặp đại gia, vay nợ thua cờ bác... Tất cả đều rất khủng khiếp. Tôi nghĩ, nếu mình thực sự như vậy, làm gì còn tâm trí để hát, chứ nói gì đến chuyện gây dựng sự nghiệp. Nhưng dư luận mà, ai đánh thuế dư luận bao giờ đâu...

- Chị dự tính cho năm 2013 của mình ra sao?

Tôi sẽ phát hành album mới, những ca khúc nhạc trẻ. Hy vọng có nhiều bản hit và được nhiều người yêu thích. 

Đau một lần rồi thôi!

Uyên Trang tên thật là Đào Nguyên Huyền Trang, sinh tại Biên Hòa, Đồng Nai. Cô từng tham gia và đạt giải cao tại nhiều cuộc thi hát TH HSSV toàn quốc, tiếng hát truyền hình. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM, cô bắt đầu ra mắt album đầu tiên, và may mắn đã mỉm cười với cô khi ca khúc chủ đề album đã trở thành một bản hit. "Đau một lần rồi thôi" có thể coi là thành công lớn nhất của Uyên Trang. Sau đó là liên tiếp những bản hit: "Tình yêu và giọt nước mắt", "Thật lòng em chẳng muốn như thế", "Đổi đời" đã đưa tên tuổi của Uyên Trang đến gần hơn với công chúng yêu nhạc.

Năm 2011, Uyên Trang thử nghiệm và cho ra mắt 2 album "Dòng sông và tiếng hát" và "Không bao giờ quên anh" rồi bất ngờ đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục "Ca sỹ hát nhạc truyền thống cách mạng và âm hưởng dân ca" do bạn đọc Báo Người lao động bình chọn. Năm 2012, cô lại tiếp tục nhận được đề cử ở cả 2 hạng mục là "Nữ ca sỹ nhạc nhẹ" và "Nữ ca sỹ dòng âm hưởng dân ca, truyền thống".