Ca sĩ Trọng Hiếu Idol: Không có ý định "vượt mặt" ai

ANTĐ - Từ chàng trai Việt kiều yêu thích ca hát và nhảy múa, Trọng Hiếu điền tên mình vào danh sách Quán quân của cuộc thi Vietnam Idol. Sau cuộc thi này, nhiều cơ hội đã mở ra với Hiếu không chỉ trong ca hát. Dù đã có hơn 3 tháng chính thức bước chân vào showbiz Việt, nhưng khi được hỏi, Hiếu vẫn chỉ khiêm tốn: “Tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu…”.
Ca sĩ Trọng Hiếu Idol: Không có ý định "vượt mặt" ai ảnh 1

Vẫn đang tìm hiểu… showbiz

- PV: Cho đến giờ này, khi nhìn lại chặng đường đã qua, việc trở về Việt Nam và thi    Vietnam Idol có phải là một kế hoạch hoàn hảo của bạn? 

- Ca sỹ Trọng Hiếu: Tôi đến với cuộc thi Vietnam Idol 2015 trong một lần tình cờ về thăm gia đình tại Việt Nam. Đây là duyên may với nghệ thuật chứ không tính toán gì cả. Không thể phủ nhận, thành công ở Vietnam Idol 2015 mở ra cho tôi rất nhiều cánh cửa và cơ hội mới, giúp hình ảnh của tôi được đến gần hơn với khán giả. Với âm nhạc, tôi được sống với đam mê và thực hiện ước mơ nghệ thuật của mình. 

- Hoạt động trong showbiz chưa lâu, nhưng nhiều người dự đoán, Trọng Hiếu sẽ “vượt mặt” Sơn Tùng M-TP… 

- Đối với Trọng Hiếu, điều quan trọng nhất không phải là ai “vượt mặt” ai, vì mỗi ca sĩ có một phong cách và niềm đam mê khác nhau dành cho âm nhạc. Âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung đều không có giới hạn nên mình sẽ cố gắng học hỏi để phát triển bản thân. Tôi muốn Trọng Hiếu ở tương lai sẽ “vượt mặt” Trọng Hiếu ở hiện tại. Nhất định khi đó tôi phải hoàn thiện mình nhiều hơn nữa để mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng dành tặng khán giả yêu mến mình. 

- Nhưng nếu không vượt lên ai đó, cơ hội sẽ không dành cho bạn? 

- Tôi không nghĩ như thế! Mình phải vượt qua bản thân mình trước vì kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình chứ không phải là ai khác. 

- Sau hơn 3 tháng gia nhập làng giải trí Việt, bạn cảm nhận thế nào? 

- Trọng Hiếu thích sự năng động và phát triển từng ngày của showbiz Việt. Hiện tại, tôi vẫn đang ở trong giai đoạn tìm hiểu về làng giải trí Việt nên vẫn cảm thấy rất là… hạnh phúc! (Cười)

Không bị áp lực về diễn xuất

- Hạn chế lớn nhất của bạn lúc này là gì? 

- Đó chính là ngôn ngữ. Tôi nói tiếng Việt chưa tốt lắm nên vẫn đang tập nói tiếng Việt hàng ngày .

- Bạn chia sẻ, điều quan trọng là được sống cùng âm nhạc trên quê hương? 

- Khi mình đang ở nhà, thì khi đó bạn sẽ cảm thấy thoải mái để làm những điều mình thích. Và chắc chắn hiệu quả cũng sẽ cao hơn. Vì thế khi chia sẻ điều quan trọng là được sống cùng âm nhạc trên quê hương chính là khi Hiếu được thực hiện niềm đam mê của mình một cách thoải mái nhất, đem lại những thành quả mong đợi nhất.

- Tham gia vào phim điện ảnh “Em là bà nội của anh”, có phải là Hiếu đang vội vàng quá không? 

- Trong phim “Em là bà nội của anh”  tôi chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ, gọi là cho vui. Vai diễn cũng khá giống tôi ngoài đời thực nên tôi không bị áp lực lớn về diễn xuất. Cũng phải cảm ơn ê kíp làm phim đã cho tôi cơ hội làm diễn viên.

- Có thể hiểu là nhà sản xuất mời bạn vào phim “Em là bà nội của anh” vì muốn tận dụng sức ảnh hưởng của Hiếu để tạo sự chú ý cho bộ phim?

- Cảm ơn bạn đã coi Trọng Hiếu là một “tác nhân” tạo sức hút cho bộ phim (cười). Nói vui thôi nhưng thật ra Hiếu nghĩ đạo diễn mời vì nhân vật đó hợp với tôi. Vì bên cạnh tôi, nhiều diễn viên khác của bộ phim mới là những sức hút thực sự đối với khán giả.