Ca sĩ Thùy Dung: Ở bên chồng, thấy mình như..."bà nông dân to béo"!

ANTD.VN - Bước qua tuổi 40, Thùy Dung vẫn đẹp mô%3ḅt cách lạ lùng – vẻ đẹp đài các của mô%3ḅt người phụ nữ cho dù trên sân khấu hay ngoài đời thực, chỉ cần nhoẻn miê%3ḅng cười và nhón chân đi cũng đủ khiến người đối diê%3ḅn phải ngẩn ngơ. Nữ ca sĩ đã dành cho “Cà phê sáng Chủ nhâ%3ḅt” cuô%3ḅc trò chuyê%3ḅn chân tình và thú vị.

• Không kịp nhớ... sân khấu!

Ca sĩ Thùy Dung: Ở bên chồng, thấy mình như..."bà nông dân to béo"! ảnh 1

Thùy Dung tâm sự chị từng nghĩ rời xa sân khấu là một việc rất khó khăn... Ảnh: Trần Hưng

PV: Lâu nay, hiếm hoi lắm mới thấy chị xuất hiện trên sân khấu, chị bận bịu với gia đình hay tìm thấy niềm vui nào khác ngoài đi hát chăng?

- Đúng là 7-8 năm nay rồi tôi ít đi diễn. Cũng bởi tôi dành gần như toàn bộ thời gian cho việc quản lý và giảng dạy tại trường nghệ thuật Seedlink mà vợ chồng tôi mở ra. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi diễn hoặc nếu các chương trình từ thiện có lời mời, tôi cũng sẵn lòng vì muốn cho các con và học sinh đi hát cùng, để các bạn ấy có cơ hội chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình.

- Hỏi thật, chị có nhớ sân khấu không?

- Nếu thực sự nhớ thì tôi nghĩ mình vẫn sẽ tham gia. Nhưng phải nói thật là tôi đã không nhớ sân khấu lắm. Chính tôi cũng ngạc nhiên về điều đó. Lý do là một năm trường Nghệ thuật Seedlink của tôi vẫn tổ chức biểu diễn cho các học sinh 2 buổi Concert Mùa hè và Concert Mùa đông để báo cáo kết quả học tập. Mỗi buổi lại phải chuẩn bị từ cách đấy 2 tháng, tức là mỗi năm tôi đã mất 4 tháng lo cho việc biểu diễn của học sinh, sau đó còn công tác ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chợ búa, việc nhà và các con, còn việc dạy học nữa.

Thậm chí thời gian đi chơi cuối tuần với cả nhà, tôi cũng không có nhiều nên đúng là... không kịp nhớ. Thỉnh thoảng ngồi xem các chương trình trên tivi, tôi cũng nao nao lắm. Lúc đấy  ai mà mời đi diễn thì nhận lời ngay đấy. Nhưng chỉ lúc đó thôi, trở về với guồng quay công việc thì lại quên mất.

Tôi không muốn rơi vào cảm giác ai đó ngậm ngùi khi thấy mình trên sân khấu, rằng “Thùy Dung đây sao, bây giờ như thế này à, ngày xưa như thế cơ mà”... (ca sĩ Thùy Dung)

- Nghĩa là vì chị bận quá nên không có thời gian để nhớ chứ không phải không nhớ?

 - Tôi nghĩ cuộc sống vẫn dành đủ sự say mê lẫn sự lo lắng cho mình. Tôi cũng rất bất ngờ về điều này bởi tôi từng nghĩ rời xa sân khấu rất khó khăn. Nhưng có lẽ vì công việc hiện giờ vẫn cho mình cho tôi  sự yêu quý của nhiều người, của phụ huynh và học sinh.

Công việc của tôi dậy thanh nhạc, piano, kỹ năng biểu diễn nên  tôi có quá nhiều điều để truyền đạt cho các em từ kinh nghiệm biểu diễn và vốn kiến thức tích lũy hơn 20 năm qua của mình. Mỗi dịp 20-11, hoa mà tôi nhận được rất nhiều, nhiều hơn bất cứ số hoa nào mà tôi nhận được khi đi diễn nữa cơ (cười).

Thùy Dung giữa "rừng" hoa mà cô nhận được mỗi dịp 20-11...

- Chị có nghĩ chị đã chọn con đường tự làm khó mình không, vì thời đó tên tuổi của chị đang “lên” và thừa sức bật xa để nổi tiếng hơn?

 - Tôi lại nghĩ mình dừng lại đúng lúc (cười). Ai cũng thích xinh đẹp, nổi tiếng mãi nhưng những thứ đó chẳng bao giờ mãi cả. Lâu nay tôi hay ngại lên hình, đơn giản vì tôi biết mình lên hình không còn đẹp, giọng hát không còn căng như trước, mọi thứ bớt đi nhiều. Tôi không muốn rơi vào cảm giác ai đó ngậm ngùi khi thấy mình trên sân khấu, rằng “Thùy Dung đây sao, bây giờ như thế này à, ngày xưa như thế cơ mà”. Hào quang không mãi mãi được, tôi nghĩ tôi dừng lại đủ để mọi người nhớ mình...

- Thời điểm ngưng đi hát và mở trung tâm dạy nhạc, những biến cố trong cuộc sống riêng có tác động đến quyết định này của chị không?

- Không, là tự tôi thấy cần thì làm thôi. Tôi nghĩ việc gì cần đến sẽ đến. Mỗi con sông đều có khúc gấp, mỗi khúc gấp sẽ chảy yếu đi một tý và cuối cùng thì nó êm đềm. Mà phụ nữ về sau ai cũng muốn êm đềm (cười).

- Trở lại với việc mở trung tâm dạy nhạc, đấy là tự chị nghĩ ra hay có ai “xui” chị thế?

 - Là ông chồng tôi đấy. Lúc đầu nhiều ý tưởng kinh doanh lắm. Tôi định mở cả phòng trà ca nhạc nữa cơ, còn mua đất để xây rồi đấy chứ nhưng anh ấy bảo: “Thôi, hát cả đời rồi, giờ em lại hàng tối đứng chào khán giả nữa, anh thấy thương quá” . Vì thế anh bàn với tôi làm việc khác và chúng tôi cùng hướng tới mở Trường nghệ thuật Seedlink.

Đây cũng là việc tôi thích làm từ rất lâu rồi nhưng còn băn khoăn chưa dám làm nên được ông xã “mở đường”, chúng tôi quyết định nhanh lắm, trong vòng 5 ngày là làm, nhờ kiến trúc sư vẽ, đập ngôi nhà đang ở đi để làm lại. Sau 4 năm, học sinh đông lên, vô tình 2 nhà bên cạnh lại bán cùng lúc, tôi cố mua rồi ghép lại và mở rộng trường được như bây giờ.

- Cách đây cả chục năm mà tính chuyện làm ăn như chị chứng tỏ một là phải năng động lắm, hai là phải...có tiền nữa?

- Thật ra từ ngày 23-24 tuổi, tôi đã đi các tỉnh để tổ chức biểu diễn rồi, mà không ngồi một chỗ chờ người ta mua vé đâu, tôi mở danh bạ điện thoại xem tên các cơ quan rồi mang vé đến tận nơi mời mua. Đến gặp Giám đốc, tôi trình bày: “Em là ca sĩ Thùy Dung, bọn em về đây biểu diễn, anh/chị mua vé ủng hộ giúp em”.

Rồi tôi đến cả sân vận động Vinh vào các trận bóng đá lớn, chờ lúc giải lao thì lao lên chỗ người ta bình luận xin mượn micro nói mấy câu: “Tối nay ở nhà văn hóa Lao động, có biểu diễn chương trình như này, mời mọi người đến ủng hộ. Tối đấy chúng tôi phải bán vé đứng đấy vì hết chỗ (cười). Lúc đầu cũng vừa ngại vừa ngượng nhưng không làm thì nguy hiểm, mình mang cả đoàn đi diễn ba mươi mấy con người, không bán được vé thì quá nguy hiểm. Mình là trưởng đoàn cơ mà.

- Có vẻ người phụ nữ này sinh ra là để... kiếm tiền?

 - Chẳng biết có phải không, tôi chỉ nghĩ việc nó đến với mình, mà mình làm được là làm thôi. Tôi là người tiết kiệm. Bạn có tin không đến bây giờ tôi cũng chẳng có cái túi nào hàng hiệu cả (cười).

• Thích ai là không đợi “tấn công”...

Ca sĩ Thùy Dung: Ở bên chồng, thấy mình như..."bà nông dân to béo"! ảnh 3

Vẻ đẹp đài các và trẻ trung đã làm nên hình ảnh rất riêng của Thùy Dung. Ảnh: Trần Hưng 

- Hỏi ngoài lề một chút, với sắc vóc này của chị, ngày trước có ai khuyên chị đi một cuộc thi sắc đẹp nào chưa?

 - Mời tôi đi diễn thời trang thì có rồi đấy. Còn thi sắc đẹp thì cách đây 7-8 năm, người ta mời tôi hát ở vòng bán kết cuộc thi “Hoa hậu Quý bà”, đến chung kết định mời tôi hát nữa nhưng rồi lại thôi. Lúc hoãn diễn, họ bảo vì tôi ra hát xong mọi người lại bảo sao cô này không đi thi (cười). Tôi cười lăn ra và nói: “Chưa bao giờ em nhận được lời hồi diễn nào mà thấy vui thế”.

Mọi người cũng rủ tôi thi nhưng tôi trêu là bao giờ có cuộc nào thi Hoa hậu tài năng thì tôi mới dám đăng ký. Nói vui thế thôi chứ tôi nghĩ mình không hợp với việc đó. Vả lại, nhiều người bảo Hoa hậu vận vào thân không sướng.

- Nhiều người cùng thời với chị bảo, ngày trước họ chưa cần nghe chị hát đã...mê!

Thích ai, tôi chả bao giờ đợi họ “tấn công”. Chờ đợi lâu lắm mà có khi người ta lại thích người khác mất!

- Không, tôi không nghĩ thế đâu, phải nghe chứ ai lại vội vã thế (cười). Nhưng có câu chuyện rất thú vị và buồn cười, ấy là ngày mới ngoài 20 tuổi, đi lưu diễn ở bên Tiệp, hôm đó tôi mặc váy ngắn xong khoác cái áo choàng dài ở bên ngoài. Lúc hát xong, xuống phía dưới hỏi mọi người: “Em hát thế nào?” thì nhận được câu trả lời: “Chân dài thế”. Mình cứ tủm tỉm cười mãi.

- Xưa chắc chị nhiều “fans” hâm mộ lắm?

- Tôi cũng không biết có nhiều không nhưng thư tay mà tôi nhận được cũng nhiều, đến giờ còn vài kg tôi vẫn cất giữ ở trong tủ.

- Có vẻ như oái ăm bởi có nhiều người thích nhưng chị từng tự nhận mình thường là người chủ động “tấn công” trong chuyện tình cảm?

- Đúng đấy, thích ai, tôi chả bao giờ đợi họ “tấn công” (cười). Chờ đợi lâu lắm mà có khi người ta lại thích người khác mất! Như anh chồng tôi bây giờ là tôi “tán” anh ấy đấy chứ.

Trước khi quyết định đến với nhau, Thùy Dung và người chồng hiện tại luôn giữ tình cảm bạn bè thân thiết và dành cho nhau một góc rất đặc biệt ở trong lòng... Ảnh: Trần Hưng 

- Thật vậy sao? Tôi chỉ được nghe câu chuyện ngày xưa khi hai người học cùng nhau năm 14 tuổi, chị thích anh ấy trước, còn sau này khi hai người gặp lại nhau thì không biết ai “tán” trước?

Tôi không gạch đầu dòng ra được lý do tôi yêu anh ấy và ngược lại nhưng tôi rất thích câu nói này: “Anh yêu em vì triệu triệu lý do không tên”. Thế nên suốt 9 năm qua, dù chúng tôi có một triệu lần cãi cọ thì vẫn có hàng triệu lý do để làm lành.

- Sau này gặp lại tôi vẫn “tán” bình thường đấy (cười). Thật ra bọn tôi có tình cảm với nhau từ năm 14 tuổi đến năm 16 tuổi, sau đấy vẫn chơi rất thân với nhau trong cả một nhóm bạn cực kỳ thân, trong đó con cái của người này vẫn gọi người kia là bố/mẹ. Sau đấy thì đến 34 tuổi thì chúng tôi xin phép các con cho bố mẹ lấy nhau. Tất nhiên, đó vẫn là ý kiến của tôi.

- Khi “ông bố” và “bà mẹ” này xin phép cưới nhau, các con riêng của đôi bên có cảm thấy đường đột không?

 - Khi anh đi lấy vợ, tôi đi lấy chồng thì chúng tôi vẫn chơi với nhau bình thường như những người bạn cho tới khi hôn nhân của từng bên đều đổ vỡ. Tất nhiên mỗi nhà mỗi cảnh nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của cả tôi và anh đều không may vì vợ chồng không cùng chung suy nghĩ.

Cho tới khi chúng tôi cảm thấy  cần gắn bó với nhau là rơi vào năm 35 tuổi. Khi đó, anh và tôi, mỗi người đều có 2 đứa con riêng giờ có thêm một cậu con trai chung năm nay 9 tuổi. Cũng may các con riêng của anh khi đó đều đã quen tôi, vẫn gọi tôi là mẹ theo cách xưng hô chung trong nhóm bạn thân của chúng tôi và ngược lại.

Niềm vui bình dị nhưng lớn lao của Thùy Dung khi ở bên gia đình bé nhỏ của mình. Ảnh: Trần Hưng 

- Thế còn hai con riêng của chị có quý bố dượng không?

 - Các con tôi ở với anh từ khi đứa 2 tuổi, đứa 1 tuổi nên quý lắm. Tôi luôn dạy các con rằng: “Cha sinh không bằng mẹ dưỡng” .

- Sau 20 năm làm bạn, vì đâu mà chị nhận ra chị vẫn còn yêu anh ấy và chủ động nối lại mối tình cảm từ thời còn đi học với nhau?

 - Thật ra tôi với anh ấy trong lòng luôn có nhau, phải nói thật là thế. Đó là góc rất đặc biệt, khi mà cả hai suốt từ thời còn trẻ con cho tới khi không yêu nhau nữa, vẫn chơi với nhau, chứng kiến từng dấu mốc trong cuộc sống của nhau, yêu ai, kết hôn, sinh con đẻ cái đến khi tan vỡ. Tuy là bạn nhưng trong lòng cả hai vẫn dành cho nhau vị trí rất đặc biệt.

Ví dụ tôi mà có chuyện gì là anh ấy biết ngay và lúc nào cũng có mặt kịp thời. Như lần tôi mới học lái xe, lóng ngóng thế nào mà vừa lái ra khỏi trường thì lao thẳng xuống sông Tô Lịch. May sao lúc ấy tôi kịp phanh lại khi nửa cái bánh trước đã trườn xuống bờ sông. Trong lúc tôi còn đang run cầm cập vì sợ thì anh ấy xuất hiện, hóa ra học sinh chạy vào trường báo, nghe tin anh ấy liền cuống quýt lao ra.

• Tin vào duyên phận...

Thùy Dung chia sẻ chị đến với người chồng hiện tại vì thấy đó là người mình muốn ở bên cạnh. Ảnh: Trần Hưng 

- Chị có tin vào duyên phận không?

- Tôi nghĩ có. Chúng tôi cứ lẽo đẽo bên cạnh nhau một cách im lặng như thế, cho tới lúc mỗi người về thưa chuyện với bố mẹ mình, xin phép cho chúng con cưới nhau. Hai bên bố mẹ khi ấy cáu um lên. Tôi bị bố mẹ anh mắng cho một trận, anh cũng bị bố mẹ tôi mắng cho tơi bời vì cái tội: “Sao hai đứa không lấy nhau từ ngày xưa đi, lằng nhằng sốt ruột” (cười).

- Có bao giờ chị tự hỏi chị yêu người đàn ông đó ở điểm gì mà vẫn giữ anh ấy ở trong lòng lâu như thế không?

 - Giờ gạch đầu dòng ra tại sao mình yêu và lấy một người thì còn lâu mới biết (cười). Tôi chỉ thấy đó là người mình muốn ở bên cạnh. Tôi không gạch đầu dòng ra được lý do tôi yêu anh ấy và ngược lại nhưng tôi rất thích câu nói này: “Anh yêu em vì triệu triệu lý do không tên”. Thế nên suốt 9 năm qua, dù chúng tôi có một triệu lần cãi cọ thì vẫn có hàng triệu lý do để làm lành (cười).

Sau hơn 9 năm kết hôn, Thùy Dung và chồng nhận ra dù cả hai có một triệu lần cãi cọ thì vẫn có hàng triệu lý do để làm lành. Ảnh: Trần Hưng 

- Chị có vẻ là người chỉn chu và cầu toàn, ở bên cạnh một người phụ nữ như thế, đàn ông thường hay có tâm lý căng thẳng phết đấy. Chị có thấy thế không?

 - Anh ấy còn cầu toàn hơn tôi cơ, tôi cầu toàn chưa thấm vào đâu, chưa là gì cả (cười). Anh ấy kỹ tính hơn tôi. Mình thuộc tuýp người chỉn chu, khá lãng mạn nhưng vẫn chưa bằng anh ấy. Thỉnh thoảng đứng cạnh anh ấy, tôi thấy mình là một bà nông dân to béo.(cười).

 - Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành và thú vị của chị!