Ca sĩ Quốc Tuấn ra MV đầu tay về mùa thu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giải Ba cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2020" - ca sĩ Quốc Tuấn vừa trình làng MV đầu tay có tựa đề “Mùa thu đến rồi anh ơi”.

Quốc Tuấn là nam ca sĩ trẻ từng theo học tại Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Anh sinh năm 1998 tại thành phố Bắc Giang, tham gia hoạt động ca hát từ sớm và giành nhiều giải thưởng như: giải A cuộc thi "Giai điệu Tuổi hồng năm 2013" khi 15 tuổi; 16 tuổi giành giải Nhất cuộc thi "Tiếng hát sông Thương" và năm 2020 giành giải Ba cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội".

Nam ca sĩ cũng là một trong những gương mặt mới, xuất hiện khá ấn tượng trong các chương trình ca nhạc của VTV thời gian gần đây. Anh gây ấn tượng khi có thể trình diễn nhiều thể loại âm nhạc mang phong cách khác nhau, từ nhạc trữ tình, Pop (Pop ballad, Pop rock), dân gian đương đại và R&B. Tuy nhiên, trong lần chào sân âm nhạc, Quốc Tuấn chọn ra mắt sản phẩm mang phong cách âm nhạc nhẹ nhàng có tựa đề “Mùa thu đến rồi anh ơi” .

Đặc biệt, sản phẩm ân nhạc đầu tay được Quốc Tuấn ra mắt khán giả với hai định dạng khác nhau là bản thu âm audio và MV, đồng thời phát hàng đồng loạt trên các nền tảng nhạc số như: Itunes, Apple music, Spotify, Nhaccuatui, Zing Mp3... và kênh Youtube cá nhân "QuocTuan.official".

Chia sẻ về việc ra mắt “Mùa thu đến rồi anh ơi” tại thời điểm này, Quốc Tuấn cho biết, đây là sản phẩm đầu tiên trong dự án “Quốc Tuấn 25” đánh dấu độ tuổi tìm thấy con đường đi của anh ở tuổi 25. Những sản phẩm âm nhạc tiếp theo sẽ được nam ca sĩ giới thiệu tới khán giả trong thời gian tới.

“Mùa thu đến rồi anh ơi” là một một bản nhạc mang âm hưởng trữ tình ngọt ngào và lãng mạn. Bản hòa âm ca khúc này được Quốc Tuấn hát trực tiếp cùng ban nhạc khá ấn tượng với sự tham gia đồng hành của các nghệ sĩ: Nguyễn Hữu Hiệp, Phan Cường, Kiên Bass, Lê Việt Hùng, Đỗ Xuân Tùng, Bùi Hoàn An...và nhóm bè Hiền VK. Gương mặt còn khá trẻ Lương Việt Tú đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất, đồng thời chính là nghệ sĩ chơi piano trong ban nhạc.

“Mùa thu đến rồi anh ơi” là một ca khúc nói về thu Hà Nội với hình ảnh quen thuộc như gió thu hiu hiu se lạnh, lá thu vàng xào xạc rơi trong gió, mặc dù trong bài không nhắc tới một loài hoa cụ thể nhưng “Tiếng thu xào xạc, hương thu ngào ngạt” đã gợi cho những ai đang sống và đã sống trong một mùa thu Hà Nội những đặc trưng của mùa dễ chịu nhất trong năm. Tác giả đã cảm nhận mùa thu bằng thính giác, thị giác và khứu giác rồi chia sẻ nó với mọi người thông qua phần ca từ của tác phẩm.

Mùa thu đẹp như vậy sẽ thật tuyệt vời cho những cặp đôi hẹn hò, cho những tình yêu hé nở. Nhưng chính cái se lạnh, cái mùi hương đặc trưng đó lại khiến con người ta nhớ về một hình bóng đã không còn ở bên. Xuyên suốt bài là hình ảnh người con gái nhớ mong một người tri kỷ, cô ấy nhớ về những kỷ niệm xưa, nhớ cái nắm tay lang thang dạo quanh các con phố quen, muốn nhờ gió thu gửi giùm tấm chân tình dang dở, ví gió thu như một chiếc áo đang khoác lên thành phố nhỏ, với một ước muốn gửi chiếc áo mùa thu thật đẹp cho người tri kỷ.

Một số hình ảnh của Quốc Tuấn: