Ca sĩ Quang Dũng mời Hoa hậu Mai Phương đóng MV mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ" là tựa đề MV đặc biệt hướng về quê nhà Quy Nhơn vừa được ca sĩ Quang Dũng cùng êkip giới thiệu rộng rãi với khán giả.        

Điều đặc biệt của sản phẩm âm nhạc này là cả nhạc sĩ và ca sĩ đều là những người con của mảnh đất Quy Nhơn. Bối cảnh thực hiện MV và nhiều thành viên trong êkip cũng gắn bó với mảnh đất xinh đẹp và giàu truyền thống này. Sự mộc mạc, chân thành mà đầy khắc khoải, cảm xúc toát lên từ cách hát đến từng cảnh quay trong MV.

"Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ" là một sáng tác nổi tiếng được nhạc sĩ Ngô Tín sáng tác từ ý thơ của bà Xuân Thi. Đây đều là hai người con của mảnh đất Quy Nhơn và chắp thành ca khúc này trong những năm tháng xa quê. Để chuyển tải những giai điệu đầy hoài niệm và tâm tình ấy, Quang Dũng đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, làm việc với nhiều nhạc sĩ phối khí và đạo diễn. Nam ca sĩ chia sẻ, anh cũng phải đi lại phòng thu nhiều lần để có được một bản thu âm đầy cảm xúc và trọn vẹn.

Với những kức đẹp đẽ về quê nhà, Quang Dũng tâm sự, MV này vô cùng có ý nghĩa với anh. Nam ca sĩ bày tỏ, anh cảm thấy hạnh phúc trong suốt quá trình thực hiện MV và rất mong ca khúc sớm được mọi người đón nhận.

Khi bắt tay vào thực hiện MV, Quang Dũng mong muốn tìm kiếm một diễn viên có ngoại hình trong sáng, mặc đẹp cả trang phục hiện đại lẫn áo dài truyền thống. Khi được đạo diễn giới thiệu Hoa hậu Mai Phương, anh lo lắng "Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022" bận rộn, khó xếp lịch. Sau đó, anh nhờ người kết nối và mời được cô tham gia dự án. MV được quay trong hai ngày tại bãi biển, đồi cát... giữa thời tiết miền Trung nóng lên tới 40 độ. Quang Dũng cho biết Mai Phương phải dậy từ 2h để trang điểm, làm tóc sau đó di chuyển ra điểm quay mới kịp lấy cảnh bình minh.

Quang Dũng cho biết ngắm Mai Phương mặc áo dài bước đi qua những bậc cầu thang nhà thờ hay thả dáng trên bãi biển, anh nhớ mối tình đầu hồn nhiên thuở 18. Thời đó, anh cũng từng có chuyện tình đẹp thời mới đi hát, khi anh chở người yêu trên chiếc xe đạp cũ, dạo qua những nẻo đường bình yên ở Quy Nhơn.

Nhiều năm gần đây, Quang Dũng không còn đi hát nhiều như trước. Sự vắng bóng này khiến không ít người cho rằng anh không còn tha thiết với âm nhạc. Tuy nhiên nam ca sĩ chia sẻ, anh vẫn đi hát hàng ngày và còn ấp ủ nhiều dự án âm nhạc.

"Trời đã ban cho mình một giọng hát, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình được ngưng theo đuổi niềm đam mê ca hát hay lười biếng trong công việc.Tôi cũng cảm thấy quá may mắn khi đã bước sang độ tuổi U50 mà vẫn còn được chạy sô miệt mài mỗi ngày, không có thời gian ngơi nghỉ." - nam ca sĩ bộc bạch.

Hiện tại, Quang Dũng thường đi về giữa nước ngoài và Việt Nam mỗi tháng một lần. Nhiều người hâm mộ nuối tiếc vì anh vẫn lẻ bóng, nhưng Quang Dũng cho biết anh hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.