Ca sĩ Phi Nhung: Một mình bươn chải nuôi 18 đứa con

ANTĐ - Dù gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng suốt hơn 12 năm qua, nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn tận tình dạy dỗ, lo chu toàn cho đàn con nhỏ của mình sống tại chùa Pháp Lạ - Bình Phước. 

Ca sĩ Phi Nhung: Một mình bươn chải nuôi 18 đứa con ảnh 1
Phi Nhung bên những đứa con mà chị nhận nuôi

- PV: Phải mất 2 năm album “Thương lắm mình ơi” mới được hoàn thiện, đa phần lại tập hợp các ca khúc quen thuộc nhưng Phi Nhung lại mạnh tay trong việc quay 5 video ca nhạc?

- Ca sĩ Phi Nhung: Trong suốt hai năm qua, tôi cứ phải đi đi về về như con thoi trong và ngoài nước, chưa kể mình phải lo cho ekip trong đoàn và nhiều phát sinh khác nên khả năng của tôi chỉ có thể quay hình được 5 ca khúc để gửi đến khán giả. Đây cũng là một hình thức chia sẻ, báo cáo với khán giả rằng mình vẫn ở đây, vẫn khỏe mạnh và luôn nhớ đến mọi người. 

- Bỏ vốn lớn làm album chị có nghĩ ra cách nào thu hồi về? 

- Thật sự khi đã phát hành album thì… đừng nghĩ đến chuyện lời lãi. Bản thân tôi đã hai năm qua không có lấy một sản phẩm nào gửi đến khán giả nên tôi cũng không tính chuyện lỗ lãi ở đây. Album này cũng được Trung tâm băng nhạc Rạng Đông phát hành có hỗ trợ thêm cho tôi để thực hiện. Tôi cũng tranh thủ những lúc đi diễn mang theo đĩa để bán, nhất là trong các chuyến lưu diễn nước ngoài phục vụ những khán giả cộng đồng người Việt. Còn làm để kiếm lời thì tôi nghĩ tôi sẽ làm cái khác và cần sự lâu dài. 

- Tại sao trong album này chị không cộng tác cùng một nam ca sĩ nào đó, như những album từng phát hành trước đây?

- Tôi rất muốn song ca cùng với Mạnh Quỳnh nhưng trong thời gian thực hiện thu album này thì anh ấy bận không thể về Việt Nam. 

- Vậy album kế tiếp sẽ là album với các con của mình như chị đã từng mong muốn thực hiện trước đây? 

- Tôi cũng rất nôn nóng ra mắt album  này vì đây là lần đầu tiên hòa giọng cùng các con của mình. Nội dung các ca khúc chủ yếu là dành cho thiếu nhi, nói về tình mẫu tử.

- Khi  tuổi trẻ đã qua, chị không thể đi hát, vậy chị sẽ làm gì để nuôi một lúc cả đàn con?

- Tôi đang cố gắng mở thêm một nhà hàng chay để tăng thêm thu nhập, chi phí nuôi các bé. Mình cũng không thể đi hát mãi được nên mở nhà hàng hoặc kinh doanh thêm một cái khác nữa để nuôi các con tốt hơn. Bởi tôi  đã nhận nuôi các bé đến khi chúng 18 tuổi. Tôi sẽ phải chăm sóc chúng bằng cả tình cảm, lương tâm và trách nhiệm.

- Tại sao chị không nhận sự hỗ trợ của các “Mạnh Thường Quân”? 

-  Tôi không muốn bởi tôi lo được. Nếu mọi người muốn giúp đỡ, tôi chỉ mong muốn các con có người dạy kèm học thêm văn hóa và dạy võ. Còn các chi phí thì tôi sẽ cố gắng làm việc để lo cho các con đến tuổi trưởng thành. 

- Hiện tại chị đang nuôi bao nhiêu bé?

- Trong chùa hiện nay có 18 bé, tôi cũng vừa mới nhận một bé trai, một bé gái chưa đầy 1 tháng tuổi. Vì các con đều còn bé, nên tôi cũng phải tự tay chăm sóc cho đến khi nào chúng cứng cáp mới có thể yên tâm chia sẻ sự chăm sóc đó cho nhà chùa.