Ca sĩ Như Quỳnh: Tôi không muốn lặp lại bản thân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bước qua tuổi ngũ thập, Như Quỳnh tự nhận mình đang ở độ tuổi “chững chạc” nhất trong đời, đủ “chín” để bình thản đón nhận mọi thứ. Có lẽ đó là lý do chị muốn gói ghém lại những chuyện buồn đã qua và không muốn khoe về những niềm vui đang có. Nữ ca sĩ bộc bạch, chị không nghĩ những sóng gió mình từng trải qua là thiệt thòi hay mất mát, mà xem đó là sự sắp đặt của số phận. Giống như người nghệ sĩ đã mang phận con tằm thì phải nhả tơ, còn khổ đau, vui buồn thì đời người ai cũng có.

Tôi đang hạnh phúc trong tình yêu

- Phóng viên: Hai năm gần đây liên tiếp trải qua biến cố mất người thân, tâm trạng của chị hiện giờ đã nguôi ngoai phần nào chưa?

- Ca sĩ Như Quỳnh: Thật lòng tôi vẫn chưa cân bằng được tinh thần vì 2 năm vừa qua liên tiếp mất đi cha, mẹ rồi em trai. Nhiều khi ở nhà một mình, tôi cũng rơi vào cảm giác cô quạnh, trống trải, có khi còn tự nói chuyện một mình. Nhưng rồi tôi tự nhủ, mình phải cố gắng nghĩ tích cực và sống lạc quan. Ngoài thời gian dành cho âm nhạc, tôi nghỉ ngơi rồi đọc sách, vận động thể thao để giữ sức khỏe. Những mất mát cũng đã qua, tôi giờ đây ít nhắc lại vì thực sự chúng quá buồn. Tôi luôn dặn mình phải dần làm quen với việc đó và vững vàng vượt qua biến cố. Tôi tin rằng, dù ở đâu thì cha, mẹ và em trai vẫn dõi theo tôi, mong tôi mạnh khỏe. Tường Khuê (em trai Như Quỳnh - PV) là người may những bộ áo dài để tôi mặc lên sân khấu suốt mấy chục năm qua, giờ em mất đi rồi nhưng chắc chắn sẽ an lòng khi tôi được các nhà thiết kế khác thay em giúp đỡ tôi.

- Không khó để nhận thấy Như Quỳnh của hiện tại đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều?

- Có lẽ là như vậy. Như Quỳnh của ngày hôm nay là Như Quỳnh của những năng lượng tích cực, muốn làm tốt nhất mọi việc với sức khỏe và nguồn năng lượng ấy.

- Và chị cũng đang yêu nữa thì phải?

- Quả thật tôi đang hạnh phúc với tình yêu và tôi mong được mọi người hiểu cho cuộc sống hiện tại của mình. Tôi nghĩ mình may mắn khi có cơ duyên gặp được một người đem lại những năng lượng tích cực, quan tâm đến cảm xúc của mình. Có lẽ vậy là đủ.

- Chị có thể tiết lộ đã gặp “một nửa” của mình trong hoàn cảnh nào không?

- Thật ra, anh biết tôi từ cách đây từ cả chục năm rồi, khi tôi còn chưa trải qua nhiều mất mát. Nhưng lúc đó anh chỉ đứng từ xa chúc phúc cho tôi. Thời gian vừa qua, khi tôi phải đối diện với nhiều biến cố thì anh xuất hiện, ban đầu chỉ là những lời nhắn nhủ động viên, an ủi và cả những lời khích lệ tôi đừng đánh mất bản thân mình, đừng làm gì để những người yêu mến mình thất vọng. Qua những lần trò chuyện thì tôi thấy mình được chia sẻ và thấu hiểu.

Tôi cũng học được ở anh nhiều điều trong cách nhìn nhận cuộc sống. Dần dà chúng tôi từ tình bạn chuyển sang tình cảm yêu thương, trở thành tri kỷ của nhau. Với tôi, việc cả 2 cùng có chung suy nghĩ, đồng cảm và tâm đầu ý hợp là điều vô cùng quan trọng. Anh là giáo sư Toán học nhưng cũng rất am hiểu về nghệ thuật. Những lúc tôi đi lưu diễn ở xa, anh vẫn nhắn tin, gọi điện rồi kết nối với mọi người nhờ hỗ trợ sắp xếp lịch trình phù hợp cho tôi, từ việc ăn uống đến nơi ăn chỗ nghỉ. Còn hạnh phúc của tôi bây giờ đơn giản lắm, đó là sau mỗi lần đi xa trở về lại được cùng anh uống trà, ăn bữa cơm hay đi du lịch.

Làm bạn với chồng cũ một cách văn minh

- Melody (con gái Như Quỳnh - PV) phản ứng thế nào khi biết chị có người tri kỷ?

- Khi quen biết anh, tôi cũng đã giới thiệu anh với con. Melody hiện giờ cũng đã 15 tuổi rồi, con đang sống với ba nhưng rất tình cảm, hiểu chuyện và thương mẹ. Chồng cũ của tôi cũng nuôi dạy và chăm sóc con rất chu đáo. Cô bé luôn động viên mẹ và là niềm hạnh phúc, tự hào của tôi.

- Con gái chị cũng được nhận xét là có gene ca hát từ mẹ, cô bé cũng từng thổ lộ mong muốn học thêm về nghệ thuật. Chị có muốn con nối nghiệp mình không?

- Tôi luôn ủng hộ sở thích và đam mê riêng của con, nhưng tôi nghĩ việc gì cũng vậy, đều cần phải có chữ “duyên” nữa. Nếu như đủ duyên thì biết đâu một ngày nào đó con bé lại đứng trên sân khấu hát chung với mẹ. Tôi vẫn mong một ngày nào đó Melody có thể tự nói ra những điều con muốn. Như vậy sẽ thực tế hơn là mình thay con để nói ra, vì đó có thể là những điều mà mình muốn chứ không phải là con muốn. Ai làm cha làm mẹ cũng vậy, đều mong muốn và hãnh diện khi đứa con có năng khiếu và yêu thích mình.

- Nhìn lại sự đổ vỡ năm xưa với bố của Melody, chị cảm thấy thế nào?

- Tôi là người chủ động nói lời chia tay vì cảm thấy không mang lại hạnh phúc cho anh. Thời điểm đó, tôi luôn tự dằn vặt mình vì cảm thấy cả 2 đang phải sống trong những tháng ngày không hạnh phúc, nếu kéo dài điều đó sẽ chỉ làm xuất hiện thêm nhiều đau khổ, bất hạnh. Lý do đổ vỡ suy cho cùng là không hợp nhau. Và khi tôi nói ra điều đó, anh đã thấu hiểu và tôn trọng quyết định của tôi dù khi đó chúng tôi đã có con chung, ai cũng đều tiếc nuối và muốn vì con mà đắp xây gia đình trọn vẹn. Có lẽ sự đổ vỡ này cũng là do tôi quá yêu nghề và có phần hơi nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn. Một trong những điều khiến tôi cảm thấy an ủi nhất là việc chồng cũ sau khi chia tay vẫn sát cánh cùng tôi trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái.

Một trang mới của đời nghệ sĩ

- Tháng 11 tới chị sẽ làm liveshow riêng tại TP.HCM. Một trong những điều mà mọi người thắc mắc là chị mời rất nhiều nghệ sĩ ở các lĩnh vực khác nhau đồng hành trong đêm diễn này.

- Nói thế có lẽ vừa đúng, vừa không đúng. Tôi quan niệm ở tuổi nào cũng có cái hay, cái đẹp riêng. Như Quỳnh ở tuổi ngoài 50 là con người đang sống với những năng lượng tích cực và tràn đầy sự trải nghiệm. Chắc chắn không vì tuổi tác mà tôi hát ít đi hay hát không tốt như trước kia. Càng ngày, tôi càng thấy mình có thêm trải nghiệm để hát tốt hơn. Khi đứng trên sân khấu, tôi thấy mình được yêu nhiều hơn và cũng hạnh phúc nhiều hơn.

Việc nhiều nghệ sĩ nhận lời tham gia liveshow lần này chắc chắn là sự hỗ trợ rất lớn về tinh thần cho tôi. Tôi tự thấy mình may mắn vì lần này làm liveshow đã nhận được rất nhiều cái gật đầu của các nghệ sĩ lớn dù chương trình diễn ra vào thời điểm cuối năm bận rộn. Nghệ sĩ Hồng Đào còn nói, dù chị rất bận rộn nhưng sẽ về trước 2 ngày để đồng hành cùng tôi. Tôi không dám hứa sẽ làm điều gì phi thường, nhưng chắc chắn sẽ làm những điều tốt nhất cho show diễn. Chắc chắn sẽ là một hình ảnh Như Quỳnh khác biệt, mới mẻ, một trang mới của đời nghệ sĩ cũng sẽ bắt đầu từ đây. Tôi không muốn lặp lại bản thân, đó là điều tôi trân trọng.

- Trong số những vị khách mời thì đáng chú ý có cả MC Trấn Thành. Chị có thể tiết lộ một chút về mối quan hệ giữa chị và nam MC đình đám này không?

- Thật ra tôi và Trấn Thành đã biết nhau từ cách đây rất lâu rồi. Sau những chuyến lưu diễn ở hải ngoại và cả ở trong nước, 2 chị em thường hàn huyên tâm sự về cả đời tư lẫn sự nghiệp. Trong suốt quãng thời gian tôi phải trải qua những biến cố, Trấn Thành cũng luôn quan tâm, động viên tôi. Vậy nên, chúng tôi có tình cảm chị em khá thân thiết và gần gũi. Tôi rất cảm ơn Trấn Thành vì cậu ấy bận vô cùng nhưng vẫn gật đầu nhận lời tham gia liveshow của tôi.

- Chị từng thổ lộ nỗi ân hận vì dành thời gian quá nhiều cho nghệ thuật nên không thường xuyên ở bên con gái từ khi còn nhỏ đến lúc lớn khôn. Vậy trong đêm liveshow tới đây, liệu chị có định đưa con gái lên sân khấu hát chung với mình không?

- Tôi cũng rất muốn một ngày nào đó có cơ hội làm việc này, nhưng mọi thứ vẫn còn chờ một chữ “duyên”. Tôi cũng như bao người mẹ khác, đều cảm thấy vui và hãnh diện nếu như con gái yêu thích công việc và niềm đam mê của mẹ. Sau này biết đâu cô bé lại theo đuổi con đường mà mẹ mình đã đi nữa. Nếu đủ duyên thì chắc chắn Melody sẽ xuất hiện trên sân khấu trong liveshow sắp tới với mẹ.

- Xin cảm ơn chị về những chia sẻ chân thành!