Ca sĩ Nhật Thảo và cuộc lãng du với "Những ngày thơ mộng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Nhật Thảo có chất giọng ma mị, hoài niệm, gợi nhớ đến những giọng hát "vàng" trong làng nhạc xưa từ cách đây nhiều thập kỷ. 

Sau 2 album đầu in với số lượng vài trăm đĩa giới hạn để gửi tặng bạn bè, nghệ sĩ, Nhật Thảo quyết định chính thức trình làng sản phẩm âm nhạc thứ ba có tính "chào sân" âm nhạc - album có tựa đề "Những ngày thơ mộng". Giọng ca khiến ca sĩ Anh Thơ từng tiếc nuối vì không chọn bén duyên với con đường ca hát chuyên nghiệp sớm hơn khi có chất giọng rất lạ, sau cùng cũng đã chịu gia nhập một cách thực sự con đường ca hát.

Chia sẻ về học trò, ca sĩ Anh Thơ tiết lộ, Nhật Thảo theo học mình từ những năm đầu tiên khi cô mới ra trường và đi dạy thanh nhạc. Trong khi người thầy khi ấy tự nhận là chưa có mấy kinh nghiệm trong việc truyền nghề thì cô học trò Nhật Thảo cũng lại chưa xác định rõ ràng hướng đi mà mình muốn theo đuổi. Dù vậy, ca sĩ Anh Thơ không ít lần động viên Nhật Thảo gắn bó với âm nhạc bởi nhận thấy cô học trò nhỏ có giọng hát rất lạ, giàu cảm xúc. Dù vậy, Anh Thơ tiết lộ, Nhật Thảo thuộc tuýp người lãng mạn, chỉ thích làm thơ, suy nghĩ đến những câu chuyện cổ tích về tình yêu nên sau này lại dễ va vấp và long đong ngoài cuộc sống đời thường. Anh Thơ tâm sự, cô rất thương và tiếc khi Nhật Thảo phải trải qua rất nhiều những thăng trầm, sóng gió trong đời tư rồi đến nay mới có thể quay trở lại kết duyên với âm nhạc.

Nhật Thảo thể hiện ca khúc "Phố chiều" (Hoàng Thi Thơ)

Về phần mình, Nhật Thảo bộc bạch, với cô thì âm nhạc là tình yêu, đam mê và hơn thế còn cho cô rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nữ ca sĩ kể, với gia cảnh không mấy dư dả, ngay từ khi quyết định ôn thi Nhạc viện, mẹ cô đã tất tả đi vay mượn, chắt chiu để con gái có tiền ôn luyện. Không phụ lòng mẹ, Nhật Thảo đỗ vào cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất cả nước và ngay từ năm đầu theo học Nhạc viện, cô đã trở thành giọng hát "đinh" của nhiều tụ điểm âm nhạc nổi tiếng với mức cát sê không chỉ đủ để trang trải cuộc sống mà còn hỗ trợ được phần nào kinh tế cho gia đình ở quê.

Cũng theo Nhật Thảo, ngay từ những ngày còn học Trung cấp tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia), cô đã mong muốn thực hiện một album cho riêng mình. Vì vậy, cô cần mẫn đi học rồi đi làm kiếm tiền, làm ra được đồng nào, cô trích ra gom góp để dành làm album đầu tay mang tên “Khoảng lặng” ra mắt năm 2008. Ngày đó, với cuộc sống sinh viên không dư dả gì, các bạn học hay xin "beat" (bản phối khí) của nhau về thu âm chơi nhưng Nhật Thảo lại khác, cô muốn mọi thứ phải thật chỉn chu và là của mình. Ngày đó, không chịu giống bạn bè, cô đi thuê phối khí 3 triệu/bài, có bài phối đi phối lại ba lần, tổng tiền lên tới cả chục triệu đồng, dù sau đó chỉ để in 200 bản tặng mọi người làm kỷ niệm nhưng cô cảm thấy vui vì đã rất nghiêm túc với "cuộc chơi" của mình và

Thời ấy, Nhật Thảo thừa nhận cô không hiểu nhạc xưa, nhạc tình là gì, giọng còn rất trong trẻo, trẻ con nhưng cách hát mang màu sắc hoài niệm đã vô tình gây ấn tượng với nhiều người. Trong một lần gặp tại phòng thu, tình cờ nghe cô hát và tuy là lần đầu biết nhau nhưng MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng rất thích và đề nghị sẽ viết và đọc lời tựa cho album “Khoảng lặng” và nhận xét giọng hát của cô là "sự hồn nhiên của một tâm hồn nhạy cảm, cái nhạy cảm của một người ca sĩ mà tuổi của bài hát lớn hơn tuổi của người hát rất nhiều".

Ca sĩ Anh Thơ xúc động chia sẻ về cô học trò tài năng của mình - Nhật Thảo

Ca sĩ Anh Thơ xúc động chia sẻ về cô học trò tài năng của mình - Nhật Thảo

Nhớ lại, Nhật Thảo kể, 6 tuổi cô đã có cơ hội đứng trên sân khấu, cả quãng đời niên thiếu tham gia vào đội văn nghệ thành phố, tuy nhiên chưa bao giờ cô gái xứ Thanh có suy nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp . Có lẽ, vì tuổi thơ nhiều sóng gió nên Nhật Thảo chỉ mong bình yên, sợ đi con đường gập ghềnh, sợ những trái ngang mà đời nghệ sĩ có thể đem đến. Với cá tính mạnh và thích viết lách, nên từ nhỏ, Nhật Thảo đã mơ ước sau thành 1 nhà báo. Khi thi Đại học, cô đăng ký thi ngành báo chí nhưng không đỗ, để rồi sự lựa chọn cuối là Nhạc viện Hà Nội lại là nơi cô dừng chân suốt 8 năm. Người thầy đầu tiên, người dìu dắt cô là ca sĩ Anh Thơ.

Sau 8 năm được đào tạo ở trường Nhạc, ra trường Nhật Thảo tạm gác tấm bằng tốt nghiệp ở đó, vỗ về tài năng tạm ngủ yên để thực hiện bằng được ước mơ làm báo. Để rồi tới giờ khi đã chạm được vào ước mơ đó rồi, cô phóng viên của truyền hình Quốc hội quyết định trở lại với đam mê âm nhạc với suy nghĩ: "Âm nhạc luôn ở trong máu, là đam mê cả một đời, nuôi dưỡng trái tim, tâm hồn Nhật Thảo. Nhật Thảo chưa bao giờ xa nó mà chỉ là chọn cách yêu nó rất khác. Cách yêu của một kẻ lãng du, rong chơi, làm âm nhạc vì thích, vì mê".

Nhật Thảo và ca sĩ Tuấn Anh

Nhật Thảo và ca sĩ Tuấn Anh

Cách đây 1 năm, Nhật Thảo ra đĩa nhạc thứ 2 có tựa đề "Kỳ diệu" và tình cờ gặp lại ca sĩ Tuấn Anh sau mười mấy năm xa cách. Sau khi nghe bản thu ca khúc “Kỳ diệu” (nhạc sĩ Anh Bằng) qua tiếng hát của Nhật Thảo, anh khá bất ngờ và chia sẻ trên mạng xã hội. Điều kỳ diệu là mọi người bày tỏ sự thích thú và hỏi mua đĩa nhưng chủ nhân lại khănbg khăng: “Không ai bán kỷ niệm của mình cả”. Cô chọn cách dành tặng những người thực sự yêu thích giọng hát của mình. 500 đĩa “Kỳ diệu” của cô vì thế mà hết veo.

Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của một hành trình kỳ diệu của một nghệ sĩ nhiều kỳ lạ. Thông qua ca sĩ Tuấn Anh, Nhật Thảo đã đến với nhiều điều kỳ diệu hơn thế đối với cuộc sống của cô, chỉ trong 9 tháng cô đã thay đổi rất nhiều, giống như sự thay đổi của một người con gái bước sang ngưỡng cửa của một người phụ nữ để rồi album thứ 3 - "Những ngày thơ mộng" gần đây chính thức ra đời. Cách hát của Nhật Thảo trong album lần này rất mộc mạc, khoan thai, trở về bản nguyên nhạc xưa, không trưng trổ cầu kỳ kỹ thuật. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô nghe các danh ca hát và thấy các bậc tiền bối hát thản nhiên như không, hát như từ trong ruột chứ không có chút toan tính trong đầu là phải xử lý chỗ này, láy chỗ kia để nó đẹp và hoa mỹ.

"Tôi thu âm album này trong giai đoạn bình yên nhất. Đó cũng là sự trưởng thành của tôi. 11 bài trong album còn mới mẻ, lạ lẫm nhiều người cho là mạo hiểm nhưng tôi làm âm nhạc không có tính toán thiệt hơn, muốn góp phần nhỏ bé để âm nhạc lan toả và để những ca khúc nhạc xưa được nhiều người biết đến." - Nhật Thảo giãi bày.

“Những ngày thơ mộng” ngoài "Kiếp nào có yêu nhau" thì còn có 10 ca khúc nhạc xưa mà từ trước đến nay vốn rất ít người chọn hát. Nhật Thảo tâm sự 90% là ca khúc trong số này, cô chưa từng nghe qua. Tuy vậy, cô lại nhanh chóng bị mê hoặc bởi những khúc nhạc tình bất hủ trước năm 1975 này. Trước câu hỏi có thấy muộn màng không khi ra CD ở tuổi 40, Nhật Thảo hài hước đáp, cô cho rằng là vẫn còn sớm vì chắc chắn cô sẽ hát đến năm 80, 90 tuổi. Album lần này chỉ là dấu ấn trong con đường rong chơi âm nhạc của cô song kể từ đây, cô sẽ chân thành và dành nhiều thời gian hơn với âm nhạc.

Một số hình ảnh của Nhật Thảo: