Ca sĩ Ngọc Sơn sáng tác ca khúc dành tặng địa danh Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ca khúc “Yêu mãi Ninh Bình” được Ngọc Sơn sáng tác trong vỏn vẹn một ngày. Nam ca sĩ chia sẻ, anh muốn dành tặng bài hát này cho vùng đất lịch sử hào hùng nhân dịp kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình.

Nói về bài hát vừa được ghi hình thành MV và trình làng rộng rãi, Ngọc Sơn cho biết, tuy không sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình song tình cảm mà anh dành cho vùng quê này được bồi đắp qua nhiều lần đi diễn, đi thăm những địa danh nổi tiếng nơi đây và đặc biệt là khi gặp gỡ, trò chuyện giao lưu với nhiều người con Ninh Bình.

Nam ca sĩ bày tỏ, với anh thì Ninh Bình là vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Nơi đây không chỉ có những danh lam thắng cảnh đẹp và hùng vĩ được ví như “thiên đàng nơi hạ giới”, mà còn là mảnh đất ghi dấu lịch sử với nhiều chiến tích và con người tài năng kiệt xuất. Bên cạnh đó, mảnh đất này cũng có những người con tài năng, không quản khó nhọc để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

“Yêu mãi Ninh Bình” giống như một khúc ca hùng tráng thấm đẫm tình người với những giai điệu mềm mại uyển chuyển

“Yêu mãi Ninh Bình” giống như một khúc ca hùng tráng thấm đẫm tình người với những giai điệu mềm mại uyển chuyển

Mang tình cảm vừa yêu mến vừa ngưỡng mộ với mảnh đất Ninh Bình, Ngọc Sơn đã có nhiều cảm xúc để sáng tác nên ca khúc “Yêu mãi Ninh Bình” nhân dịp Ninh Bình kỷ niệm 200 năm danh xưng của mảnh đất này. Được biết, ca khúc “Yêu mãi Ninh Bình” được anh sáng tác chỉ trong vòng vỏn vẹn một ngày. Từ sáng tác, viết lời, hòa âm, phối khí cho ca khúc này đều được Ngọc Sơn đích thân thực hiện.

“Yêu mãi Ninh Bình” giống như một khúc ca hùng tráng thấm đẫm tình người với những giai điệu mềm mại uyển chuyển và nội dung bao gồm những địa danh, nhân vật lịch sử hào hùng. Từ Tràng An, Tam Cốc, Hang Múa, Tam Điệp, Cúc Phương... cho đến Cố đô Hoa Lư đều được nam ca sĩ khéo léo lồng ghép vào những giai điệu trữ tình tràn ngập yêu thương và tự hào. Nhiều vị danh nhân lưu danh sử sách như: vua Đinh Tiên Hoàng, Thái hậu Dương Vân Nga… cũng lần lượt xuất hiện, càng tô đậm thêm hơi thở lịch sử và những nét đặc sắc về văn hóa nơi đây.

Ngoài những danh lam thắng cảnh kỳ vỹ đặc trưng của Ninh Bình thì Ngọc Sơn còn khéo léo lồng ghép vào bài hát nhiều địa danh quen thuộc với người dân nơi đây như: Tam Điệp, Yên Mô, Gia Viễn, nhà thờ giáo xứ Lãng Vân (nhà thờ lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á), Vân Long, Yên Khánh, Nho Quan… Ngọc Sơn chia sẻ, khi cất lên ca khúc này, trái tim anh bồi hồi như một người con xa xứ hát về mảnh đất nơi mình luôn dành tình cảm yêu thương và trân trọng.