Ca sĩ Hồng Nhung: Viết ca khúc tặng cha

ANTĐ - Hồng Nhung thuộc số ít những ngôi sao trong làng nghệ thuật Việt được nhớ đến với một bí danh. Mọi người quen gọi cô là Bống và nghĩ rằng đó là tên gọi trìu mến mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ưu ái đặt cho Hồng Nhung khi ông sáng tác chùm 3 bài hát về Bống dành riêng cho cô là: Bống bồng ơi, Bống không là Bống, Thuở Bống là người. 
Ca sĩ Hồng Nhung: Viết ca khúc tặng cha ảnh 1

Bí mật của Bống

Nhưng kỳ thực Bống là tên gọi đầu tiên mà bố mẹ đặt cho cô khi chào đời và có trước cả cái tên Hồng Nhung. Nữ ca sĩ chia sẻ khi mẹ cô mang thai và sắp đến ngày trở dạ, theo thói quen ngày thường, bà vẫn ra ngồi bên ven hồ Tây dùng tóc câu cá bống từ chiều đến tận tối muộn mới về. Đến rạng sáng hôm đó thì bà trở dạ và sinh ra cô. Trong lúc vui mừng và cũng chưa kịp nghĩ ra tên gì để đặt cho cô cháu gái, bà ngoại đứng bên cạnh liền gọi luôn cô là “Bống”. Cái tên Bống theo cô từ bấy đến nay, nhưng chỉ đến khi được cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh đưa vào trong âm nhạc, nó mới trở thành thân quen và trìu mến với mọi người. 

Không run vì bị… đuổi

Ông nội là họa sĩ, bố là dịch giả và trong nhà chẳng có ai theo nghề ca hát nên những ngày đầu khi thấy Hồng Nhung say sưa âm nhạc, cả nhà đều lo ngại vì sợ cô mải hát hò mà lơ là chuyện học hành. Ngày ấy chẳng ai ngờ có ngày Bống sẽ trở thành ca sĩ mà chỉ nghĩ cô sẽ theo nghiệp văn chương. Cũng bởi từ nhỏ Hồng Nhung đã bộc lộ năng khiếu viết lách, ngày còn là học sinh trung học cơ sở cô từng được cử đi thi học sinh giỏi từ cấp thành phố đến cấp quốc gia. Niềm đam mê ca hát của Bống vì thế mà chẳng nhận được sự ủng hộ của cả nhà dù ai cũng thừa nhận cô có giọng hát trong trẻo lạ thường. Cho đến một lần, khi cha cô mời bạn bè về nhà dùng cơm, ông sững sờ khi nghe con gái ôm đàn hát ca khúc nhạc nước ngoài “Papa”. Giọng hát cao vút mà cũng đầy đặn của cô cất lên khiến mọi người lặng đi vì xúc động. Nhạc sĩ Dương Thụ hôm ấy cũng có mặt và đến giờ ông vẫn không quên được hình ảnh cô bé Bống gầy gò bé nhỏ với chất giọng dễ thương, truyền cảm.  

Sau đó ít lâu, tác giả của ca khúc “Nghe mưa” cũng từng có dịp nghe cô cháu nhỏ hát lại tại một hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc ở Hải Phòng. Ngồi lặng sau cánh gà, ông thấy nhiều người đã rơi nước mắt. Năm ấy Hồng Nhung vừa tròn 15 tuổi và cô vẫn nhớ như in khi vừa bước ra sân khấu với mái tóc tém và thân hình gầy guộc, có khán giả ngồi dưới nói vọng lên: “Thôi, vào đi”. Nhưng cô vẫn tự nhủ không bỏ cuộc mà phải can đảm để hoàn thành tiết mục của mình. Rốt cuộc khi bài hát kết thúc thì cả khán phòng đều lặng im rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Sau đó, Hồng Nhung đã phải hát lại ca khúc này tới 2 lần nữa để đáp ứng nguyện vọng người nghe.

Món quà bất ngờ của tình phụ tử

Gần 30 năm kể từ khi cô bé Bống lần đầu tiên đứng trên sân khấu hát ca khúc nhạc nước ngoài “Papa”, Hồng Nhung của bây giờ đã trở thành người đàn bà chín chắn, thành công và đầy trải nghiệm. Nhìn lại chặng đường đã qua, cô bảo chính “Papa” đã thuyết phục cha cô yên tâm để cô theo đuổi con đường ca hát và đến giờ nhìn lại, cô muốn gửi tặng ông một món quà âm nhạc ý nghĩa khác. Đó là lý do mà mới đây Bống cùng hai người bạn nhạc Thanh Bùi và Dương Khắc Linh đã cùng nhau viết một ca khúc dành tặng riêng cho cha của Hồng Nhung.

Bống kể cô “quyến rũ” hai người bạn nhạc bằng bữa bún chả quạt than ở nhà Hà Nội, bằng câu chuyện về cha mình mà cô đã “rút ruột” kể cho họ nghe và cả hai đã giúp cô có được món quà âm nhạc dành tặng đến cha mình. Ca khúc vẫn lấy tựa đề “Papa”, vẫn dào dạt cảm xúc về tình cha con nhưng lần này là tình cảm của cô con gái đã khôn lớn hướng về người cha đã hy sinh cả cuộc đời cho mình. Có điều chính cô Bống cũng không ngờ rằng, khi nhờ người bạn thân thiết là đạo diễn Phạm Hoàng Nam giúp cô thực hiện video clip cho bài hát này, anh và mẹ kế của cô đã bí mật mời cha cô tham gia ghi hình. Chuyện này chỉ đến khi mọi việc xong xuôi và phần hình ảnh được ghép lại, cô mới biết. Đó là lý do khiến cả Bống lẫn mọi người ngỡ ngàng khi thấy cô xuất hiện trong video clip với chính người cha của mình. Còn với đạo diễn Phạm Hoàng Nam, anh có thêm bất ngờ khác bởi anh chỉ mất chưa đầy một ngày để hoàn tất những cảnh quay trên vì cha của Hồng Nhung đã nhập vai… quá xuất thần, như thể ghi lại tất cả những cảm xúc và tình yêu thương mà ông dành cho cô “con gái rượu”.