Ca sĩ Hoàng Nghiệp ngất khi… lên xe hoa

ANTĐ - Tại một clip trong album, Hoàng Nghiệp buộc phải hóa thân thành... chú rể theo yêu cầu của kịch bản. Chưa bao giờ được “đóng vai” này ngoài đời nên nam ca sĩ trẻ không giấu nổi cảm xúc hồi hộp và diễn xuất… thiếu kinh nghiệm. Anh chia sẻ khi quay ở Nhà thờ lớn (Hà Nội), rất đông người đi đường hiếu kỳ đã đứng lại xem kín đặc cả một góc đường vì tưởng nhầm là anh đang chụp ảnh cưới để chuẩn bị... lên xe hoa.

Sau cảnh quay giả làm... chú rể, Hoàng Nghiệp đã phải nhập viện để truyền nước

Sai một ly đi một dặm

Dù đã ra mắt được hơn một tuần nhưng album đầu tay “Khi yêu...” của chàng ca sĩ được yêu thích nhất Sao Mai Điểm Hẹn 2008 - Hoàng Nghiệp đến giờ vẫn bị “kẹt” và chưa thể ra ngoài... kệ đĩa. Số là trong album, anh có hát một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn - “Đêm nay anh mơ về em”. Tuy nhiên do sơ suất mà trong lời đề tựa in trên bìa đĩa, êkip thực hiện đã “lỡ tay” biến nhạc sĩ Bảo Chấn thành... người thiên cổ với dòng chữ: “Cảm ơn cố nhạc sĩ Bảo Chấn”.

Ngay khi phát hiện ra sự nhầm lẫn này, Hoàng Nghiệp đã tìm cách liên lạc với nhạc sĩ Bảo Chấn nhưng do hiện tại vị nhạc sĩ này đang ở nước ngoài nên Hoàng Nghiệp vẫn “nợ” ông lời xin lỗi. Chàng ca sĩ Cần Thơ tâm sự trước khi bắt tay vào làm album này, anh đã nghe lại cùng lúc rất nhiều sáng tác của hai anh em nhạc sĩ Bảo Chấn và Bảo Phúc, có lẽ vì vậy mà khi chọn bài hát để đưa vào album, anh đã nhầm nhạc sĩ Bảo Chấn với người em trai quá cố của ông là nhạc sĩ Bảo Phúc. Cũng may sơ suất trên được phát hiện khi 2.000 đĩa vừa “ra lò” và chưa kịp đến tay người mua. Bạn bè nam ca sĩ này nói vui có lẽ do Hoàng Nghiệp không chịu xem “ngày đẹp” nên mới bị “đình bản”.

Hồi hộp làm... chú rể!

Tại một clip trong album, Hoàng Nghiệp buộc phải hóa thân thành... chú rể theo yêu cầu của kịch bản. Chưa bao giờ được “đóng vai” này ngoài đời nên nam ca sĩ trẻ không giấu nổi cảm xúc hồi hộp và diễn xuất… thiếu kinh nghiệm. Anh chia sẻ khi quay ở Nhà thờ lớn (Hà Nội), rất đông người đi đường hiếu kỳ đã đứng lại xem kín đặc cả một góc đường vì tưởng nhầm là anh đang chụp ảnh cưới để chuẩn bị... lên xe hoa. Chỉ đến khi thấy đạo diễn hô “cắt” thì mọi người mới hiểu ra. Cảnh quay được thực hiện dưới cái nắng gay gắt nên ngay khi vừa quay xong, Hoàng Nghiệp phần vì mệt, phần vì đói (bởi trước đó chỉ mới lót dạ cái bánh ngọt) nên đã choáng váng, ngất và phải nhập viện truyền nước.

Lọt vào “mắt xanh” nhà làm phim

Gương mặt hiền lành, thư sinh của Hoàng Nghiệp đã lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhà làm phim và cũng bởi thế mà chàng ca sĩ trẻ đang cân nhắc việc sẽ “lấn sân” sang màn ảnh rộng. Gần đây nhất, anh nhận được lời mời đóng phim của một vị đạo diễn tên tuổi. Trong phim, anh sẽ hóa thân vào vai một chàng sinh viên nghèo từ quê lên thành phố học, phải làm tiếp tân ở một quán karaoke để kiếm sống và vô tình bị quyến rũ bởi một đại gia... đồng tính. Hoàng Nghiệp nửa đùa nửa thật anh rất “kết” nhân vật này nên sẽ cố gắng thu xếp thời gian và công việc để thử sức xem sao. Và biết đâu đấy khán giả sẽ lại thấy hình ảnh khác của Hoàng Nghiệp.