Ca sĩ Hoàng Dũng: Tự tin với con đường mình đang đi ​

ANTD.VN - Gặp Hoàng Dũng vào mô%3ḅt chiều Hà Nô%3ḅi nắng như đổ lửa. Nam ca sĩ trẻ vẫn được mọi người nhắc đến với danh xưng "hoàng tử hát tình ca" bất ngờ xuất hiê%3ḅn trong bô%3ḅ trang phục rất "ngầu" cùng mái tóc dài đâ%3ḅm chất lãng tử.

21 tuổi, dù mới chỉ công bố một vào ca khúc mà mình tự viết song kho gia tài các bài hát mà chàng trai này sáng tác đã lên tới cả trăm bài – một con số đáng nể và đủ khiến nhiều người phải tò mò về sự đa tài của anh.

·         Muốn để khán giả thấy góc cá tính của mình...

Hình ảnh lãng tử và "bụi bặm" của chàng "hoàng tử hát tình ca"...
Hình ảnh lãng tử và "bụi bặm" của chàng "hoàng tử hát tình ca"...

PV: Chào Hoàng Dũng, hẳn là nhiều người không nhận ra anh khi xuất hiện với hình ảnh “bụi bặm” thế này đâu, có lý nào nào cho sự thay đổi đột ngột này không đấy?

- Thật ra tôi thích nuôi tóc dài từ lâu rồi. Sau cuộc thi “The Voice”, mọi người vẫn thường gọi tôi là “hoàng tử hát tình ca” và ấn tượng với hình ảnh thư sinh của tôi khi đứng trên sân khấu. Khoảng thời gian qua tôi vẫn đi theo hình tượng ấy nhưng thực sự tôi muốn bản thân mình hướng đến một điều gì đấy cá tính hơn. Tôi tự thấy mình là người cá tính và thay đổi ngoại hình cũng là một trong những điều tôi muốn làm để khán giả thấy một Hoàng Dũng đa dạng hơn, sống đúng với cá tính âm nhạc của mình hơn.

PV: Gõ tìm kiếm từ khóa “Hoàng Dũng” trên Google thì gợi ý đầu tiên và nhiều nhất luôn là tên anh gắn với các bài hát mà anh sáng tác. Có vẻ như mọi người nhớ đến các ca khúc của anh nhiều hơn là nhớ đến một Hoàng Dũng từng chinh chiến tại các sân chơi âm nhạc?

-  Tôi rất vui về điều đó. Có một thời gian đi ngoài đường, tôi thấy người ta hay bật nhạc của mình tại các quán cafe, cửa hàng...và tôi cảm thấy mình được mọi người đón nhận. Thi thoảng xảy ra một vài câu chuyện cũng buồn cười lắm. Ví như khi tôi đi trên đường, có bạn trẻ nhận ra và nói với người bên cạnh: “Hoàng Dũng kìa”. Bạn bên cạnh thì ngơ ngác: “Hoàng Dũng nào?” và được giải thích tôi là tác giả của bài nọ, bài kia. Điều ấy khá dễ thương (cười).

PV: Điều ấy có khiến anh nghĩ rằng nếu đi theo con đường sáng tác thì mình sẽ mau nổi tiếng hơn là việc đi hát không?

-  Thật lòng tôi thích sáng tác hơn. Năm 2009, tôi học guitar với mục đích đầu tiên là để sáng tác, còn đâu nghĩ bản thân mình hát vừa đủ thôi, không tập trung quá nhiều vào việc hát. Khi hát, tôi cũng thích hát các ca khúc của mình hơn là đi “cover” các bài hát khác.

Hoàng Dũng muốn theo đuổi hình tượng người nghệ sĩ đa năng...
Hoàng Dũng muốn theo đuổi hình tượng người nghệ sĩ đa năng...

PV: Anh có tự tin vào sự lựa chọn của mình không?

- Cách đây một tháng, tôi có đọc được bài viết rất hay nói về việc cần phân biệt rõ ràng giữa nghệ sĩ và những người thuộc giới “celeb”.Thực sự họ có công việc và nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau, một số ít người thì kiêm cả hai vai. Đọc xong, tôi cảm thấy tự tin hơn với con đường mà mình đang đi. Tôi có thể tự tin nói rằng mình đang theo đuổi hình tượng thứ nhất, tức là nghệ sĩ và hoạt động nghệ thuật. Tôi hài lòng với điều ấy. Còn mức độ nổi tiếng và sự phủ sóng còn phục thuộc vào nhiều yếu tố. Mình có thế mạnh về cái gì nhất thì làm trước, các vấn đề khác tính sau. Tôi cũng từng ngẫm và nhận ra ca sĩ bây giờ – luân hồi nhanh và đào thải cũng nhanh nên tôi muốn chọn đi con đường giống nhiều nghệ sĩ khác, như Lê Cát Trọng Lý chẳng hạn.

PV: Nhưng anh có nghĩ là dù mình sáng tác nhiều nhưng vẫn thiếu một ca khúc “hit” đủ để gây “bão” và định vị mình với vai trò người viết nhạc không?

- Tôi nghĩ là có. Thực sự mà nói, rất khó để trở thành một “hit-maker” (người tạo ra các ca khúc “hit” – PV). Có thể bây giờ tôi mới làm ra những bài hát đúng với cá tính của mình, đúng với màu sắc Hoàng Dũng nhất, nhưng để tạo ra một ca khúc “hit” thì không phải muốn là được, nó nằm ngoài sự tính toán của mình.

PV: Đấy là vì anh mới sáng tác các bài hát đúng với cá tính của mình chứ chưa chiều theo thị hiếu của khán giả. Anh có nghĩ vậy không?

- Thật ra tôi có quan điểm giống nhiều người khác đi trước mình, tức là cân bằng được chất nghệ thuật và chất thị trường khi sáng tác. Đến giờ tôi thấy mình vẫn cân bằng được hai thứ ấy. Có thể các ca khúc mà tôi viết ra chưa phải bài “hit” nhưng vẫn đủ để được khán giả đón nhận. Có lẽ khi tôi nhiều tuổi thêm chút nữa, tôi sẽ thay đổi dữ dội hơn trong các sáng tác của mình (cười).

·         Thân thiết với Thu Phương như hai chị em...

Hoàng Dũng tự nhận mình là người sống hướng nội và hơi khép kín trong showbiz
Hoàng Dũng tự nhận mình là người sống hướng nội và hơi khép kín trong showbiz 

PV: Sau “The Voice” và “Sing my song”, mọi người vẫn chờ đợi để được thấy sự bứt phá của anh, nhưng hình như anh vẫn còn dè dặt trong việc “tấn công” thị trường âm nhạc, vì sao thế?

- Cũng có lúc tôi cảm thấy áp lực, thấy hoang mang về việc thời điểm này thì nên ra sản phẩm nào, cân nhắc mọi thứ ra sao. Tôi là người sống khá hướng nội, không phải người vui vẻ cho lắm, hầu hết những việc tôi làm, tôi đều tự mường tượng ra trong đầu rồi hỏi ý kiến mọi người. Có lẽ một phần do cái duyên nữa khiên tôi chưa đến lúc bứt phá lên nên tôi chỉ biết làm việc chăm chỉ thôi (cười).

PV: Anh có thấy mình lận đận và thiếu một chút may mắn không?

- Đúng là có những lúc tâm trạng tôi không tốt cho lắm, tôi bị “stress” và thấy mình lận đận thật. Có lúc tôi nghĩ: “Tại sao mình lại thiếu may mắn như thế, tại sao lại hay gặp những điều không may thế?”. Nhưng rồi tôi lại nhận ra, con đường mình đi tại thời điểm này có thể hơi chông gai hơn mọi người nhưng cứ làm thôi. Biết đâu một vài năm nữa, lứa nghệ sĩ mới xuất hiện, mình lại chẳng còn cơ hội viết ra nhữn bài hát để mọi người biết đến, nên giờ cứ làm tất cả những gì có thể.

PV: Anh có nhiều bạn bè trong showbiz không?

- Có lẽ tính cách của tôi hơi khác người một chút. Tôi cũng không biết nên gọi thế nào, có lẽ là “dị” thật. Ví dụ như ngày nào cũng vậy, tôi sẽ dành cho mình khoảng thời gian mà tôi chỉ có một mình, thường là buổi tối, sau khi xong hết mọi vijec, hoặc là tôi ở nhà, hoặc là tôi ra ngoài đường đi dạo loanh quanh buổi đêm. Lúc ấy tôi không cầm điện thoại và cũng không làm gì hết, chỉ muốn có một mình thôi. Trước giờ đều thế, không cứ gì trong showbiz, tôi không có quá nhiều bạn bè nhưng tôi vẫn cảm thấy những người tôi chơi cùng là những người tôi tin tưởng và thân thiết nhất.

PV: Nghe cứ như anh cũng luôn muốn giữ riêng góc“tự kỷ” của mình?

- Tôi tự kỷ thường xuyên (cười). Có điều dần dần tôi sửa được một việc là không đặt cảm xúc vào trong mọi việc quá nhiều, điều đó khiến mình không được tỉnh táo và khiến sự việc đi theo chiều hướng không hay. Đến giờ tôi từ từ cân bằng được mọi việc, không “bung lụa” như xưa (cười).

Thu Phương vẫn động viên và góp ý cho Hoàng Dũng dù không ở gần...
Thu Phương vẫn động viên và góp ý cho Hoàng Dũng dù không ở gần...

PV: Kể từ khi nổi tiếng đến giờ, ai là người luôn sát cánh và đồng hành cùng anh trên con đường nghệ thuật?

- Trở về sau các cuộc thi âm nhạc, tôi hoạt động độc lập. Sau “The Voice”, tôi vẫn theo chị Thu Phương đi diễn ở một số show và thực hiện một số dự án âm nhạc. Chị cùng êkip của chị ở bên Mỹ, thỉnh thoảng mới về Việt Nam nhưng vẫn theo sát và góp ý cho các bước đi của tôi qua email, điện thoại. Đến giờ tôi vẫn giữ liên lạc và hỏi ý kiến chị mỗi khi cần. Chị Phương cho tôi những lời khuyên và tôi rất yên tâm về điều đấy. Tôi và chị Phương giống như hai chị em trong gia đình vậy.

PV: Nhắc đến Thu Phương, còn nhớ thời điểm “hậu” cuộc thi “The Voice”, khi nữ ca sĩ này rơi vào những thị phi không đáng có từ phía các học trò, anh là người duy nhất lên tiếng bảo vệ chị ấy. Cũng vì thế mà không ít người đổ tiếng rằng anh “dựa hơi” chị ấy để nổi tiếng. Khi ấy, anh nghĩ gì?

- Tôi biết điều ấy. Thời điểm đó, cũng có nhiều người “comment” trên trang mạng xã hội của tôi, một số người nói tôi lấy lòng và nịnh chị Phương. Tôi vốn là người rất dễ tự ái nên đương nhiên cảm thấy buồn khi nhận về những suy nghĩ hiểu sai về mình. Nhưng mình là người trong cuộc mới thấy rõ nhất sự việc thế nào và thấy mình có trách nhiệm phải nói ra suy nghĩ của mình. Không thể ngăn cản được việc người khác nghĩ thế nào, bình luận ra sao. Thật sự bản thân câu chuyện đó không quá nghiêm trọng, đưa lên truyền thông mới thành ra vậy. Tôi học được cách không để những bình luận hay nhận xét của người khác làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Bù lại, tôi cố gắng để được mọi người ghi nhận và yêu mến mình nhiều hơn.

·         Đã tìm thấy “một nửa” của mình...

Hoàng Dũng chia sẻ "một nửa" hiện tại của mình là cô bạn học cùng Đại học
Hoàng Dũng chia sẻ "một nửa" hiện tại của mình là cô bạn học cùng Đại học

PV: Trở lại với quãng thời gian 4 năm khăn gói từ Thái Nguyên xuống Hà Nội học Đại học, hình như anh còn đi hát phòng trà từ trước khi thi “The Voice”?

- Đúng vậy, khi bắt đầu vào học Đại học, tôi đã nghĩ đến chuyện phải tự lập và nhận hát ở các phòng trà, tụ điểm ca nhạc và nói với gia đình ở quê là sẽ không xin tiền nữa.

“Nhiều người hỏi tôi về dự định làm nghề sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, thực sự tôi nghiêng nhiều hơn về quyết định ở lại Hà Nội để tiếp tục hoạt động âm nhạc và làm các công việc riêng.Có thể tôi sẽ làm thêm việc khác nữa, ví dụ như công việc kinh doanh, tôi vốn là dân kinh tế mà . Tôi định kinh doanh thêm một số mặt hàng, cũng liên quan đến âm nhạc để có “cơ ngơi” ổn định đã. Đó là mục tiêu đầu tiên và dài hạn của tôi.

Cuối năm nay, tôi định sẽ ra mắt album đầu tay gồm 10 sáng tác, trong đó có 3 bài đã ra mắt nhưng được phối khí lại và 7 bài mới” – ca sĩ Hoàng Dũng.

PV: Anh còn nhớ mức cát-sê đầu tiên mà mình nhận được là bao nhiêu không?

- Cát-sê cho lần đầu tiên đi diễn mà tôi nhận được là 200 nghìn đồng cho 1 tiếng rưỡi đứng hát trên sân khấu một phòng trà. Tôi chăm chỉ đi hát vào các buổi tối như thế, trung bình 4 tối/tuần nên một tháng cũng kiếm đủ tiền để trang trải tiền nhà và các chi phí sinh hoạt khác. Ba tôi mất sớm, từ khi tôi còn rất nhỏ, mẹ bao bọc hai anh em và chăm sóc bà nội nên nhiều thứ phải lo. Tôi nghĩ mình nên tự lập để đỡ đần cho gia đình.

PV: Anh có bạn gái chưa?

- Hiện giờ tôi đang có bạn gái. Cô ấy là bạn Đại học của tôi và chúng tôi gắn bó với nhau cũng một thời gian rồi, chưa lâu nhưng đủ để hiểu nhau và cùng nhau trải qua đủ vui buồn trong cuộc sống.

PV: Hẳn đó phải là một cô gái rất hiểu và có thể chia sẻ với một anh chàng sống nội tâm như anh?

- Cô ấy không chỉ hiểu tôi mà có nhiều điểm khiến tôi cảm thấy rất yên tâm và yên bình khi ở bên cạnh. Ở tuổi của tôi bây giờ, thực sự mọi thứ chưa có gì ổn định và còn rất nhiều khó khăn nhưng cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh và chia sẻ với tôi. Đó là điều đáng quý.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành  và thú vị của anh!                                                                      

            Gặp Hoàng Dũng vào một chiều Hà Nội nắng như đổ lửa. Nam ca sĩ trẻ vẫn được mọi người nhắc đến với danh xưng “hoàng tử hát tình ca” bất ngờ xuất hiện trong bộ trang phục rất “ngầu” cùng mái tóc dài đậm chất lãng tử.