Ca sĩ Hà Trần: “Cháy” hết mình trong đêm “hát đền”

ANTĐ - Hẳn chưa có liveshow nào làm người ta phải vừa nín thở vừa nghe như “Đốt lên thành lửa” của Hà Trần, cũng chưa thấy ca sĩ nào vác bụng bầu lên sân khấu mà lại vừa hát vừa nhảy “sung” đến thế. Khép lại 3 đêm trở về hội ngộ khán giả nhà, bà bầu Hà Trần đã làm được điều mà nhiều người phải ngạc nhiên!

Ảnh: Bích Hậu


Càng hát càng say

Lần trở lại này, Hà Trần gặp nhiều cái không may. Ngay trước đêm diễn đầu tiên vào tối ngày 23-9, cô đột ngột bị cảm nhưng vì không muốn lỡ hẹn với khán giả nên vẫn liều lên sân khấu. Hát trong tình trạng họng sưng, mũi rát, cộng thêm hệ thống loa và míc được điều chỉnh chưa phù hợp khiến cô nhanh chóng bị xuống sức và buộc phải hoãn lại 2 đêm diễn tiếp theo. Suốt một tuần sau đó, Hà Trần bảo cô gần như người câm, để giữ giọng hát “đền” cho khán giả.

Cùng lúc đó, nhạc sĩ Thanh Phương - người chịu trách nhiệm phần âm nhạc cho chương trình cũng bị trúng gió, tai ù đến mức gần như không nghe thấy gì. Dù thế với Hà Trần thì trong cái rủi vẫn có cái may, mà cái may đầu tiên là đứa con cô đang mang trong bụng “say” nhạc chẳng kém mẹ. Cứ lúc nào mẹ cất tiếng hát thì y rằng bé rất yên, càng hát những bài “bốc” thì lại càng yên. Hơn nữa cô chia sẻ cũng bởi gặp sự cố về sức khỏe nên mới cảm nhận được sự quan tâm lo lắng mà mọi người dành cho mình và ngấm hơn câu hát của người chú nhạc sĩ Trần Tiến rằng: “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi...”.

Liveshow của Hà Trần không hẹn mà gặp, có rất nhiều gương mặt tên tuổi bỏ tiền túi ra mua vé vào xem, thậm chí Hồng Nhung và Mỹ Tâm còn cất công bay từ trong Nam ra. Đấy cũng là điều hiếm bởi trước giờ trong showbiz Việt, các “sao” thường ít khi đi xem nhau hát. Khán giả đến với chương trình lần này của Hà Trần cũng được xếp vào hàng “chịu chơi” bởi có tới cả trăm người đặt vé ra Hà Nội chỉ để nghe cô hát. Đó cũng là lý do khiến “Không gian âm nhạc” của Hà Trần kéo dài tới 3 đêm thay vì 2 đêm như nhiều nghệ sĩ trước. Ngay cả khi đêm nhạc buộc phải hoãn lại một tuần, nhiều người vẫn quyết định đổi vé để nán lại chờ tới ngày xem Hà Trần tái xuất.

Người ta không dám trông đợi nhiều vào 2 đêm “hát đền” của Hà Trần, chỉ mong cô đủ sức hát trọn vẹn đêm diễn. Bởi ngay cả khi đã nghỉ dưỡng giọng một tuần thì sức khỏe của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Song hơn thế, Hà Trần đã làm những người yêu mến mình phải ngạc nhiên. Mỗi lúc nghỉ giải lao, cô vẫn phải dùng tới thuốc xông họng, uống loại nước được pha chế riêng để dưỡng họng và sụt sùi khăn giấy. Nhưng hễ cầm míc là lại hát như thể cháy hết mình. Trong đêm diễn đầu, bối rối vì bị xuống sức nên có một số bài hát cô bị nhầm lời, bởi vậy mà trước khi trở lại với hai đêm diễn này, Hà Trần đã ôn đi ôn lại đến mức ngoài nhớ lời các bài hát ra thì chẳng nhớ điều gì cả. Vì thế mà khi khán giả yêu cầu hát tặng thêm một ca khúc nữa, cô chọn “Hoa tím ngoài sân” và không quên rào trước rằng có nhỡ may... “tẩu hỏa nhập ma” mà quên lời thì mong được thông cảm bởi những ngày vừa rồi chỉ chăm chăm vào tập các bài hát trong chương trình thôi.

Đằm thắm và viên mãn

Hà Trần sang Mỹ định cư chục năm nay. Lần trở về này, cô còn mang đến điều bất ngờ nữa cho khán giả quê nhà khi tự hát những ca khúc do chính mình sáng tác. Đó là những giai điệu mà cô tâm sự là viết về đêm, sau một ngày dài cố gắng hòa nhập và thích nghi nơi xứ người. Cô tự ví mình như cánh chim xa quê, dù bay xa đến đâu cũng luôn nhớ về mảnh đất nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Chỉ có điều tương lai với cô là chuỗi ngày trước mắt bên gia đình riêng và cuộc sống mới của mình. Và bởi vậy mà cô gọi những sáng tác ấy là “đứa con” mà mình rút ruột “đẻ” ra và dành tặng cho cuộc đời. Giờ sắp làm mẹ, mang trong mình mầm sống mới, hơn bao giờ hết cô càng thấu hiểu niềm hạnh phúc ấy.

Lần trở lại này, lẽ ra Hà Trần cũng sẽ hát trong dự án liveshow sắp tới của người bạn Tùng Dương nhưng do thời gian tổ chức bị hoãn lại đến cuối năm nên cô đành lỡ hẹn. Tháng 12 này Hà Trần sẽ lâm bồn và đón niềm vui làm mẹ. Cô chia sẻ ngay khi biết trong mình đang có mầm sống mới, cô đã viết một bài hát ru tặng riêng cho con mình. Và chẳng có gì ngạc nhiên nếu người ta thấy ở người ca sĩ “dệt tầm gai” này sự đằm thắm và viên mãn trong cả âm nhạc lẫn đời thường.