Ca sĩ Đồng Lan: Thời trang “thảm họa” chưa chắc đã... xấu

ANTĐ - Bỏ một công việc ổn định với mức lương cao, Đồng Lan một mình khăn gói vào Nam tìm cơ hội khẳng định mình trong làng giải trí Việt. Tiếp xúc với Đồng Lan, nhiều người bảo cô có nét gì đó hoang dại và bản năng, nhưng tất cả đều phải thừa nhận, giọng hát của cô là “thiên phú”.

Cá tính và bản năng

Cho tới thời điểm này, gia tài mà Đồng Lan sở hữu tính ra cũng kha khá. Nào là giải Nhất trong cuộc thi hát tiếng Pháp toàn miền Bắc với ca khúc La vie en rose, giải Nhất cuộc thi tuyển chọn giọng hát hay Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM với ca khúc Giọt nắng bên thềm; Giải bài hát của tháng trong chương trình “Bài hát Việt” tháng 7- 2012 với ca khúc Sợ chết. Đến với Giọng hát Việt cô được đánh giá cao so với các thí sinh tham gia bởi kinh nghiệm cũng như bản lĩnh sân khấu. Đồng Lan có cái vẻ ngoài yếu đuối, nhưng bên trong lại là một cô gái cá tính và mạnh mẽ, ít buồn, và càng không bao giờ khóc khi buồn. Bởi, cô đã tự làm người bố cứng cỏi của chính mình, tự làm người mẹ dẻo dai, dịu hiền mỗi lúc muốn “điên” lên vì ngột ngạt, mỏi mệt, tự làm người anh, người chị bảo vệ, tâm sự, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Cô rất tự tin khi nói về mình “kinh nghiệm sống thì có lẽ Lan có nhiều hơn một vài bạn thí sinh vì Lan nhiều tuổi hơn mà tuy nhiên cảm giác thi cử cũng tước đi khá nhiều sự hoang dại trong bước di chuyển và phong thái của Lan”.

Sở hữu nhiều giải thưởng và nhiều sáng tác được giới trẻ yêu thích như: “Sợ chết”, “Cho em được yêu thương”… nhưng với bản tính khiêm tốn Đồng Lan luôn nhận mình chỉ là người hát và muốn được hát những gì mình cảm nhận về cuộc sống và viết lên để giúp chính mình và hi vọng cũng có ý nghĩa với một ai đó. Chưa được đào tạo là điểm bất lợi nhưng cô đã biến những điều đó thành lợi thế bởi cách viết tự do và cách hát mang hơi thở cảm nhận và bản năng.

Phóng khoáng và nổi loạn

Đồng Lan luôn xuất hiện với phong cách mới mẻ và  khó lẫn lộn giữa đám đông nhưng người đối diện vẫn cảm nhận được vẻ nữ tính, duyên dáng trong sự phóng khoáng và nổi loạn. Một Đồng Lan với gu ăn mặc độc đáo luôn thể hiện tính cách cá nhân qua từng trang phục, khi thì mềm mại nữ tính, khi thì thoải mái tự nhiên, khi thì cầu kỳ đến mức... không tưởng tượng được. Nhưng toát lên vẻ đẹp rất Đồng Lan, rất Digan. Nhiều khán giả nhận xét rằng, “gu” thời trang của Đồng Lan đã ở gần với mức thảm họa, nhưng với Đồng Lan thì thời trang “thảm họa” chưa chắc đã… xấu. Không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai nhưng lại chịu ảnh hưởng từ tất cả những gì xung quanh mình, những gì để lại ấn tượng trong trí nhớ của mình. Đôi khi trí nhớ rất tệ nên đã tự sáng tạo ra những thứ, những hình ảnh mà mình thích.