Ca sĩ Đinh Trang - Á quân "Sao Mai 2013": Chọn nhạc dân gian vì có cảm xúc trào dâng

ANTĐ - Sau gần 3 năm kể từ khi trở thành Á quân dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi “Sao Mai 2013”, Đinh Trang không còn là cái tên xa lạ trong giới nghệ sĩ. Giọng ca xứ Nghệ không chỉ gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào mà còn được nhiều người yêu mến gọi là “Hoa khôi” trong số những gương mặt trưởng thành từ sân chơi Sao Mai. 

Ca sĩ Đinh Trang - Á quân "Sao Mai 2013": Chọn nhạc dân gian vì có cảm xúc trào dâng ảnh 1

Từ chối đại gia giúp đỡ  

Đinh Trang có gương mặt phúc hậu và vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Cũng bởi thế mà ngay từ khi tham dự “Sao Mai 2013”, cô gái trẻ này đã có lợi thế là được nhiều người yêu nhạc để mắt tới trước khi biết đến giọng hát của mình. Trong số đó có cả những Mạnh Thường Quân sẵn sàng ngỏ ý muốn đứng sau hỗ trợ cô trong suốt quá trình thi.

Đinh Trang kể, cô vẫn nhớ ngay từ khi bước vào vòng chung kết Sao Mai khu vực miền Trung Tây Nguyên, cô đã nhận được một vài lời gợi ý rằng: “anh có thể giúp em đi tiếp”. Tuy nhiên, giọng ca xứ Nghệ thẳng thắn từ chối và muốn tự nỗ lực bằng khả năng của chính mình để xem có đủ sức đứng trước công chúng hay không.

Câu trả lời của Đinh Trang khiến những vị đại gia kia khá ngỡ ngàng và bất ngờ. Dù vậy cho tới bây giờ, Đinh Trang cho biết nhiều người trong số họ vẫn là “fan” của mình, vẫn theo dõi và ủng hộ cô trên bước đường sự nghiệp ca hát. Dù đã có chỗ đứng nhất định trên sân khấu nhưng đến giờ Đinh Trang vẫn giữ quan niệm: hạnh phúc nhất vẫn là tự mình bước đến và nỗ lực chạm tới, có như vậy thì mọi ước mơ hay dự định nếu thực hiện được mới thực sự có ý nghĩa.  

Không chỉ từ chối sự giúp đỡ của đại gia, Đinh Trang còn từ chối luôn cả cơ hội đi học âm nhạc ở nước ngoài khi là một trong những sinh viên xuất sắc nhận được học bổng đi du học tại Nga vào năm 2011. Đinh Trang quyết định gác lại chuyện học để dành thời gian cho việc cọ xát với sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp, tìm kiếm cơ hội để giọng hát của mình được mọi người biết đến nhiều hơn. Đó cũng là lý do cô ghi danh dự thi sân chơi “Sao Mai” vào năm 2013. 

Hát như thể dành tặng chính mình 

Sau khi thành danh ở dòng nhạc thính phòng, Đinh Trang quyết định làm sản phẩm âm nhạc đầu tay mang âm hưởng dân gian với đĩa nhạc  “Bến xưa”. Lý giải về sự chuyển hướng đột ngột này, Đinh Trang không ngần ngại thừa nhận cũng bởi nhạc thính phòng kén người nghe, rất ít người thích và không có nhiều khán giả như ở dòng nhạc dân gian. Nữ ca sĩ cho biết, cô nhiều lần đi biểu diễn đều nhận được yêu cầu hát những ca khúc mang âm hưởng dân gian thay vì những sáng tác âm nhạc hàn lâm vốn là thế mạnh của mình.

Trước đó, ngay khi theo học thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, người thầy của cô - GS.NSND Trung Kiên đã phát hiện ra tố chất của Đinh Trang là dòng nhạc thính phòng song từ trong sâu thẳm tâm hồn thì những câu hò, điệu ví ở quê hương xứ Nghệ đã thấm sâu vào tiềm thức của cô. Vì vậy, mỗi lần hát ca khúc dân gian, Đinh Trang lại hát như thể dành tặng cho chính mình. Nữ ca sĩ  yêu vô cùng tấm lòng người xứ Nghệ quê mình. Vì vậy, khi làm đĩa nhạc đầu tay, cô chọn  dòng nhạc đậm chất dân gian xứ Nghệ - nơi tâm hồn cô vẫn tìm về nương náu, nơi cho cô những cảm xúc trào dâng mỗi khi cất tiếng hát.

Đinh Trang tâm sự, cô thấy may mắn vì được sinh ra trong gia đình có nhiều người thân hoạt động nghệ thuật như có người bác họ là nhạc sĩ Võ Văn Di - tác giả  ca khúc cách mạng nổi tiếng “Bài ca thống nhất” và  người dì là nữ nhạc sĩ Việt kiều Lê An Tuyên - người sáng tác ra nhiều bài hát quen thuộc được công chúng yêu thích như: Lời cỏ may, Thương ơi điệu ví, Sóng không từ biển… Dù vậy, Đinh Trang luôn nghĩ âm nhạc cần phải được bồi đắp chiều sâu từ trong chính bản thân mình. Cũng nhờ đó, từ một cô bé nhỏ nhắn và nhút nhát, chỉ mong muốn khi lớn lên sẽ theo ngành sư phạm, Đinh Trang đến giờ đã vượt qua được sự tự ti để theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, tự tin cất giọng trước công chúng.