Ca sĩ chuyển giới Lâm Chi Khanh: Muốn có một đám cưới không “đụng hàng”

ANTĐ - Biết mình sẽ không sống được quá 50 tuổi, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Chi Khanh đã có những chia sẻ về “đám cưới trong mơ” - tâm nguyện mong có được trước khi nhắm mắt.

- Điều Lâm Chi Khanh mong muốn nhất hiện nay là gì?

- Tôi mong muốn có một đám cưới, có hôn thú hẳn hoi. Dĩ nhiên để có được điều ấy thì phải có một người yêu thương mình, hiểu và thông cảm. Đó là điều tâm nguyện cuối đời của tôi vì người chuyển giới chẳng ai sống qua 50 tuổi cả mà giờ tôi đã 35 tuổi. Đến khi có thể thực hiện được ước mơ, tôi sẽ dành dụm để tổ chức một lễ cưới “không đụng hàng”.

- Nói thật nhé, lần đầu tiên chị xuất hiện sau phẫu thuật , dù MV “Nhịp thở” có những hình ảnh khá nóng bỏng nhưng vẫn không mang hiệu ứng tốt vì chất giọng vẫn còn yếu, có phải là do quá vội vã?

- Đúng vậy. Tôi quá sốt ruột và nóng vội khi ra mắt khán giả.  Bởi bản thân tôi  rất  muốn mau chóng chia sẻ với tất cả mọi người về niềm vui được làm con gái của mình và lúc ấy có quá nhiều người hỏi thăm, mong chờ được nhìn thấy tôi trong hình hài mới lại càng khiến tôi nhanh chóng đốt cháy giai đoạn, bất chấp vóc dáng vẫn chưa được mềm mại, uyển chuyển, sức khỏe còn yếu, giọng hát vẫn không được tốt… Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì sự nôn nóng của mình. 

- Vấn đề giới tính của người nổi tiếng luôn là đề tài bàn ra tán vào của dư luận, chị không cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vì những điều ấy?

- Khán giả có yêu mến, có quan tâm đến mình thì mới muốn biết ca sĩ Lâm Chí Khanh chuyển giới ra sao chứ. Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Năm 20 tuổi, tôi nổi tiếng với thân phận Lâm Chí Khanh, và đúng 12 năm sau tôi lại được mọi người nhớ đến bằng một thân phận khác. Dù tôi đã đổi tên là Khanh Chi Lâm nhưng ai cũng gọi tôi là Lâm Chi Khanh. Điều may mắn thứ hai đó là gia đình tôi chấp nhận và khán giả vẫn yêu quý tôi.

- Chị vẫn còn quyết tâm đi “tân trang” lại?

- Sắp tới tôi sẽ đi chuyển giọng để hát đúng giọng nữ. Tôi muốn có chất giọng nữ để tạo sự bất ngờ cho khán giả với liveshow “Lâm Chi Khanh - Đêm nhạc vàng”.

- Có quá mạo hiểm không khi hiện nay chị đã lấn sân sang dân ca, nhạc trữ tình nhưng chất giọng vẫn chưa được mượt mà?

- Bây giờ sức khỏe cũng đã ổn định được 70-80% nên tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tôi cũng đã phát hành album nhạc dân ca trữ tình cách đây không lâu và cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Sắp tới, sau khi đi lưu diễn ở Mỹ về, tôi sẽ phát hành 2 album CD vol 5 gồm 15 bài nhạc trữ tình, chủ đề là “Khúc dặn lòng của ba” , tháng 11 tôi ra single 5 bài hát chủ đề là “Yêu 1 người, đợi 1 đời”. Gần tết sẽ ra CD nhạc Xuân, đầu năm 2015 sẽ cố gắng ra mắt liveshow “Đêm nhạc vàng”.

- Nhiều người thường nói bài hát nó vận vào mình, với chị thì sao?

- Tôi thấy điều này là đúng. Mỗi khi tôi lựa chọn ca khúc nào thể hiện thì ít nhất cũng 7 - 8 phần nói lên nỗi lòng của tôi, là những điều tôi đã trải qua, hoặc đồng cảm.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!