Bố của NSƯT Tuấn Phương: "Con trai tôi từ cõi chết trở về"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bố của NSƯT Tuấn Phương vui mừng thông báo anh đã qua cơn nguy kịch, tỉnh dậy sau thời gian dài hôn mê sâu. 

Gần một tháng sau khi phải nhập viện cấp cứu và rơi vào tình trạng hôn mê sâu do bị viêm màng não cấp, NSƯT Tuấn Phương đã có dấu hiệu phục hồi sức khỏe.

Tuấn Phương là gương mặt quen thuộc của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam . Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2018. Cuối tháng 7 vừa qua, nam nghệ sĩ bất ngờ đăng tải trên mạng xã hội về việc anh đang phải nằm viện điều trị. Theo đó, giọng ca sinh năm 1978 cho biết trong vòng nửa năm trở lại đây, anh phải ra vào viện liên tục, từ bệnh viện Saint Paul đến Viện phổi Trung ương. Một tuần sau đó, anh bất ngờ rơi vào hôn mê sâu, được chẩn đoán do bị viêm màng não cấp.

Gia đình Tuấn Phương vốn khó khăn, lại neo người vì chỉ bố mẹ anh chỉ có anh là con duy nhất, mẹ lại mới qua đời nên chỉ còn lại người bố đã cao tuổi ngày đêm vào viện chăm sóc anh. Trước gia cảnh của Tuấn Phương, ca sĩ Minh Quân cùng nhiều đồng nghiệp khác đã đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ anh có tiền trang trải viện phí và chi phí điều trị thuốc men.

NSƯT Tuấn Phương rơi vào hôn mê sâu suốt một tháng qua vì bị viêm màng não

NSƯT Tuấn Phương rơi vào hôn mê sâu suốt một tháng qua vì bị viêm màng não

Sau gần một tháng nằm viện điều trị và rơi vào tình trạng nguy kịch, mới đây một người bạn thân thiết với Tuấn Phương vui mừng thông báo sức khỏe của anh đã dần ổn, anh đã tỉnh và được chuyển xuống phòng điều trị tích cực.

Bố của nam nghệ sĩ cho biết, hiện tại việc điều trị cho con trai đã có dấu hiệu tích cực và anh đã vượt qua cơn hiểm nghèo. Cũng theo bố của Tuấn Phương thì anh đã tỉnh dậy sau chuỗi ngày hôn mê và việc đầu tiên mà Tuấn Phương làm khi tỉnh lại là mượn điện thoại của cán bộ điều dưỡng để gọi cho ông. Khi nghe giọng con trai thều thào qua điện thoại, ông giật mình không tin nên còn hỏi lại “có phải Tuấn Phương không?”. Còn ở đầu dây bên kia, nam ca sĩ không quên nhắn bố mình mang cho anh mấy bộ quần áo đẹp vào để mặc thay quần áo bệnh nhân, đúng “chất” nghệ sĩ luôn muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Có điều, hiện giờ Tuấn Phương rất gầy, anh sút gần 20kg và chân tay vẫn chưa cử động được lại như bình thường.

Nói thêm về sức khỏe của con trai, bố của Tuấn Phương cho biết, anh tỉnh lại được 3 hôm nay và được bác sĩ chỉ định cho ăn để tập nhai vì suốt một tháng qua hôn mê nên chỉ có thể hấp thụ dinh dưỡng qua đường truyền.

“Hôm đầu tiên được ăn phở, Phương xơi hết bát phở 30 nghìn. Nói chung Phương đã ăn được phở, cháo thì tôi cũng nấu đun hạt nở hết cỡ chứ không xay nhuyễn để Phương tập nhai. Nay là ngày thứ ba rồi, bác sĩ bảo bắt đầu cho Phương ăn cơm nên tôi nấu cơm nát một chút để con dễ ăn. ” – bố của Tuấn Phương chia sẻ.

NSƯT Tuấn Phương và bố . Nam nghệ sĩ từng có thời gian công tác tại đoàn nghệ thuật Tổng cục Chính trị.

NSƯT Tuấn Phương và bố . Nam nghệ sĩ từng có thời gian công tác tại đoàn nghệ thuật Tổng cục Chính trị.

Về trường hợp của Tuấn Phương, các y bác sĩ cũng chia sẻ rằng trường hợp bệnh nhân bị viêm màng não mà phục hồi lại nhanh và tiến triển khả quan như Tuấn Phương là rất hiếm. Như lời kể từ bố của Tuấn Phương thì bác sĩ ở viện cũng nói với ông rằng, những người bị viêm màng não xong khi tỉnh lại bao giờ cũng để lại di chứng mà phải hàng năm mới khắc phục được, tuy nhiên điều kỳ diệu là Tuấn Phương không bị di chứng gì. Khi tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê sâu, Tuấn Phương cười nói và nhớ hết mọi thứ. Anh còn mượn điện thoại gọi cho một đồng nghiệp bên đoàn ca múa nhạc Thăng Long để hỏi xem để điện thoại của mình ở đâu, rồi sốt ruột hỏi han công việc ở Nhà hát và hào hứng khi được nghe mọi người kể chuyện. Ngày thứ ba tỉnh lại, Tuấn Phương còn bảo bố mang giấy tờ vào để làm thủ tục ra viện.

Trước đó khi Tuấn Phương mới nhập viện, các bác sĩ cũng nói với bố của anh rằng không dám hứa trước được điều gì vì trường hợp như của anh mắc phải chỉ có thể cứu được ngày nào, may ngày ấy. Khi ấy, bố của Tuấn Phương đã rất buồn, chỉ nghĩ thương xót con, cứ nhớ về những kỷ niệm về con ngày bé mà rơi nước mắt. Ông thậm chí còn viết sẵn tiểu sử về con trai để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

“Tôi nói với Phương là con cứ yên tâm dưỡng bệnh, tất cả mọi việc về con, bố lo hết. Tôi kể chuyện anh em bạn bè, đồng nghiệp, khán giả gần xa gửi tiền về giúp đỡ Phương có tiền chữa bệnh, rồi bảo Phương cố gắng phục hồi, sau khi khỏe lại thì tổ chức một cuộc liên hoan mời mọi người đến chúc mừng con từ cõi chết trở về. Tiền mọi người ủng hộ thì tôi vẫn hết sức tằn tiện để lo cho Phương. Nghe vậy, Phương tủm tỉm cười..” – bố của Tuấn Phương kể.

Tuấn Phương và bố trong lần anh nhận danh hiệu NSƯT vào năm 2018

Tuấn Phương và bố trong lần anh nhận danh hiệu NSƯT vào năm 2018

Bố của Tuấn Phương tâm sự, hiện tại điều ông lo lắng nhất là tuy không còn phải can thiệp bằng đường tiêm truyền nữa mà có thể uống thuốc viên song sức khỏe của anh còn rất yếu, chưa thể ngồi được, chân tay cũng cứng đơ và chưa nhúc nhắc vận động lại như bình thường. Bởi vậy nếu về nhà điều trị ngoại trú ở thời điểm này cũng rất khó khăn vì giường ở viện có thể điều chỉnh lên xuống bằng nút bấm, còn nhà chỉ có một bố một con, việc nâng anh ngồi dậy ăn hay uống thuốc cũng quá sức với ông. Tuy nhiên, bố của nam nghệ sĩ tâm sự, giờ con trai là chỗ dựa tinh thần lớn nhất với ông, chỉ cần anh bình phục là ông thấy mình khỏe ra và sẵn sàng làm mọi thứ vì con.

Nhắc lại kỷ niệm về con trai, bố của Tuấn Phương tâm sự, năm 2018 khi nhận được danh hiệu NSƯT thì Tuấn Phương đang ốm và nằm ở bệnh viện Saint Paul. Khi ấy, anh cố gắng về nhà thay quần áo, chải chuốt đầu tóc, mặc quần áo trang trọng rồi bắt taxi đến buổi lễ nhận danh hiệu. Khi đưa giấy mời đến tham dự buổi lễ này cho bố, Tuấn Phương có hỏi: “Bố có vui không?”. Đáp lại, ông bảo “vui buồn lẫn lộn” rồi giải thích, đáng ra chiếc giấy mời này mà có mẹ của Tuấn Phương đi thì hạnh phúc biết mấy vì niềm tự hào của người mẹ là được chứng kiến con mình trưởng thành, công thành danh toại. Chỉ tiếc là mẹ của anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư gan trước đó mấy năm nên không được chứng kiến giây phút đó.