NSND Thanh Hoa:

Bí mật về bông cúc vàng

ANTĐ - Trong giới nghệ sĩ, NSND Thanh Hoa có tiếng là người có trí nhớ tốt và đầu óc kinh doanh nghệ thuật đáng gờm.


Lo ngay ngáy... tuổi già!

Bà thừa nhận ít khi quên chuyện gì trong công việc nhưng lại thường không nhớ những ngày lễ lạt hay các dịp kỷ niệm đặc biệt như 8-3, 20-10... trong đó có ngày sinh của mình. Chẳng thế mà mới hôm qua thôi, ngày 12-10, trong khi đang mải mê giới thiệu với anh em đồng nghiệp về các dự án âm nhạc mới của mình thì bất ngờ cô con gái mang hoa đến tặng mẹ làm bà ngớ người. Trong giai điệu ca khúc "Happy Birthday" chúc mừng sinh nhật của mọi người, NSND Thanh Hoa chữa... ngượng với lời giải thích: "cũng định giấu ai dè lại bị lộ". Giọng ca vàng của dòng nhạc tiền chiến thổ lộ nếu không ai nhắc thì bà cũng... cố tình quên ngày sinh của mình vì cứ nhớ đến là lại nghĩ tới tuổi già đâm ra lo ngay ngáy.

Như mọi năm cận kề ngày sinh của mình, thế nào bà cũng nhận được hoa từ một người nào đó gửi tặng. Chỉ có điều ngoài lời chúc mừng sinh nhật kèm theo thì cũng chẳng thấy ghi chú thông tin nào về người gửi. Điều lạ nữa là người này chỉ gửi tặng một bông hoa nhưng lại không phải hoa hồng mà là hoa cúc vàng. Bà tự lý giải chắc do mình sinh vào mùa thu nên người ta mới tặng mình hoa cúc. Năm nay, do vừa chuyển nhà đến nơi ở mới, có lẽ vì chưa biết địa chỉ mới của bà nên không thấy bông cúc bí mật gửi nhắc bà về ngày sinh nhật. Và đó cũng là một trong những lý do khiến lần này, bà suýt lại quên ngày trọng đại của mình!

Suýt “vỡ mộng” làm ca sỹ

Ít ai biết ngày nhỏ NSND Thanh Hoa thích múa trước khi thích hát. Bà uốn dẻo rất cừ và từng mon men thi vào trường múa, chỉ có điều bị các thầy cô chê... chân ngắn nên đành "vỡ mộng" và quay sang thi vào trường nhạc. Thời gian mới nhập học, không hát nổi bài nào vì tiếng bị vỡ, lại bị chê là da đen, dáng xấu và... tiếng như mèo hen nên bà buồn lắm và đã từng nghĩ tới chuyện nghỉ học giữa chừng. Cũng may khi ấy được sự động viên của một thầy giáo trong trường rằng bà không xấu mà rất duyên, giọng hát lại có hồn và giàu tình cảm, như được tiếp thêm lửa, bà lao vào luyện thanh bất kể ngày đêm, cứ rảnh là lại cất giọng... hét cho đến khi nào thấy giọng vang to mới thôi. Không phụ công khổ luyện, rốt cuộc giọng hát của bà cũng được mọi người ghi nhận.

Cũng từ câu chuyện ngày xưa ấy của mình mà vào đúng ngày sinh nhật tuổi 61 vừa qua, bà quyết định lập ra "Trung tâm Đào tạo tài năng và bồi dưỡng văn hóa nghiệp vụ biểu diễn âm nhạc" mang tên "Tinh hoa nghệ thuật Việt" lấy địa điểm ở Nhà văn hóa Quận Thanh Xuân (Hà Nội). Bà bảo muốn tạo ngôi nhà nghệ thuật chung cho những người yêu nghệ thuật, từ ca sĩ chuyên nghiệp đến những người hoạt động âm nhạc nghiệp dư. Ở đó không chỉ dạy về kỹ thuật thanh nhạc mà còn cả kỹ năng biểu diễn, biểu cảm trên sân khấu, giao tiếp ứng xử, dạy các làn điệu dân ca... Vừa ngỏ lời, bà đã nhận được sự đồng thuận của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Lê Khanh, NSƯT Đức Long, NSƯT Thanh Ngoan, MC Thảo Vân, MC Chiến Thắng... Và một trong những lý do khiến các nghệ sĩ gật đầu nhanh đến thế theo tiết lộ của NSND Thanh Hoa cũng là bởi bà sẽ là học viên đầu tiên ghi danh theo học các lớp học này, từ học hát đến học... cười khi biểu diễn!