Gã chồng vô nhân tính

Gã chồng vô nhân tính

ANTĐ - Đêm 28-4, vợ chồng nhà Kirillov lại cãi nhau, nhưng lần này cuộc cãi vã kéo dài và rất gay gắt. Theo những người hàng xóm, hình như vợ chồng họ không thống nhất được với nhau về tổ chức sinh nhật cho con trai lớn 4 tuổi. Lời qua tiếng lại, mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát và bi kịch đã xảy ra… 
Diễn lại “Nhà có 3 chị em gái”

Diễn lại “Nhà có 3 chị em gái”

ANTĐ - “Nhà có 3 chị em gái” - vở kịch từng gây “sốt” cách đây một thập kỷ sẽ được đạo diễn trẻ Bùi Như Lai tái dựng và ra mắt công chúng Thủ đô vào 20h ngày 20-4 và 4-5-2014 trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội). 
Trung Quốc: Thảm họa cuồng thần tượng

Trung Quốc: Thảm họa cuồng thần tượng

ANTĐ - Hâm mộ là một nét văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Thảm họa đó không chỉ khiến người hâm mộ trả giá bằng thời gian, tiền bạc, sức lực mà còn ảnh hưởng đến chính gia đình, thậm chí cả tương lai hay  tính mạng của bản thân.  
“Bi kịch và lạc quan”

“Bi kịch và lạc quan”

ANTĐ - Lần đầu tiên, những sáng tạo trực quan độc đáo của cố họa sỹ Trần Trung Tín được tổ chức triển lãm với quy mô lớn nhất. 
NSƯT Chiều Xuân: Không tiếc nuối "những ngày tự do"

NSƯT Chiều Xuân: Không tiếc nuối "những ngày tự do"

ANTĐ - Sau thành công của vai bà Diệp trong “Lời thú tội của Eva”, nữ diễn viên kì cựu - NSƯT Chiều Xuân sẽ tái ngộ khán giả truyền hình trong một vai diễn mới của bộ phim truyền hình dài tập “Heo may  qua phố”.

Bi kịch là phải làm những gì mình không thích

Bi kịch là phải làm những gì mình không thích

ANTĐ - Nổi tiếng lâu nay vì tài “né” phỏng vấn báo chí, nhưng cuối cùng tôi cũng “bắt” được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Xem ra, Vũ Ngọc Đãng là người đã không nói thì thôi, đã nói thì cỡ “súng liên thanh”. Anh trải lòng cùng An ninh Thủ đô quanh nghề đạo diễn của mình…
Tấn trò đời trong “Nhà Ôsin”

Tấn trò đời trong “Nhà Ôsin”

ANTĐ - Là một diễn viên già kinh nghiệm nhưng Lê Khanh lại là một “đạo diễn trẻ”. Sau “Từ thiên đường đi về phía Bắc 3 km” năm 2005 vấp phải lùm xùm về bản quyền, đến nay, sau đúng 7 năm Lê Khanh mới cho ra đời vở kịch thứ 2 - “Nhà Ôsin”. Dù vậy, với tâm huyết với nghệ thuật sân khấu, kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, nhãn quan thẩm mĩ rất riêng cùng trực giác tinh tế của một nữ nghệ sĩ… chị đã đem đến một vở kịch đáng xem.
Những tác phẩm văn học “kinh điển” lên… phim

Những tác phẩm văn học “kinh điển” lên… phim

ANTĐ - Công chúng đã có dịp thưởng thức những tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển của phim truyền hình Việt Nam như Chị Dậu (chuyển thể từ tác phẩm Tắt đèn - Ngô Tất Tố), Làng Vũ Đại ngày ấy (chuyển thể từ loạt truyện ngắn của nhà văn Nam Cao gồm Sống mòn, Chí Phèo và Lão Hạc) hay nhiều tác phẩm khác cũng gây không ít sự chú ý như Giông tố, Số đỏ (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vũ Trọng Phụng), Lều chõng (Ngô Tất Tố)… Nhưng thời gian gần đây, những bộ phim chuyển thể từ những tác phẩm văn học giai đoạn 1930-1945 thế kỷ trước gần như vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, cho đến tận bây giờ, khi Hãng Phim Hội điện ảnh Việt Nam và Hãng phim truyện Việt Nam cùng bắt tay phục dựng những tác phẩm giai đoạn này trên phim. 
Giải oan cho thiên tài văn chương họ Vũ

Giải oan cho thiên tài văn chương họ Vũ

ANTĐ - Thiên tài Vũ Trọng Phụng có một cuộc đời nhiều bi kịch, bi kịch đến tận cùng của cái kiếp người. Sinh thời ông đã phải chịu một cuộc đời quá ư nghèo khổ, nhưng do mang trong mình tư tưởng xã hội mà ông đã hy sinh tận hiến cả cuộc đời tuổi trẻ cho giống nòi và đất nước.
Phim “Lấy chồng người ta”: Hả hê dù vẫn nửa vời

Phim “Lấy chồng người ta”: Hả hê dù vẫn nửa vời

ANTĐ - Chưa ra rạp đã được cử đi thi LHP quốc tế, lại gắn “mác” phim của Lưu Huỳnh nên không có gì lạ khi “Lấy chồng người ta” được kỳ vọng là phim “khủng” của điện ảnh Việt trong năm nay. Gần 120 phút phim khiến người xem phải căng óc, nhấp nhổm, thậm chí định đứng dậy ra về nhưng rồi vẫn nán lại. Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi song lại không nhiều cảnh “nóng”  như nhiều người vẫn nghĩ.
Đất đai, cá độ, chứng khoán... cùng 'bước' vào cải lương

Đất đai, cá độ, chứng khoán... cùng 'bước' vào cải lương

ANTĐ -Trong khi các nhà hát đang rầm rộ dựng vở để tham gia liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc thì Nhà hát Cải lương Hà Nội đã kịp tung ra vở diễn liên quan tới đề tài nóng của cuộc sống đương đại. “Mong gió đừng đổi chiều” đã đề cập trực diện tới bi kịch gia đình nảy sinh từ đất đai.
Khi buồn nên xem... bi kịch

Khi buồn nên xem... bi kịch

ANTĐ - Trái với suy nghĩ thông thường rằng việc xem bi kịch sẽ mang lại tâm trạng không vui, một nghiên cứu của trường Đại học Ohio, Mỹ lại khẳng định bạn nên xem bi kịch khi buồn vì việc đó khiến tâm trạng của bạn được cải thiện phần nào.
Người nối nhịp cầu Đông - Tây

Người nối nhịp cầu Đông - Tây

ANTĐ - Tôi và cậu em, một doanh nghiệp trẻ của Hà Nội, cùng một số nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà phê bình văn học, được anh Nguyễn Lân Bình, cháu nội cụ Nguyễn Văn Vĩnh, mời đến nhà, số 55, phố Lương Sử C, nằm áp sau lưng ga Hàng Cỏ xưa, tức ga Hà Nội ngày nay, xem bộ phim “Mạn đàm về Người Man Di hiện đại”. Bộ phim dài 4 tập, 215 phút, giới thiệu về con đường sự nghiệp của ông nội mình, học giả Nguyễn Văn Vĩnh, do chính anh viết kịch bản. Đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy. Quay phim, Nguyễn Sĩ Bằng.
Phải chăng chúng tôi đang sinh ra bi kịch?

Phải chăng chúng tôi đang sinh ra bi kịch?

ANTĐ - Cháu chỉ cảm thấy lo sợ rằng, nếu đó là con của cháu, thì cháu làm như vậy có phải tệ bạc lắm không? Và cháu có nên chấp nhận mình là con mồi bị giăng bẫy những kẻ đàn bà mưu mô gian trá như Thủy Tiên?
Tưới xăng đốt vợ vì cơn ghen được "hỗ trợ" bởi... ma men

Tưới xăng đốt vợ vì cơn ghen được "hỗ trợ" bởi... ma men

ANTĐ - Người ta thường nói, có yêu mới ghen. Song, câu nói này chỉ đúng cho những ai có một tình yêu chân chính, biết suy nghĩ thấu đáo, biết hành động theo lý trí và sự mách bảo của con tim yêu thương chứ không phải bằng sự ghen tuông mù quáng.