Ký ức tan nát của người vợ chứng kiến chồng đâm chết con trai

ANTĐ - Phút chốc, cả hai cha con đã chết, chỉ còn lại nỗi đau chồng chất lên đôi vai gầy của người mẹ bất hạnh.

Xuất phát việc rượu chè, cộng với tính vũ phu, người cha đã nhiều lần đánh đập vợ con, rồi một buổi chiều định mệnh, người cha độc ác dùng dao bầu đâm chết con trai ruột của mình. Sau nhát dao oan nghiệt ấy, người cha đã dùng điện để kết liễu cuộc đời.

Dọa đâm chết mẹ để mai phục giết con

Một buổi chiều trời mưa phùn, nhiều người dân xóm Đồng Tâm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An bàng hoàng bởi những tiếng tri hô, kêu cứu phát ra từ một ngôi nhà nhỏ giữa làng. Tin dữ cháu Võ Công Khởi (SN 1995) bị đâm tại nhà khiến cho ai nấy đều bàng hoàng. Hàng trăm người nhanh chóng kéo đến nhà nạn nhân để trợ giúp.

Khi những người hàng xóm chạy đến trước cổng ngôi nhà của gia đình bà Phạm Thị Minh thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ. Ngay cổng vào, anh Võ Công Khởi nằm bất động trên vũng máu. Bà Minh (mẹ anh Khởi) cũng ngất xỉu bên cơ thể đầy máu của con trai, gần đó là một con dao nhọn nhuốm máu. Chưa hiểu đầu đuôi chuyện gì, nhiều người đổ xô chạy tiếp vào phía trong nhà thì thấy ông Võ Công Thỏa (bố Khởi) đã bị chết lăn trên nền nhà khi trên tay ôm chặt dây điện lưới. Cháu Khởi được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Cừa (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) nhưng do nhát dao quá hiểm và mất máu nhiều nên đã tử vong ngay sau đó không lâu.

Ít phút sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm. Tại đây cơ quan công an ghi nhận, Võ Công Khởi bị một vết đâm vào ngực gần tim gây tử vong do mất máu cấp. Hung thủ của vụ án mạng chính là ông Võ Công Thỏa (bố Khởi), còn ông Thỏa sau khi đâm con trai của mình xong thì vào nhà lấy điện để tự tử. Lực lượng công an đã thu được tại hiện trường một con dao nhọn có dính máu của nạn nhân.

Tại căn nhà cấp 4 lụp sụp, bà Phạm Thị Minh (SN 1964) mẹ của Khởi chưa hết bàng hoàng sau buổi chiều định mệnh diễn ra tại gia đình mình. Trưa ngày 2/12/2011, Võ Công Khởi đi chặt mía giúp cho bà con hàng xóm về đến nhà nghỉ một lúc thì nhận được điện thoại của gia đình họ mời đến ăn cơm. “Thằng Khởi bảo qua điện thoại với họ là cháu mệt nên ở nhà ăn cơm rồi nghỉ cho khỏe. Nghe thấy Khởi nói điện thoại như thế nên ông Thỏa vung giọng lên bảo: “Sao người ta mời đi ăn cơm mà lại từ chối, không tôn trọng người ta à?”. Nghe bố quát mắng thế nên Khởi lễ phép giải thích với bố rằng con đi chặt mía giúp cho họ về nhưng bị mệt nên con ở nhà ăn cơm để nghỉ cho khoẻ, chiều còn đi làm”. Mặc dù con trai đã cố gắng giải thích nhưng ông Thỏa vẫn không bỏ vào tai, ông Thỏa quát: “Mày mà không đến nhà họ ăn cơm là tao giết”.

Rồi ông vơ cây gậy lao tới đuổi đánh Khởi, quá bất ngờ nên Khởi tháo chạy nhưng ông Thỏa tiếp tục chạy xuống bếp vớ lấy con dao nhọn đuổi theo để đâm, tuy vậy, Khởi đã kịp chạy thoát. Ấm ức vì không đuổi kịp để chém được con, ông Thỏa chạy quay về nhà hét to: “Mày mà không quay về nhà là tao đâm chết mẹ của mày”. Nghe thấy tiếng bố gọi to sẽ đâm chết mẹ nên Khởi vội chạy trở về nhà. Ai ngờ khi Khởi vừa chạy ngang bụi cây trước cổng thì bị ông Thoả mai phục sẵn ở đó lao ra đâm nhiều nhát vào người. Bà Minh bàng hoàng nhớ lại giây phút kinh hoàng diễn ra trước mặt mình: “Phát hiện bố nó (ông Thỏa) đang nấp trong bụi cây đợi đâm thằng Khởi thì tôi đã chạy từ trong nhà ra để can ngăn nhưng không kịp. Thấy con bị đâm nhiều nhát tôi chỉ biết chạy lại ôm con rồi ngất lịm từ lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở bệnh viện mà không biết chuyện gì đã xảy ra”.

Ông Đặng Quang Tùng - Phó trưởng Công an xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ - Nghệ An cho biết: “Nhận được tin xảy ra án mạng tại gia đình bà Minh, cán bộ cùng nhiều bà con lối xóm chạy tới thì đã thấy anh Khởi bị nhát dao đâm vào ngực gục trên vũng máu bên cạnh là 1 con dao nhọn, bà Minh cũng ngất lịm bên con. Mọi người tức tốc đưa anh Khởi đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Chạy vào phía trong nhà mở cửa thì thấy ông Võ Công Thỏa đã dùng dây điện tự tử chết”.

Cũng theo ông Tùng thì trước đây vào năm 2005, ông Võ Công Thỏa cũng đã từng phạm tội cố ý gây thương tích khi dùng súng cao su bắn hỏng mắt anh Lê Huy Hải - người cùng xã. Sau đó bị tù 2 năm, năm 2007 thì ông Thỏa mãn hạn tù về địa phương.

Bi kịch một gia đình

Ngôi nhà trước đây từng là tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng bà Minh và 4 người con giờ đây cánh cửa gia đình đã khép nhiều hơn, vắng tiếng cười đùa. Từ sau ngày định mệnh ấy, trong ngôi nhà chỉ còn lại bà và một đứa con trai út lầm lũi sống. Rồi cái khó khăn của gia đình cũng theo thời gian mà đến khiến người con trai út bà Minh là Võ Công H đang học cấp 2 trên địa bàn xã cũng nhiều bữa phải nghỉ học giữa chừng để chăm sóc, phụ giúp đồng áng cho mẹ. Hàng ngày, bà Minh và người con trai út phải thay nhau nhang khói cho bàn thờ chồng và người con trai bớt lạnh lẽo. Nỗi đau mất chồng đã lớn, nỗi đau mất người con trai ngoan hiền còn lớn hơn. Không biết đến khi nào, bà và người con trai út mới vượt qua được nỗi đau lớn này.

Năm 22 tuổi, chị Minh về làm vợ anh Võ Công Thỏa người thôn Đồng Tâm (Nghĩa Hoàn - Tân Kỳ). Không lâu sau đó, 4 người con (2 trai, 2 gái) của cặp vợ chồng trẻ này lần lượt ra đời, trong đó Võ Công Khởi là con trai thứ 3 trong gia đình. Trước đây mặc dù gia đình thuộc diện khó khăn nhưng các con bà Minh đều ngoan ngoãn, cuộc sống gia đình khá êm đềm. 2 người con gái đầu lập gia đình ở Tây Bắc. Cả nhà bà chỉ trông vào hơn 1 sào đất lúa và mấy cây rau quả trong vườn nên cuộc sống quanh năm túng bấn. Tuy nhiên, những năm gần đây, ông Thỏa thường xuyên uống rượu, cùng với tính vũ phu, không ít lần, bà Minh bị ông Thỏa trút lên đầu những trận đòn vô cớ. Cả 2 người con trai là Khởi và H cũng chung cảnh đòn roi, chửi bới của bố như mẹ. Rồi bi kịch ập đến với gia đình khi cùng một lúc, bà mất đi hai người thân.

Trong căn nhà cấp 4 lụp sụp, đứng giữa 2 bàn thờ chồng và con để thắp những nén nhang, đôi chân bà Minh xiêu vẹo như không còn đủ sức đứng. “Bản thân tôi đã bị bệnh tim từ lúc mới lớn, đã phải uống thuốc từ mấy năm nay, bây giờ chứng kiến bi kịch của gia đình mình như thế này nhiều lúc tôi không còn thiết sống nữa. 2 người con gái thì lấy chồng xa. Chỉ tội thằng H (người con trai út - PV) chưa khôn lớn nên tôi phải cố gượng dậy mà sống...”, bà Minh tâm sự trong nước mắt.

Ngày chồng và con mất, bà lên cơn đau tim đột ngột phải nằm viện nên không hề biết gì. Mãi đến hơn 1 tuần sau, người thân gia đình mới cho bà biết sự thật rằng bà đã vĩnh viễn mất chồng và con trai. Bà rụng rời tay chân. Đến bây giờ, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn còn nguyên với bà. “Khởi là đứa con trai ngoan hiền, hàng ngày chỉ biết làm việc. Vậy mà sao gia đình tôi lại khổ như thế này”, bà Minh nói mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Ông Nguyễn Xuân Bá, Xóm trưởng xóm Đồng Tiến, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết: “Hiện tại hộ gia đình bà Minh là một hộ nghèo, khó khăn. Từ khi gia đình bà xảy ra sự việc đau lòng đó thì cán bộ xóm cũng thường xuyên qua lại thăm hỏi và động viên bà cố gắng vượt qua”.

Chia tay gia đình bà Minh khi mặt trời đã lấp ló sau lũy tre để đón chào một ngày mới, hình ảnh người vợ, người mẹ đứng liêu xiêu giữa hai bàn thờ cứ day dứt chúng tôi mãi.