Bi kịch của kẻ cố chấp

ANTĐ - Chuyện xảy ra trong một khu rừng nguyên sinh ở châu Phi. Một con trăn và một con báo cùng lúc nhìn thấy  con linh dương béo tốt, chắc chắn sẽ là một bữa ăn ngon lành. Song ngay sau đó, chúng lập tức phát hiện ra “đối thủ cạnh tranh” và quay sang nhìn nhau, ngầm đánh giá.

Con trăn nghĩ: Nếu như mình muốn ăn thịt linh dương, nhất định phải tiêu diệt được báo trước.

Vậy là gần như đồng thời, chúng lao thẳng vào nhau với tốc độ kinh hoàng. Con báo vừa cắn cổ con trăn vừa nghĩ: Nếu không cắn thật lực, chắc chắn ta sẽ bị trăn quấn chết. Con trăn vừa quấn chặt con báo, vừa nghĩ: Nếu không quấn thật chặt, chắc chắn ta sẽ bị báo cắn chết. Vì thế nên cả hai đều dốc hết sức lực toàn thân vào cuộc chiến. Con linh dương thấy động, co cẳng chạy thẳng vào rừng, thoát được nguy cơ. Còn con báo và con trăn, cuối cùng đều chết.

Người đi săn sau khi chứng kiến cảnh tượng trên, vừa lột da hai con vật đáng tiền vừa nghĩ: Nếu như bọn chúng đều nhắm đến con mồi, cùng bắt sau đó chia sẻ thịt linh dương, thì đã được no nê, lại không phải chết thảm; Nếu như chúng cùng bỏ đi, tìm con mồi khác, thì chắc chắn đã không có kết cục này; Nếu như trong lúc giằng co, chúng đều nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề mà nới lỏng cho nhau, thì cả hai đã đều sống sót. Bi kịch của bọn chúng, là thay vì nhường nhịn, lại biến thành cuộc chiến một sống hai chết, để kẻ khác được lợi.

Những bi kịch như vậy, đáng buồn là có rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta.