Bắn hạ kẻ uy hiếp tính mạng bé sơ sinh 13 ngày tuổi

ANTĐ - Khoảng 2h45 rạng sáng 6-9, đối tượng Nguyễn Văn Hữu (tự Tám Bò, SN 1989, trú khu phố 3, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) có biểu hiện say xỉn, mất kiểm soát hành vi, đã la hét, xông vào nhà hàng xóm để gây rối, đập phá tài sản. 

Sau đó, Hữu đến nhà anh Trương Việt Hùng (SN 1998) đập cửa, phá phách... Đang ngủ nhưng nghe tiếng ồn ào trước nhà nên anh Hùng ra mở cửa để xem tình hình. Khi anh Hùng vừa mở cửa, Hữu xông vào nhà đập phá.

Sau đó, chị ruột của anh Hùng là chị Trương Thị Cam Ly (SN 1991) đang ngủ cùng con trong buồng mở cửa đi ra. Lập tức Hữu xộc vào buồng ngủ của chị Ly, ôm lấy đứa con sơ sinh 13 ngày tuổi của chị Ly là cháu Bùi Trương Bảo Ngọc. Thấy vậy chị Ly lao vào giằng co nhưng bị Hữu đạp ngã xuống nền nhà.

Sau đó, Hữu nhặt viên gạch trong buồng ngủ đập nhiều phát vào đầu chị Ly. Cả gia đình chị Ly thuyết phục, van xin Hữu nhưng đối tượng vẫn tỏ ra manh động, lớn tiếng la lối. Đặc biệt, Hữu yêu cầu tất cả người trong gia đình chị Ly đứng tại chỗ, nếu ai có ý định bỏ chạy ra ngoài hoặc xông về phía Hữu thì ngay lập tức hắn sẽ ra tay với bé Ngọc. Tuy nhiên, lợi dụng lúc Hữu đang kích động mạnh và mất cảnh giác, cha ruột của chị Ly đã thoát ra ngoài, trình báo công an.

Ngay lập tức, lực lượng công an thị trấn Dương Đông do Thiếu tá Lê Minh Chánh - Trưởng Công an thị trấn đã có mặt phong tỏa, bao vây hiện trường, vận động, thuyết phục Hữu buông tha cháu bé nhưng Hữu vẫn không hợp tác. Gần 5h sáng, Hữu cầm 2 chân cháu Ngọc dìm bé sơ sinh này vào bồn nước. Thiếu tá Lê Minh Chánh đã lên tiếng cảnh báo nhưng Hữu không dừng tay, quyết thực hiện hành động.

Trước tình hình tính mạng cháu bé sơ sinh bị uy hiếp, Thiếu tá Lê Minh Chánh đã rút súng ngắn và ngắm vào vùng bụng Hữu, nổ một phát súng. Bị bắn vào bụng, Hữu gục xuống. Ngay lập tức, Thiếu tá Lê Minh Chánh cùng đồng đội xông vào giải cứu an toàn cho cháu Ngọc. Mẹ con chị Ly - cháu Ngọc và cả đối tượng Hữu đều được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc.

Đến 8h30 sáng 6-9, vì thương tích nặng và mất máu nhiều, đối tượng Hữu đã tử vong; riêng mẹ con chị Ly cho đến chiều cùng ngày đã ổn định về sức khoẻ, tinh thần. Hiện, Công an tỉnh Kiên Giang đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.