Ấm ức vì bị “móc túi”

ANTĐ - Anh Nguyễn Mạnh Hiếu (23 tuổi, Lạc Long Quân, Hà Nội) tìm hiểu thông tin về cách đăng ký định mức tiền điện, nước rồi lắc đầu ngồi buồn.

- Em thấy thủ tục còn lằng nhằng quá, nhiều giấy tờ nên cũng ngại. Khổ nhất là những người lao động, hay sinh viên phải thuê trọ. Đã nghèo, càng nghèo thêm.

- Đã khó khăn mà vẫn phải trả giá điện, nước cao hơn quy định?

- Mấy đứa bạn em thuê nhà trọ, cứ gặp lần nào cũng kêu đang “chạy” tiền đóng cho chủ nhà. Theo quy định thì chủ nhà sẽ đăng ký định mức điện nước cho người ở trọ. Nhưng chủ nhà mấy ai hào hứng làm cái chuyện gây “thất thu” cho họ đâu. Chỉ thêm vài chục nghìn mỗi tháng nhưng với người lao động không thể nói là ít được.

- Đồng tiền từ mồ hôi nước mắt cả. Sao người thuê trọ không phản ánh trực tiếp với các cơ quan chức năng?

- Để một bước ra đường ngay à? “Thấp cổ, bé họng” bị bắt nạt quen rồi nên đa số đều cắn răng chịu bị “móc túi” hàng ngày. Mà với số phòng trọ trên cả thành phố, một tháng số tiền chênh lệch không ít đâu. 

- Nhà nước bị thất thu mà người dân lao động vẫn bị thiệt. Sao không ai quản vấn đề này nhỉ?

- Trước hết phải cải cách thủ tục đã, nhiều giấy tờ mới đăng ký định mức được thì chẳng ai hào hứng đi đăng ký cả. Việc thu tiền điện cao hơn quy định phải kiểm tra, xử phạt thường xuyên. Cứ giao ngay cho ngành điện nước, khi anh đi ghi đồng hồ, thì kiểm tra luôn các hộ, cứ xử phạt nặng vào, đánh vào đồng tiền là các chủ nhà trọ “tham ăn” sợ ngay. Đừng để người lao động, sinh viên chịu cảnh ấm ức vì bị “móc túi” nữa.