Á quân Thần tượng Bolero - Tô Ngọc Hà ra MV "Kẹp tóc màu xanh" mừng ngày 8/3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Á quân Thần tượng Bolero -nữ ca sĩ Tô Ngọc Hà đã ra mắt video ca nhạc “Kẹp tóc màu xanh", như lời chúc tốt đẹp gửi tới phái đẹp - một nửa của thế giới trong dịp này.

“Kẹp tóc màu xanh” là sản phẩm MV thứ 2, sau “Nỗi nhớ” Tô Ngọc Hà chọn tác phẩm của đàn anh – nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung để làm sản phẩm trình làng đến khán giả. Không chọn dòng nhạc đã đưa mình đến vị trí Á quân Thần tượng Bolero, Tô Ngọc Hà chọn dòng nhạc trữ tình, lãng mạn thực hiện sản phẩm âm nhạc. Nữ ca sĩ muốn khẳng định với người yêu nhạc cô có thể biến ảo giọng hát ở mọi dòng nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung thuộc thế hệ cuối 7X, nên nhiều ca khúc của anh sáng tác cũng khá kén giọng ca thể hiện. Cũng như “Nỗi nhớ”, ngay khi vừa sáng tác “Kẹp tóc màu xanh”, nhạc sĩ gửi cho Tô Ngọc Hà thử hát. Nữ ca sĩ cho biết, khi xem bản phổ nhạc của tác giả Nguyễn Thành Trung đã cảm nhận được trọn vẹn từ lời ca cho đến giai điệu.

Nữ ca sĩ trẻ có sự hợp tác ăn ý cùng nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trong MV mới lần này.

Nữ ca sĩ trẻ có sự hợp tác ăn ý cùng nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trong MV mới lần này.

“Tôi cũng khá bất ngờ với giọng hát của mình. Trước video ca nhạc mới, bản thân từng nghĩ rằng giọng hát của mình chỉ có thể hát Bolero, những bản nhạc trữ tình hay balad. MV mới mang đến màu sắc tươi mới cả về hình thức lẫn giọng hát của tôi” - nữ ca sĩ chia sẻ.

MV “Kẹp tóc màu xanh” được Tô Ngọc Hà thực hiện trong thời gian khá gấp gáp khi quay ở Hà Nội và nhà ở tại TPHCM, vì thế nữ ca sĩ dành rất nhiều tâm huyết cho sản phẩm âm nhạc mới này.

Được biết, Tô Ngọc Hà tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và theo đuổi dòng nhạc chính thống… Cô vào TPHCM và thử sức ở những sân chơi nghệ thuật đa dạng.

Với từng ca khúc thể hiện, Tô Ngọc Hà dành nhiều sự đồng cảm trong từng lời ca như chất chứa nhiều nỗi niềm riêng. Ở đó, người nghe cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn, trong tự sự, tự tình của những đôi lứa yêu nhau, hoặc có thể không đến được với nhau nhưng luôn dành cho nhau sự trân trọng, tình cảm thân thương.