"Á hậu xế độ" lên tiếng về nghi án bán dâm giá 8.000 USD

ANTĐ - Liên quan đến đường dây bán dâm do “má mì” Mỹ Xuân cầm đầu vừa bị khởi tố, nhiều người đẹp nằm trong diện "nghi án" đã lên tiếng phủ định sự việc, trong đó có Á hậu xế độ Tuyết Nhung.

Liên đới vì trùng tên

Cho đến nay, sau khi một loạt những chân dài đình đám lần lượt bị “lộ sáng”, bản danh sách nối dài điểm danh những “người đẹp bán thân” liên quan đến đường dây có sự tham gia của “Hoa hậu nam Mêkông” Võ Thị Mỹ Xuân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đặc biệt là từ lời khai của Mỹ Xuân với cơ quan điều tra, những chi tiết của vụ án tiếp tục được bóc tách với nhiều điểm khiến dư luận phải giật mình.

Trong lời khai của mình, Mỹ Xuân tiết lộ một tên tuổi trong giới Showbiz Việt khá đình đám là T.N,  khiến người ta ban đầu  nghĩ ngay đến Trang Nhung.

Thế nhưng, sau khi Trang Nhung lên tiếng phủ nhận mình không liên đới đến đường dây bán dâm nói trên thì mọi sự tập trung lại dồn về Tuyết Nhung- “Á hậu xế độ” 2009  - danh hiệu do tạp chí Thái Lan Race Bike trao tặng.

"Á hậu xế độ" Tuyết Nhung
"Á hậu xế độ" Tuyết Nhung
"Á hậu xế độ" Tuyết Nhung

Nguyên do T.N bị dư luận đặt vào tầm ngắm là bởi trong một bộ ảnh được đăng tải cách đây gần 2 năm, ekip thực hiện cho T.N có cái tên Kevin Le (Lê Quang Tuấn Anh) – người đang bị công an tạm giữ vì liên quan tới đường dây mại dâm nghìn đô. Thậm chí, "Người đẹp T.N" này còn cộng tác với “Hoa hậu tú bà” Mỹ Xuân trong nhiều bộ ảnh thời trang.

Bức hình chụp chung giữa Tuyết Nhung và Mỹ Xuân khiến nhiều người suy đoán về mối liên hệ của họ.
Bức hình chụp chung giữa Tuyết Nhung và Mỹ Xuân khiến nhiều người suy đoán về mối liên hệ của họ.

Người đẹp “xế độ” lên tiếng

Mấy ngày qua, Tuyết Nhung cho hay bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất phương hướng vì vô cớ “dính” phải nghi án bán dâm giá ngàn đô.

Trong cuộc gặp với chúng tôi, gương mặt xinh đẹp của “Á hậu xế độ” lộ rõ vẻ mệt mỏi, căng thẳng vì nhiều đêm mất ngủ.

Theo lời Nhung, cô hoàn toàn bất ngờ với việc Mỹ Xuân bị bắt, vì đó là vết gợn, nỗi đau của những người hoạt động trong giới nghệ thuật. Tuy nhiên, việc hình ảnh, thông tin của bản thân mình bị gán ghép vào đường dây đó là điều khó chấp nhận.

“Trước đây, tôi từng tham gia chụp một số bộ hình với Mỹ Xuân do êkíp chỉ đạo, còn trong cuộc sống, ít khi cả hai nói chuyện hoặc liên lạc với nhau. Bản thân của tôi cũng đang bận du học tại Thụy Sĩ nên càng ít thời gian dành cho các mối quan hệ bạn bè. Tôi khẳng định mình hoàn toàn vô can và những thông tin về việc mình từng bán dâm với giá 8.000 USD là sai sự thật, làm ảnh hưởng đến danh dự, tinh thần của mình và gia đình”- Tuyết Nhung nói.

Tuyết Nhung đã nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình
Tuyết Nhung đã nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình

Hiện tại, Tuyết Nhung đã nhờ luật sư Nguyễn Minh Thuận (Công ty luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam) bảo vệ quyền lợi của mình.

Đến thời điểm này, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, tạm giam Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 - Võ Thị Mỹ Xuân (27 tuổi), Trần Quang Mai (40 tuổi), Nguyễn Hữu Đạt (43 tuổi, tài xế của một công ty tổ chức sự kiện) và Lê Quang Tuấn Anh (27 tuổi, chuyên gia trang điểm) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

CQĐT vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án. 

Mỹ Xuân khai gì tại CQĐT?

Tại cơ quan công an, Mỹ Xuân đã khai nhận: Sau khi đoạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi “Người đẹp Sóc Trăng 2009”,  Cô đi khách ngày càng bạo hơn, giá cả luôn tính bằng hàng ngàn “đô”, cao điểm lên tới 4.000USD.

Vì khoản “lợi nhuận” khổng lồ này, Cô sẵn sàng cùng khách “đi tua” tới các thành phố lớn, sang tận Campuchia…Với những khách ở TP.Hồ Chí Minh, cô thường đưa về nhà mình ở Chung cư Bình Khánh, phường Bình Khánh, quận 2.

Tại đây, tháng 4/2012 Mỹ Xuân đã tiếp khách do Trần Quang Mai giới thiệu với giá 2.200USD, lần đó Mai đã “cắt ngọn” mất 1.000USD và một triệu đồng.

Tháng 5/2012, Mai điện thoại kêu gái, Lê Quang Tuấn Anh (Kevin Lê) gọi Mỹ Xuân bán dâm tại nơi ở của cô. Nhận 1.000USD do Mai đưa, Tuấn Anh chiếm đoạt 100USD và một triệu đồng, còn lại chia cho Mỹ Xuân…

Lóa mắt trước lợi nhuận khổng lồ của nghề bán “vốn tự có” nên không chỉ trực tiếp bán dâm, Mỹ Xuân còn lôi kéo thêm một số người mẫu, diễn viên vào con đường nhơ nhuốc.

Chiều 2/6/2012 khi các trinh sát thuộc Đội phòng chống tệ nạn xã hội Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ấp vào khách sạn Hà Phương Trang (quận 1) đã bắt giữ 2 gái mại dâm là “quân” của  Mỹ Xuân.

Một cô là L.T.Y.D (SN 1990), giật giải hoa khôi duyên dáng thời trang hồi tháng 2/2010. Người đẹp kia là N.T.M.N (SN 1989), người mẫu thời trang Công ty P.L, tham gia đóng phim “Bước chân hoàn vũ”. N. và Mỹ Xuân quen biết nhau từ năm 2008 trong lúc trình diễn thời trang tại nhà hát Bến Thành.

Mỹ Xuân đã nhiều lần rủ N. đi bán dâm nhưng cô này không đồng ý. Buổi chiều nghiệt ngã vừa qua, N. lần đầu đi khách cho Mỹ Xuân thì bị bắt. Giá bán dâm thu được 3.000USD, Xuân chỉ trả cho hai bạn 2.000USD.