Á hậu Hoàng Oanh trải lòng về mối tình cũ với diễn viên Huỳnh Anh

ANTD.VN - Hoàng Oanh và Huỳnh Anh từng được biết đến là cặp “tiên đồng ngọc nữ” trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên chuyện tình của cặp đôi khép lại sau 3 năm gắn bó để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Nhắc đến bạn trai cũ, Hoàng Oanh thẳng thắn chia sẻ, cô và Huỳnh Anh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau khi chia tay, có chuyện gì vẫn hỏi thăm nhau bình thường. Mặc dù vậy hiện giờ mỗi người đều có cuộc sống khác nên lâu rồi không gặp nhau. Bản thân cô cũng vẫn theo dõi các hoạt động nghệ thuật của bạn trai cũ như xem vai diễn của anh trong phim truyền hình “Chạy trốn thanh xuân” vừa rồi và thấy đó là một vai rất hay.

Từng dành cho nhau những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ, Hoàng Oanh không phủ nhận thanh xuân của mình đã rất đẹp khi có Huỳnh Anh. Tuy nhiên ai cũng phải trưởng thành và cô xem tất cả như một kỷ niệm đẹp. Hỏi Hoàng Oanh trước kia sao không chọn yêu một đại gia hay một người thành đạt, chững chạc hơn, người đẹp sinh năm 1990 tâm sự, cô quan niệm mỗi người có một giá trị riêng. Khi đến với Huỳnh Anh, tình cảm giữa cả hai là thật, là sự rung động của trái tim và không thể cân đong đo đếm bằng bất cứ thứ gì khác, bao gồm cả tiền bạc lẫn địa vị.  

Cũng theo Hoàng Oanh, tình cảm giữa cô và Huỳnh Anh là một chuyện tình đầy trong sáng, là cả một thời thanh xuân trẻ trung và tươi đẹp. Cô chỉ nghĩ rằng mình đã lựa chọn yêu bằng trái tim và có quyền tự hào về tình yêu đó. Hơn nữa, Hoàng Oanh quả quyết, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần một người đàn ông giàu có hay quyền lực, mà chỉ đơn giản mong có được một tình yêu đem lại cho mình cảm giác bình yên và hạnh phúc. Đó là lý do trước kia từng có nhiều người liên lạc ngỏ ý muốn mời cô đi chơi, gặp gỡ nhưng cô đều từ chối.

Á hậu “Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012” không ngần ngại tiết lộ, gia đình cô thuộc dạng trung lưu, bố mẹ làm công nhân viên chức nên những ngày đầu khi mới vào nghề,  gia nhập vào làng giải trí Việt, cô khá “sốc” khi phải đối diện với những cám dỗ, cạm bẫy và sự phức tạp bủa vây xung quanh, nhưng sau đó cô dần làm quen và chấp nhận đó là một phần cuộc sống của người nghệ sĩ. Đó là lý do Hoàng Oanh thừa nhận, nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã qua, cô thấy mình đi rất chậm nhưng chưa bao giờ dừng lại và dù có mất thời gian đi đường vòng, nhưng cô cảm thấy vui vì rốt cuộc bằng sự nỗ lực của bản thân, cô đã đạt được những gì mình mong muốn. Đặc biệt, cô thấy mình may mắn vì luôn có sự động viên, ủng hộ từ những người yêu thương ở bên cạnh mình, nhất là bố mẹ. Với Hoàng Oanh thì bố mẹ chính là những khán giả trung thành nhất của cô.

Hoàng Oanh từng có những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ với Huỳnh Anh

Nói thêm về chuyện cũ với Huỳnh Anh, Hoàng Oanh giãi bày, ban đầu cô hơi ngại khi mọi người nhắc đến chuyện quá khứ vì thực sự chỉ muốn được nhớ đến qua công việc, hoạt động nghệ thuật và các sản phẩm mà mình tham gia. Tuy vậy, cô trân trọng những tháng ngày đã qua và cảm thấy nhẹ nhàng khi nhớ lại.

Chia sẻ về cuộc sống ở thời điểm hiện tại, Hoàng Oanh cho biết, sau khi chia tay Huỳnh Anh được nửa năm, cô gặp bạn trai hiện nay trong một buổi hẹn hò của một cặp đôi khác. Oái ăm thay vì sau đó cặp đôi này không đến được với nhau, nhưng cô và người bạn trai này lại giữ liên lạc và tìm hiểu nhau.

Người đẹp giãi bày, thời gian đầu khi trở lại cuộc sống tự do, cô không nghĩ đến chuyện gặp gỡ ai mà chỉ nghĩ sẽ sống cuộc sống của riêng mình, khám phá thế giới xung quanh nhiều hơn. Thế nên cô đã đi du lịch hơn chục nước chỉ trong một năm, tự thưởng cho mình khoảng thời gian hưởng thụ cuộc sống độc thân. Song giống như duyên số, cô gặp người bạn trai ngoại quốc hiện tại một cách ngẫu nhiên và sau khoảng thời gian đầu e dè, ngần ngại, cô đã rung động trước tình cảm chân thành của anh. Hoàng Oanh tiết lộ, bạn trai của cô là người đàn ông yêu gia đình và sống có chí hướng. Riêng cô đến giờ vẫn rất trân trọng mối nhân duyên này.

Hoàng Oanh sinh năm 1990. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi khi đoạt danh hiệu "Hot VTeen toàn quốc 2006". Sau đó, cô lấn sân sang lĩnh vực MC. Năm 2012, cô ghi dấu ấn với danh hiệu Á hậu 1 "Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh". Người đẹp cũng từng tham gia một số bộ phim và đạt được một số thành tích nhất định. 

Nói về ngã rẽ bất ngờ, nổi tiếng hơn khi lấn sân đóng phim, Hoàng Oanh thú nhận để đạt được thành công hôm nay, cô đã có những bước khởi đầu đầy chông gai, phải mày mò khám phá từng ngày chứ không thuận lợi, hoàn hảo như mọi người lầm tưởng.

16 tuổi, tôi ước ao trở thành MC nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu bởi vì không có mối quan hệ, gia đình không ai làm nghệ thuật. Sau này, khi là sinh viên Khoa Ngữ Văn – Anh trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM, tôi thường xuyên lên mạng tìm nơi tuyển MC truyền hình để ứng tuyển, song cũng không tìm được nơi nào để thi tài”.

Không nản chí, khi thấy có cuộc thi "Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012", Hoàng Oanh quyết định thử thách bản thân bằng cách tham gia. Và không ngờ nhờ sự liều lĩnh, cô vô tình “lụm được giải Á hậu”. Hoàng Oanh cho biết, trước đây, bản thân rất nhút nhát, rụt rè, đi còn không vững đôi giày 5 phân. Nhưng nhờ cuộc thi, cô đã tự tin hơn trên sân khấu. Không dừng lại ở việc đạt giải Á hậu, năm 2013, Hoàng Oanh gây bất ngờ khi tiếp tục tham gia một cuộc thi khác là Người dẫn chương trình truyền hình 2013 và đạt giải 3 chung cuộc. Từ đó, cô được ghi nhớ nhiều hơn ở lĩnh vực MC. 

Theo Hoàng Oanh, tham dự sự kiện, cô chỉ mất khoảng 30 – 60 phút, trong khi làm MC  mất từ đến 4 – 5 giờ. Làm MC, Hoàng Oanh luôn là người đến sớm, về trễ nhất và phải đứng nói liên tục nhiều tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, vì yêu nghề nên cô chấp nhận.

Hoàng Oanh tâm sự, chưa bao giờ cô bị lung lay khi có quá nhiều cơ hội nghề nghiệp. Chặng đường tự mày mò, đi đường vòng, đường sai, tự vấp ngã rồi đứng lên đã cho cô nhiều kinh nghiệm, giúp cô khám phá được bản thân và có được công việc như hiện tại.