Không dám yêu vì bố nát rượu

ANTĐ - Sau những biến cố của gia đình, em vẫn vững vàng vượt qua được chứng tỏ em là cô gái giàu nghị lực. Em đã một lần đối diện với sự mất mát tình cảm, nên trái tim đã bị tổn thương. Em cần hiểu rằng, mẹ em không hề có lỗi...

Em sinh ra và lớn lên trong gia đình không hạnh phúc. Bố em nghiện rượu nên say xỉn suốt ngày. Mỗi lần ông say là lôi mẹ con em ra chửi mắng, đánh đập thậm tệ. Do không thể chịu đựng được, năm em 12 tuổi, mẹ em đã bỏ 2 bố con về nhà ngoại và đã tái hôn. Em vẫn ở với bố và hứng chịu những cơn bạo hành thường xuyên. 10 năm trôi qua, em đã 22 tuổi làm công nhân trong một công ty may mặc, bố em cũng già yếu. Gần đây, có một anh cùng làm trong công ty có tình cảm với em và đã nhiều lần tỏ tình, nhưng em từ chối. Nguyên nhân là do trước đây cũng có một người con trai yêu em thật lòng nhưng đến khi bố mẹ anh ấy biết gia cảnh của em, họ đã bắt chia tay. Do vậy với người đàn ông thứ hai này, em sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa. 

Lê Thu Hạnh (Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Sau những biến cố của gia đình, em vẫn vững vàng vượt qua được chứng tỏ em là cô gái giàu nghị lực. Em đã một lần đối diện với sự mất mát tình cảm, nên trái tim đã bị tổn thương. Em cần hiểu rằng, mẹ em không hề có lỗi. Sống với một người thường xuyên bạo hành như bố em, chắc chắn mẹ em đã quá sức chịu đựng. Còn chuyện tình cảm trước đây của em cũng đã thuộc về quá khứ.

Hiện tại, em đang có tình yêu mới. Nếu em có tình cảm với anh ấy, hãy thử cho mình một cơ hội. Bởi không phải lúc nào hạnh phúc cũng gõ cửa và không phải bất cứ ai cũng có thể mang đến hạnh phúc cho mình. Điều quan trọng là các em đã hiểu hết hoàn cảnh của nhau chưa?  Em có thể lựa chọn thời điểm thích hợp để chia sẻ với anh ấy về hoàn cảnh gia đình mình. Nếu yêu em thật lòng, anh ấy sẽ thấy em là một cô gái giàu nghị lực và tốt bụng, từ đó sẽ yêu thương nhiều hơn.

Mong em sớm tìm được hạnh phúc!