Bố mẹ có ngủ với nhau trước khi kết hôn không?

ANTĐ - Một hôm, nhân lúc mẹ con vui vẻ, con gái tôi đã hỏi tôi một câu rằng, có phải nó được sinh ra trước khi tôi gặp chồng tôi hay không. Vì nó thấy mọi người bảo nó không giống bố...
Bố mẹ có ngủ với nhau trước khi kết hôn không? ảnh 1
Tôi có một cô con gái 13 tuổi và một cậu con trai 8 tuổi. Ở cái lứa tuổi luôn muốn tìm hiểu mọi thứ này, các con tôi luôn "dành" cho bố mẹ rất nhiều những câu hỏi. Từ trước đến nay, tôi vẫn trả lời suôn sẻ các câu hỏi của các con nên luôn có suy nghĩ con mình thật ngây thơ và đáng yêu, chúng còn bé bỏng lắm. Nhưng cho đến một hôm, nhân lúc mẹ con vui vẻ, con gái tôi đã hỏi tôi một câu rằng, có phải nó được sinh ra trước khi tôi gặp chồng tôi hay không. Vì nó thấy mọi người bảo nó không giống bố.

Câu hỏi của con làm tôi suy nghĩ mãi. Tôi nhận ra rằng, các con tôi không còn quá nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn để biết đầy đủ mọi điều. Chúng đã đến ranh giới của những nhận thức đúng sai. Nếu không có cha mẹ, không biết chúng có tự biết điều gì là đúng điều gì là sai hay không.

Tôi chợt nhớ lại nhiều năm trước, tôi nhớ mình đã hỏi mẹ một câu hỏi rất không thích hợp. Đó là: "Bố mẹ có ngủ với nhau trước khi kết hôn hay không?". Mẹ đã trả lời tôi một câu mà tôi nhớ mãi: "Mẹ nghĩ là mẹ đã làm đúng những gì cần làm". Câu trả lời của mẹ in đậm trong tâm trí của tôi đến nỗi mà khi nghĩ lại tôi đã muốn mình sẽ không bao giờ hỏi câu đó.

Con cái chúng ta biết rằng cha mẹ chúng có hiểu biết nhiều hơn chúng, và chúng biết những gì làm cho cha mẹ tức giận, hạnh phúc, hài lòng hay hết sức phẫn nộ. Con cái cũng biết làm cho cha mẹ nhiều khi lâm vào thế bí. Đó là những khi con cái đặt những câu hỏi mà ngay cả người lớn như chúng ta cũng không biết nên trả lời thế nào cho đúng nhất.

Kể từ khi tôi sẽ phải đối mặt với những tình huống khó xử, tôi đã phải luôn chuẩn bị tinh thần, thay đổi cả về hành vi, nhận thức của mình để có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của con, dù là câu hỏi tế nhị nhất, để con tôi có thể nhận được những kiến thức và hiểu biết đúng đắn trong cuộc sống.

Con gái tôi thì thường hòi những câu liên quan đến giới tính, ví dụ như:

"Mẹ ơi, ngủ với nhau là thế nào?"

Đây là một câu hỏi khó. Và tùy thuộc vào lứa tuổi của trẻ để mà có câu trả lời cho thích hợp. Theo các chuyên gia tình dục thì trong trường hợp này chúng ta nên trả lời con bằng một câu hỏi khác, ví dụ như: "Con có biết 'ngủ với nhau' là thế nào không? Con biết đến điều này từ khi nào? Tại sao con biết?". Câu trả lời này sẽ giúp cha mẹ có điều kiện hiểu thêm về con và cũng có thêm thời gian để xác định câu trả lời cụ thể nhất ở tuổi của con.

Còn con trai tôi thì lại hỏi những câu liên quan đến đàn ông hơn, ví dụ như:

"Bố, con có thể uống rượu không? Khi nào thì con được uống rượu bia?"

Câu trả lời là: Không. Đó là câu trả lời đúng. Hãy cho con biết khi con đã thực sự trưởng thành thì bố mẹ có thể cùng uống vài ốc bia hoặc rượu vui vẻ với nhau trong những dịp lễ tết. Còn ngoài ra, trẻ con không được phép uống các thứ đồ uống có cồn.