Một hình ảnh đẹp

(ANTĐ) - Lâu không về Hà Nội, trưa 21-12, khi đi chuyến tàu từ Hải Phòng lên, tôi đã gặp những hình ảnh đẹp, ấn tượng ở ga Long Biên. Hành khách ngay khi rời khỏi nhà ga đã nghe thấy tiếng loa dõng dạc, nhắc nhở đi lại trong trật tự, không chen lấn, xô đẩy.

Một hình ảnh đẹp

(ANTĐ) - Lâu không về Hà Nội, trưa 21-12, khi đi chuyến tàu từ Hải Phòng lên, tôi đã gặp những hình ảnh đẹp, ấn tượng ở ga Long Biên. Hành khách ngay khi rời khỏi nhà ga đã nghe thấy tiếng loa dõng dạc, nhắc nhở đi lại trong trật tự, không chen lấn, xô đẩy.

Hành trình từ cửa ga Long Biên xuống chân cầu, ra đường Trần Quang Khải độ hơn 50 mét, cách quãng lại có một thanh niên đeo băng đỏ, cầm loa để giữ gìn trật tự cho hành khách xuống tàu (ảnh).

Hành khách trưa hôm đó khá đông, nhưng nhờ có sự xuất hiện tích cực của những thanh niên tự quản ấy mà không hề xảy ra ùn ứ. Một hình ảnh đẹp khác là không hề xảy ra cảnh mời chào khách của cánh taxi, “xe ôm”. Giá mà các bến xe, nhà ga của Hà Nội đều xây dựng, duy trì được đội tình nguyện như trên, thì sự lộn xộn sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại.

Nguyễn Thị Hiền

(Quận Lê Chân, Hải Phòng)