Ca sĩ Hoài Lâm: Tôi không nóng vội làm ngôi sao

ANTĐ - Hoài Lâm là một ca sĩ trẻ mới 19 tuổi, anh được biết đến nhiều hơn qua chương trình truyền hình thực tế “Gương mặt thân quen” vừa qua. Trước đó, Hoài Lâm cũng đã đi hát, cũng đã diễn nhưng anh chỉ được biết đến với “thương hiệu” là con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh. Còn bây giờ,  Hoài Lâm được đồng nghiệp, giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao về khả năng trong nghệ thuật… 

Ca sĩ Hoài Lâm: Tôi không nóng vội làm ngôi sao ảnh 1


- Xin chào Hoài Lâm! Anh có thể cho độc giả báo ANTĐ được biết cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghệ sĩ Hoài Linh? 

- Từ bé tôi đã đam mê vọng cổ, nhạc trữ tình, nhạc quê hương, và tôi hát những giai điệu đó suốt ngày. Bố tôi cũng là một nghệ sĩ cải lương. Rồi đến một ngày, bố ruột có đưa cho tôi số điện thoại của nghệ sĩ Hoài Linh và bảo tôi gọi, biết đâu lại có cơ may (Cười). Tôi nhớ ngày đó, tôi gọi rất nhiều lần, nhưng không được. Đến khi nói chuyện được với nghệ sĩ Hoài Linh, tôi mới gửi những bản demo ca khúc mà mình đã từng hát cho ông nghe. Được nghệ sĩ Hoài Linh khen, tôi rất vui. Tôi lặn lội từ quê nhà Vĩnh Long lên TP.HCM để xin gặp rất nhiều lần, nhưng đều chưa gặp được. Đến khi gặp nghệ sĩ Hương Lan, tôi có hát 1 vài bài cho cô nghe, và cuối cùng tôi cũng được cho một cơ hội. Từ đó tôi gọi nghệ sĩ Hoài Linh bằng bố, ở nhà bố Hoài Linh, đi theo bố Hoài Linh, đi theo chú Đàm Vĩnh Hưng để học nghề. 

- Tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, Hoài Lâm có mất nhiều thời gian để thích nghi? 

- Bố Hoài Linh là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng cuộc sống sinh hoạt lại rất giản dị, nhẹ nhàng. Nên tôi cũng không mất nhiều thời gian để quen, để thích nghi, hòa hợp với môi trường đó. 

- Vậy từ khi đi hát Hoài Lâm đã nhận được những “trái ngang” gây sock cho bản thân mà showbiz mang lại?

- Có lẽ thời điểm này là chưa có chuyện đó. Vì tuổi đời, tuổi nghề của tôi còn quá trẻ mà. Nhưng tôi vẫn hy vọng tôi sống, làm nghề bằng đúng cái tâm của mình thì chắc chắn sẽ không phải gặp những điều không muốn. 

- Vẫn biết là như thế, nhưng Hoài Lâm có công nhận rằng nhờ có chương trình truyền hình thực tế “Gương mặt thân quen” vừa qua mà tên tuổi của Hoài Lâm mới được khán giả biết đến? 

- Thực ra chương trình “Gương mặt thân quen” là một chương trình ăn khách, và lý do tôi muốn tham gia chương trình cũng là vì muốn được khán giả biết đến nhiều hơn mà. Hơn nữa, ở chương trình “Gương mặt thân quen” tôi được biểu diễn như một nghệ sĩ thực thụ, và coi nhẹ việc thắng thua trong chương trình. 

- Vì sao anh chọn dòng nhạc quê hương mà không phải là nhạc trẻ?

- Ngay từ khi biết nhận thức về âm nhạc, tôi đã yêu thích dòng nhạc trữ trình quê hương rồi. Tôi biết là mình còn trẻ, nhưng thật sự thì tôi phải thích, phải yêu thì tôi mới thể hiện được những ca khúc đi vào lòng người nghe. Nhưng tôi cũng không đóng khung mình vào bất cứ thể loại nhạc nào. Tôi sẽ thử thể hiện mình vào những thể loại nhạc khác trong thời gian tới. 

- Anh có thể nói gì về bố nuôi của mình?

- Tôi thần tượng bố Hoài Linh, tôi có thể kể về bố Hoài Linh đến mấy ngày cũng không hết chuyện. Tôi yêu bố Hoài Linh và chắc chắn tôi sẽ không làm bố buồn, thất vọng. Từ khi làm con nuôi của bố Hoài Linh, tôi chưa bao giờ có cảm giác muốn làm gì đó mà không được làm. Bên bố Hoài Linh, tôi vẫn có thể sáng tạo thoải mái trong nghệ thuật. Thêm một điều hay đó là tôi luôn được tư vấn, được cho ý kiến đúng lúc. 

- Anh có sở thích nào khác ngoài âm nhạc?

- Từ bé đến lớn, tôi chưa tìm cho mình được một sở thích nào khác ngoài âm nhạc. Tôi thích thu âm, tôi mơ ước có một phòng thu và tôi sẽ đi học về chỉnh âm thanh để có thể thực hiện ước mơ ca hát của mình. Tôi cũng thích nghề MC, nhưng mà chắc là tôi không làm được, vì tôi không giỏi trong việc ăn nói… (Cười)

- Trong thời gian tới, chắc chắn anh sẽ có sản phẩm âm nhạc mới?

- Tất nhiên rồi. Tôi chuẩn bị ra mắt sản phẩm hình ảnh MV và Single cho riêng mình. Đây là một bài hát nhẹ nhàng nhưng trẻ trung. Tôi tự làm tất cả, từ biên tập, thu âm, cho đến hình ảnh. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bố Hoài Linh. Đơn giản là bố Hoài Linh có kinh nghiệm nên sẽ nhìn mọi thứ chính xác hơn. Tôi vẫn là một đứa bé mà, đã có nhiều kinh nghiệm đâu. (Cười)

- Bây giờ anh thấy mình đã  nổi tiếng chưa?

- Tôi và bố Hoài Linh đều đồng ý quan điểm là không nóng vội để trở thành ngôi sao, để nổi tiếng. Tôi còn trẻ và cũng không ham làm ngôi sao. Vâng, nhưng tôi là vậy đấy! (Cười)

- Xin cảm ơn Hoài Lâm! Chúc anh sẽ gặt hát thêm thành công trên con đường nghệ thuật!