Yên bình đêm Giáng sinh

ANTĐ - Khắp các con phố của Hà Nội trong đêm Giáng sinh như bừng sáng bởi hàng vạn những ánh đèn và âm thanh du dương của nhạc lễ mừng Chúa ra đời, Hà Nội sao mà đẹp và yên bình đến thế.

Hà Nội đêm Giáng sinh lung linh sắc màu trong hạnh phúc, an lành

Bừng sáng những niềm vui

17h đường phố Hà Nội chiều 24-12 tấp nập người dân đi mua sắm, đến các tụ điểm vui chơi, nhà thờ để chuẩn bị mừng đón Giáng sinh. Khi trời vừa tắt nắng, đường phố bừng sáng bởi hàng vạn ánh đèn lung linh đủ màu sắc. Ở những cửa hàng, các trung tâm thương mại lớn, đâu đâu cũng thấy hình ảnh cây thông Noel phủ ánh bạc của tuyết cùng những chú tuần lộc đang kéo cỗ xe chở ông già tuyết mang túi quà phát cho các em. Trên đường, mọi người tham gia giao thông dường như hiền hòa hơn, nhường nhịn nhau qua mỗi nụ cười với câu chúc Giáng sinh an lành luôn thường trực trên môi. Và không chỉ riêng những người công giáo, lâu nay, đón Giáng sinh đã trở thành niềm vui chung của tất cả những người dân Thủ đô và cả nước.

21h, trên những con phố hướng về Nhà thờ Lớn, hàng nghìn người dân tay trong tay xua đi cái lạnh trước giờ Chúa Giáng sinh. Vẻ trầm mặc cổ kính thường ngày của Nhà thờ Lớn đã được thay bằng vô số ánh đèn lộng lẫy. Những cây thông, vòng nguyệt quế, hoa tuyết… được điểm xuyết ở khắp mọi nơi như càng làm cho bầu không khí đón Noel của người dân thêm náo nhiệt, háo hức. Bế đứa cháu nội 4 tuổi mặc bộ quần áo đỏ đặc trưng của ông già Noel đứng trước cửa Nhà thờ Lớn, bác Nguyễn Thị Mây - một giáo dân nhà ở Tràng Thi vui vẻ cho biết: “Từ sáng sớm cả nhà đã dậy trang hoàng nhà cửa mừng Giáng sinh. Dù khu vực Nhà thờ Lớn tập trung rất đông người, nhưng năm nào cũng vậy, tôi luôn có mặt tại đây để hành lễ”. Hỏi về mơ ước trong một năm mới, bác Mây hồ hởi: “Mong Chúa ban hạnh phúc, bình an và tài lộc đến với tất cả mọi người”. 

Quanh những cây thông Noel rực rỡ, ở khu vực Nhà thờ Cửa Bắc, Hàm Long, ngoài những người dân Thủ đô còn có cả bà con giáo dân ở một số tỉnh thành lân cận. Bác Trần Văn Thọ, một giáo dân quê ở Nam Định cho hay, buổi sáng vừa ra Hà Nội, đến tối bác đã được người con trai đưa lên Nhà thờ Lớn đón Giáng sinh. “Dù là người công giáo hay không nhưng tất cả đều là con dân đất Việt, cùng một dòng giống Rồng tiên. Làm theo những điều răn của Chúa để sống tốt đời đẹp đạo là nghĩa vụ, trách nhiệm và đức tin của giáo dân” - bác Thọ nói. Cùng nhóm bạn đứng ngắm ánh điện lung linh khu vực bờ Hồ, em Nguyễn Minh Hoa, sinh viên trường Đại học Kinh tế chia sẻ, dù không phải là người theo đạo nhưng Giáng sinh nào cũng vậy, em và các bạn trong nhóm cũng tổ chức lên hồ Gươm để tận hưởng không khí yên lành của đêm Noel. Khi đồng hồ điểm chuông 24h đêm, trong hàng nghìn khuôn mặt đang rạng rỡ nụ cười lắng nghe tiếng nhạc lễ mừng Chúa ra đời, có cả những du khách người nước ngoài. Anh Peter Smith, du khách người Anh đã cùng gia đình đón Giáng sinh ở nhiều nước nhưng đối với anh, không khí Giáng sinh ở Hà Nội, Việt Nam thật lạ, thật bình yên, hạnh phúc.


Lặng thầm giữ bình yên

22h đêm tại ngã tư Hai Bà Trưng-Quán Sứ, Thượng sỹ Phùng Bá Việt-Đội CSGT số 1 thông tin, sau 23h đêm sẽ chỉ kịp về đơn vị ăn vội bát cơm rồi lại cùng tổ công tác đi chống đua xe cho đến 3h sáng.

Đón trước tình hình gia tăng giao thông nhất là trong thời điểm trước và sau đêm Giáng sinh, lực lượng CSGT đã được tập trung bố trí khắp các ngả đường huyết mạch của thành phố không để xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, đảm bảo an toàn cho người dân trên đường. Các Đội CSGT số 1, 2, 3 và 4, nơi địa bàn có nhiều nhà thờ, đơn vị tập trung trực 100% quân số cùng với công an các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình tham gia giữ gìn ANTT, phân luồng giữ ATGT.

Từ 23h đêm, trực tiếp Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã cùng với Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Phòng CSGT đi thị sát, đồng thời đến trụ sở của Trung đoàn CSCĐ động viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho 5 tổ công tác liên quân 141 trong đêm Giáng sinh. Đồng chí Thiếu tướng Trần Thùy nhấn mạnh, cùng với 141, lực lượng CSCĐ, CSHS sẽ tập trung chốt ở tất cả những nơi, điểm vui chơi nhạy cảm như vũ trường, quán bar… để kiểm tra, phòng ngừa bất ổn. Đối với những người dân tham gia đón Giáng sinh đi trên đường có vô tình vi phạm Luật Giao thông đơn thuần, không nguy hiểm thì anh em làm nhiệm vụ nhắc nhở, đảm bảo an toàn. Riêng các đối tượng côn đồ, hung hãn, tàng trữ dao kiếm… các đơn vị làm nhiệm vụ phải xử lý thật kiên quyết.

Trong giá lạnh, những vòng bánh xe của các anh vẫn lăn đều, lặng thầm bám chốt như chuyển động của thời gian, lẫn vào bao khuôn mặt rạng rỡ của người dân bừng lên trong niềm vui, hạnh phúc sau đêm Giáng sinh an lành, bình yên.