Y phục xứng kỳ đức

ANTĐ - Ở phường, tổ dân phố chỗ tôi rất quan tâm về dự án Luật Thủ đô mới đang được Quốc hội xem xét thông qua.

- Trái tim của cả nước thì tất nhiên phải có những cơ chế đặc thù, ví như thu phí cao hơn, xử phạt hành chính cao hơn, phải siết điều kiện nhập hộ khẩu, hạn chế nhập cư chứ. Ai cũng thấy một trái tim mà quá tải, áp lực lớn sẽ ảnh hưởng ra sao cho cơ thể.

- Quá chuẩn! Ai chả muốn về Thủ đô sinh sống, ai chả muốn thành người Hà Nội thì không muốn ai vào thêm nữa. Cái chính là mình đang thở không nổi, thì chẳng nên kéo thêm nhiều người khổ theo, khổ thêm.

- Nghe nói một vị đại biểu Quốc hội ví von: một lớp học còn có sĩ số, đừng nói là Thủ đô. Để dân số tự do phát triển, ít nữa đại biểu ra họp khéo không còn đường đi.

- Chí lý!  Đơn cử như quận Hoàn Kiếm diện tích có 4,5km2, chỉ nhỉnh hơn công viên Đại Nam  (ở Bình Dương) nửa km2 mà có tới 22 vạn dân. Năm 2008, Hà Nội mới có gần 1,3 triệu học sinh, nay đã tăng gấp đôi lên 2,6 triệu.

- Thủ đô quá tải toàn diện: đường sá, xe cộ, trường học, bệnh viện, điện nước... Mình thì muốn thoát ra không được, thế mà bao người vẫn cứ chen chúc vào.

- Phải thông cảm thôi, “thóc ở đâu bồ câu đến đó”. Đó là quy luật, khó ngăn cản. Siết hộ khẩu chỉ giảm dân số trên giấy tờ. Người lao động vẫn đổ về tạm trú không cần hộ khẩu.

- Chính vì thế, có đại biểu Quốc hội nói thẳng, những khó khăn quá tải một phần là do quản lý. Dân đông đúc mà vẫn xây nhà cao tầng trong nội thành, bệnh viện, trường học, cơ quan… vẫn chen chúc thì giãn dân sao nổi.

- Tôi cứ nghĩ đơn giản thế này, Luật Thủ đô giống như Hà Nội được “khoác” một bộ luật mới, bộ trang phục xứng tầm. Thế nên phải soi lại mình, “y phục xứng kỳ đức” mà!