Xe không mọc được cánh

ANTĐ - Anh Chu Đình Thịnh, công tác tại công ty ADD ON DEVELOPMENT đến cơ quan với vẻ mặt hằm hằm, mồ hôi nhễ nhại giữa trời giá rét.

- Cả cơ quan áo trong áo ngoài, riêng anh áo phông, mồ hôi đổ như mùa hè vậy?

- Đang nóng từ trong ra ngoài, mà còn  bốc như Hỏa Diệm sơn rồi, em đừng hỏi nữa, không lại bị cáu giận vạ lây đấy.

- Kể từ khi quen anh, em thấy anh nhã nhặn lắm, sao nay “bốc” thế?

- Vậy thì em phải đổ nguyên nhân cho cái ngành giao thông bỗng dưng đi cấm đường, cấm phố, dẹp hết chỗ để xe ấy. Chứ không đâu, anh nổi cáu với em làm gì.

- Sao lỗi lại do cấm đỗ xe?

- Sáng nay đi làm, cả tuyến phố không còn điểm gửi xe nào. Dừng xe để mua đồ ăn sáng thiếu chút nữa cũng bị phạt. Loanh quanh chạy khắp các phố lân cận cũng trong tình trạng tương tự.

- Thế rồi, anh gửi xe ở đâu?

- Còn gửi đâu nữa, vòng về nhà, bỏ ô tô lại, lấy xe máy đi. Nhưng khổ nỗi, bãi gửi xe cơ quan cũng chật như nêm, phải đi bộ đến hơn 1km mới gửi được cái xe. Chạy thục mạng lên cơ quan, nghĩ mà ấm ức.

- Dẹp vỉa hè để thông thoáng là đúng mà!

- Chủ trương là đúng. Bản thân anh cũng thấy tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cản trở giao thông. Nhưng, hãy trả lời cho anh, dẹp rồi anh để xe ở đâu?

- Sao anh lại hỏi em?

- Thì cô cứ xem như mình tư vấn đi, nhưng cô đừng bảo anh mang xe lên nóc nhà công ty để nhé. Xe anh không mọc được cánh.