Vụ 2 vợ chồng chết cháy do tự thiêu bằng xăng: Hệ luỵ từ cờ bạc?

ANTĐ - Hai vợ chồng cùng lúc bị lửa thiêu chết trong phòng ngủ ở xóm nhỏ P. Kim Long (TP Huế, TT-Huế) trong đêm khuya 24-3 khiến nhiều người dân rất hoang mang. Nhiều người cho rằng, do hai vợ chồng nợ nần, ghen tuông... rồi quyết định tự thiêu? P.V đã tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc cũng như những kết luận ban đầu của CQĐT.

Khoảng gần 1 giờ ngày 24-3, hai anh em Tạ Quang Hiếu (18 tuổi) và Tạ Quang Hiền (20 tuổi, đều trú P. Kim Long, TP Huế) đang ngủ thì nghe tiếng mẹ la thất thanh: “Ba đốt mẹ rồi, các con chạy đi!”. Hiếu và Hiền vùng dậy chạy đến căn phòng của bố mẹ thì thấy lửa đã bốc cháy ngùn ngụt. Quá hoảng sợ, anh em Hiếu tìm mọi cách vào cứu bố mẹ nhưng lửa bốc cháy dữ dội, lối vào phòng (phòng không có cửa-P.V) được chắn lại bởi chiếc tủ to nên không tài nào vào được. Anh em Hiếu vội kêu cứu bà con hàng xóm.

Anh T. - người có mặt tại hiện trường kể lại: “Khi tui chạy qua thì thấy lửa trong phòng của vợ chồng ông Dũng đang bốc cháy ngùn ngụt, mấy người trong xóm đang múc nước tạt vào phòng dập lửa. Sau đó, một số thanh niên tập trung kéo chiếc tủ gỗ đang cháy ra khỏi phòng. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa mới được dập tắt. Lúc này, đồ đạc trong phòng bị thiêu rụi, thi thể 2 người đã không còn nhìn rõ mặt”.

Nhận được tin báo, lực lượng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế và CATP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành các bước điều tra. Thượng tá Võ Xuân Thiện - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CATP Huế cho biết: Qua khám nghiệm hiện trường đã xác định được 2 nạn nhân là vợ chồng ông Tạ Quang Dũng (45 tuổi) và bà Mai Thị Kiều (48 tuổi, đều trú 176/8-Lý Nam Đế, P. Kim Long, TP Huế) đã chết cháy. Mọi đồ đạc trong phòng đều bị thiêu rụi.

Đồ đạc trong phòng đều biến thành tro.

 Đồ đạc trong phòng đều biến thành tro.

Theo lời khai của Hiền và Hiếu với CQĐT: “Thời điểm đó, khi hai anh em đang ngủ thì nghe tiếng mẹ kêu cứu: “Ba đốt mẹ rồi, các con chạy đi!”. Anh em Hiếu vội chạy đến phòng bố mẹ thì lửa đã cháy mạnh. Lúc này, Hiếu xông vào cứu bố mẹ thì bị cháy sém cả cánh tay và sau đó được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Mặc dù vẫn còn bị bỏng, nhưng ngày 24-3, Hiếu được người thân đưa về nhà để nhìn mặt ba mẹ lần cuối. Hai hàng nước mắt lăn dài, Hiếu cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng này, anh em Hiếu thấy ba lục đục xoay chiếc tủ nên hỏi ba xoay để làm gì? Xoay như thế chắn lối ra vào, làm sao đi được? Nhưng ông Dũng bảo, lâu nay khổ rồi, bữa nay xoay tủ lại xem đời có khá không. Biết tính ba hay nóng giận, anh em Hiếu không dám nói năng gì và đi ngủ.

Theo những thông tin ban đầu từ cơ quan CA, tối 23-3, ông Dũng không đi làm, còn bà Kiều vẫn tới quán nhậu Cao Lẩu để rửa dọn như mọi khi. Sau đó, ông Dũng đến gọi vợ về nhưng bà Kiều bảo làm cho xong rồi mới về. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, bà Kiều về nhà và giữa vợ chồng có lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, phần sợ gia đình nhà ngoại ở gần đó biết chuyện, phần sợ con cái buồn nên bà Kiều cố nhịn và đi ngủ. Do có ý định đổ xăng thiêu cả hai vợ chồng, khoảng 24 giờ cùng ngày, ông Dũng dùng chiếc tủ gỗ chắn lối ra vào phòng. Sau đó, khi vợ ngủ thiếp đi thì đổ xăng khắp phòng rồi bật lửa tự thiêu.

Người dân bàng hoàng trước cái chết của vợ chồng ông Dũng, bà Kiều.

 Người dân bàng hoàng trước cái chết của vợ chồng ông Dũng, bà Kiều.

Chị H. - một người ở gần nhà bà Kiều cho biết: “Nhà ông Dũng rất nghèo nhưng ông lại mê cờ bạc, nhất là số đề. Một số chị em của bà Kiều cũng cho biết, ông Dũng nhiều lần về lấy tiền của vợ để đánh bạc. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Dũng cũng đánh vợ thương tích ở mặt”. Theo nhiều người trong xóm, vợ chồng bà Kiều thường xuyên cãi vã, nhất là sau mỗi lần ông Dũng đi đánh bạc về. Tuy nhiên, bà Kiều hiền lành, chịu thương chịu khó nên nhẫn nhịn, không để lớn chuyện.

Theo lời khai của anh N.L.T.L. - nhân chứng (bạn thân của ông Dũng): “Ông Dũng thường tham gia đánh bạc nên thời gian gần đây hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Cách đây 3 ngày, sau khi đánh vợ, ông Dũng đã nói với tôi là "đã mua sẵn 10 lít xăng rồi, tau chết tau mang vợ đi theo. Nếu tau chết đi thì nhờ mi lo cho con tau”. Sợ ông Dũng làm thật, anh L. đã nói toàn bộ sự việc với vợ con của ông biết để đề phòng. Tuy nhiên, bà Kiều cũng không nghĩ sự việc đến nông nỗi này. Và trước khi tự thiêu, ông Dũng đã xoay tủ với mục đích chắn lối ra vào nhằm không cho bà Kiều chạy thoát.

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ, Cơ quan CATP Huế xác định, ông Dũng đã chủ ý đổ xăng để thiêu cả hai vợ chồng và trong lúc lửa bốc cháy, bà Kiều cố chạy nhưng bị ông Dũng giữ lại. Vợ chồng ông Dũng có 3 con, con gái đầu đã lập gia đình, còn 2 con trai, một người đang học nghề sửa xe và một người đang là sinh viên năm thứ hai Trường ĐH Nông Lâm Huế.