Viết tiếp những câu chuyện bình yên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhắc đến Cảnh sát khu vực là nhắc tới những câu chuyện gắn bó tình quân dân ở mỗi khu dân cư, tổ dân phố. Còn nhắc đến những người lính trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, người ta lại kể về từng chuyên án. Thế nhưng, gắn với cơ sở, với từng con đường, góc phố, phải kể đến những chiến sĩ Cảnh sát trật tự - “vượt nắng, thắng mưa” để giữ “màu xanh” cho từng tuyến phố.

“Vượt nắng, thắng mưa”

Hà Nội một ngày cuối tháng 7 nắng gay gắt, khi những con đường hắt lên cái oi nồng của mùa hè, Thiếu tá Phạm Thế Hiển - cán bộ Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cùng đồng đội sau ca tuần tra trở về đơn vị với lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Anh cười bảo: “Cảnh sát trật tự ai cũng vậy thôi, màu da nhuốm nắng, đen chút thôi nhưng mà khỏe”. Có lẽ, do tính chất công việc nên cái nắng hè hay những cơn mưa giông ào ạt cũng dần trở nên quen thuộc.

Những chiến sĩ Cảnh sát trật tự - Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã và đang nỗ lực giữ “màu xanh” cho từng con đường, tuyến phố

Những chiến sĩ Cảnh sát trật tự - Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã và đang nỗ lực giữ “màu xanh” cho từng con đường, tuyến phố

10 năm gắn bó với nhiệm vụ là một chiến sĩ Cảnh sát trật tự, Thiếu tá Phạm Thế Hiển chia sẻ, với anh, người dân trên mỗi tuyến phố như người nhà, có lúc cũng bực giận đấy vì họ chưa chấp hành, nhưng cũng có lúc chan hòa tình cảm bởi cốc nước mát khi thấy tổ công tác đi tuần tra giữa thời tiết nóng nực. Lâu dần, công việc với anh không chỉ là nhiệm vụ được chỉ huy giao, mà nó còn là trách nhiệm mà bản thân anh và đồng chí đồng đội trong đơn vị đều tự nhủ lòng. “Anh em các tổ khác còn vất vả hơn nhiều. Chúng tôi chỉ quản lý địa bàn nên công việc đỡ hơn” - Thiếu tá Phạm Thế Hiển nói.

Thực tế, trên mỗi “mặt trận”, cán bộ, chiến sĩ công an đều có những vất vả riêng và cả những nỗi niềm riêng. Anh kể, địa bàn rộng, hồi mới về công tác chưa quá áp lực vì công việc rất đơn thuần. Nhưng mấy năm gần đây, tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng giao thông cơ sở chưa đáp ứng được kịp thời nên nhiệm vụ cũng dần “nặng” hơn. Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát trật tự phải thực hiện nhiều phương án của Công an thành phố nên thường xuyên làm ngoài giờ. “Bình thường 6h đã có mặt ở đơn vị để thực hiện nhiệm vụ, hôm nào sớm thì sau 19h30 được nghỉ. Nhưng nếu có việc được Ban chỉ huy đơn vị giao thì anh em chúng tôi chẳng nhìn đồng hồ nữa, hết nhiệm vụ mới nghỉ” - Thiếu tá Phạm Thế Hiển tâm sự.

Chỉ huy Công an phường Yên Hòa cho biết, lực lượng Cảnh sát trật tự vất vả nhất là những khi có kỳ cuộc, sự kiện diễn ra trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ dầm mưa, dãi nắng là chuyện bình thường. Họ luôn tự nhủ phải luôn nỗ lực, cố gắng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, giữ “màu xanh” cho mỗi con đường, tuyến phố. Vất vả là thế, nhưng chẳng ai kêu ca. Khi được hỏi, các chiến sĩ Cảnh sát trật tự Công an phường Yên Hòa cho biết, gắn bó quen rồi nên dù khó khăn thế nào họ cũng sẽ cố gắng vượt qua.

Nỗi day dứt nơi trái tim người lính

Một ngày đầu năm 2024, Thiếu tá Phạm Thế Hiển đang làm việc tại đơn vị thì nhận được tin báo của người dân có người cần giúp đỡ. Anh đã có mặt tại khu vực ngã tư Trần Duy Hưng - Nguyễn Chánh ngay sau khi nắm được thông tin. Trước mặt anh là một thanh niên gầy gò, run lên trong tiết trời lạnh cuối xuân. Đặt vào tay cậu thanh niên suất cơm nóng hổi cùng chai nước, Thiếu tá Hiển kiên nhẫn chờ đợi. Sau cùng, anh mới hỏi thăm tình hình, hoàn cảnh và được biết cậu thanh niên ấy là trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng tại một trung tâm trong TP.HCM, có quê gốc ở Phú Thọ.

Thiếu tá Phạm Thế Hiển - cán bộ Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cùng tổ công tác tuyên truyền về việc chấp hành đảm bảo trật tự đô thị cho các hộ kinh doanh mặt đường

Thiếu tá Phạm Thế Hiển - cán bộ Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cùng tổ công tác tuyên truyền về việc chấp hành đảm bảo trật tự đô thị cho các hộ kinh doanh mặt đường

“Tôi không nhớ tên, chỉ biết bạn ấy đến tuổi trưởng thành đã xin ra ngoài đi làm, nhưng trên đường thì mất hết giấy tờ tùy thân nên xin việc ở đâu cũng không được nhận. Sau đó, chúng tôi liên hệ với Trung tâm và nhờ họ hỗ trợ cấp lại giấy tờ để bạn ấy có thể xin được việc…” - Anh kể lại. Chiều hôm ấy, cậu thanh niên trước khi lên xe khách về quê ngoài số tiền 1 triệu đồng được Thiếu tá Phạm Thế Hiển và một cán bộ trong đơn vị giúi vào tay còn có mảnh giấy nhỏ với dòng chữ ngắn ngủi: “Ra Hà Nội gọi cho anh theo số điện thoại này, anh sẽ nhờ hỏi việc cho em”. Chia sẻ lại câu chuyện, người chiến sĩ Cảnh sát trật tự không giấu nổi băn khoăn vì từ đó tới nay, cậu thanh niên vẫn chưa một lần điện thoại lại. Anh nói, mỗi lần tuần tra qua khu vực ấy, trong tim anh lại day dứt nhưng cũng nhen lên hy vọng cuộc sống của cậu thanh niên chưa tròn 20 tuổi sẽ tốt đẹp hơn.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều hoàn cảnh mà Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Yên Hòa đã giúp đỡ. Hay như trường hợp một người phụ nữ thỉnh thoảng lên cơn động kinh có 2 đứa con được sinh ra ở 2 miền Nam - Bắc trong hành trình mưu sinh. “Chị ấy quê ở tỉnh Hà Tây (cũ), không phải công dân địa bàn mà cũng không có hộ khẩu thường trú nên để xin sự hỗ trợ từ chính quyền và đoàn thể địa phương là rất khó. Nhìn cảnh ba mẹ con lang thang, tôi cứ trăn trở mãi. Anh em trong tổ ngồi tâm sự, cũng tính việc làm thế nào để giúp đỡ họ. Sau cùng, chúng tôi cũng hỗ trợ để chị bán nước, kiếm tiền nuôi con qua ngày”.

Công việc của họ là thế, “bám” mặt đường nhiều hơn ở đơn vị nên gặp không biết bao nhiêu những hoàn cảnh éo le. Mỗi một trường hợp lại khiến những người lính tâm tư. Với Thiếu tá Phạm Thế Hiển, thấy mà không giúp được sẽ khó chịu lắm. Bởi anh biết đằng sau họ là gia đình, cha mẹ, con cái và là những ngày chạy ăn từng bữa, không được phép ốm… Nên nếu được, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, hoặc xin ủng hộ từ anh em đồng chí đồng đội, của những người dân xung quanh để họ vơi bớt gánh nặng cuộc sống. Anh kể, họ khổ quá rồi nên giúp là giúp thôi. Ấy thế nhưng, có khi họ tìm tới tận cổng, cứ đứng chờ bên ngoài không dám vào trong chỉ để biếu anh em quả mít, cân táo quê. “Lúc nhận, chúng tôi chẳng biết nói gì hơn vì quá xúc động” và có lẽ vì thế họ càng thêm yêu nghề, yêu công việc đang làm dù có vất vả đến đâu…

Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, địa giới hành chính mở rộng, nhiệm vụ càng nặng nề và áp lực hơn gấp nhiều lần. Song, với bản lĩnh, ý chí, nghị lực và lòng quyết tâm, Thiếu tá Phạm Thế Hiển cùng đồng chí, đồng đội đang công tác tại Công an phường Yên Hòa luôn trong tâm thế: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”. Họ đã và đang cùng cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô viết tiếp câu chuyện giữ bình yên cuộc sống của nhân dân.