Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội

ANTĐ - Vợ chồng anh Xuân và con trai sống trong "ngôi nhà" số nhà 44 Hàng Buồm rộng chưa đầy 6m2, chiều cao chưa đầy 1m. Cả hai đều không có ý định sinh thêm con vì sợ không có nơi ở. 
 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 1

 Số nhà 44 Hàng Buồm có 3 hộ gia đình sinh sống, nhân khẩu lên đến 40 người. "Diện tích ngày càng bị thu hẹp, người nở ra chứ đất có nở ra đâu", chị Xuyến một người sống tại đây chia sẻ.

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 2

 Con ngõ nhỏ chỉ lọt một vừa một người đi. Muốn dắt xe máy để vào nhà cũng là cả một nghệ thuật.

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 3

 14 năm nay, hai vợ chồng anh Xuân cùng cậu con trai ở trong ngôi nhà cao vỏn vẹn 1,1m, rộng chưa đầy 6m2.

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 4

 Để vào nhà, chị Xuyến (vợ anh Xuân) phải tận dụng từng mấu sắt cao gần 2 m để trèo lên nhà....

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 5

 ... nếu không cẩn thận rất dễ bị ngã.

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 6

 Hoàng Xuân Thủy, con trai anh Xuân học lớp 9 nhưng chỉ cao 1m40, bản thân anh Xuân chỉ cao 1m60. "14 năm nay đến mặc quần áo cũng phải ngồi thì cao sao được", anh Xuân tâm sự.

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 7

 Bảng thời khóa biểu được Xuân Thủy dán ngay trên tường nhà, cũng là nơi treo quần áo của cả gia đình.

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 8

Đem mâm cơm lên "ngôi nhà" là cả một nghệ thuật.

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 9

 Mùa đông nhưng chị Xuyến thường xuyên phải bật quạt khi có khách tới, vì ngôi nhà quá bí và nóng.

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 10

 Trong nhà, ngoài một số vật dụng thiết yếu như tivi, quạt, nồi cơm điện, gia đình ông không dám sắm thêm bất cứ thứ gì vì không có chỗ để.

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 11

 Cuộc sống tuy khó khăn nhưng chị Xuyến vẫn luôn lạc quan.

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 12

 Cậu bé Xuân Thủy tận dụng cánh cửa sắt  nhà hàng xóm để tập thể dục nhằm tăng cường chiều cao của mình.

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 13

 Khu bếp và nhà vệ sinh lộ thiên, trời nắng khô ráo nhưng trời mưa thì ẩm ướt, bẩn thỉu.

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 14

 Cảnh sinh hoạt chật chội tại số nhà 44 Hàng Buồm.

 Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội ảnh 15

 Bà Tại (77 tuổi) sống tại đây gần 50 năm tâm sự: "Biết ở đây khó khăn, chật chội nhưng chưa biết chuyển đi chỗ nào vì không đủ tiền mua và thuê nhà".