Tự nguyện hay bắt buộc?
(ANTĐ) - Ốc hỏi:
- Bác Nghêu là người hay chữ, em hỏi bác nghĩa của cụm từ “tự nguyện đóng góp” là gì?
- Tự nguyện nôm na là tự ý mình mong muốn, nhằm mục đích đóng góp vào việc gì đó, không ai bắt buộc.
- Có nghĩa là đóng cũng được mà không đóng cũng được?
Nghêu chắc nịch:
- Đúng.
- Vậy mà theo em “tự nguyện đóng góp” là… bắt buộc phải đóng, nếu không thì… rắc rối to.
- Chú mày giải thích ngữ nghĩa kiểu gì thế?
- Bác có con vào năm học mới, nhà trường đưa ra danh sách các mục đề nghị cha mẹ học sinh “tự nguyện đóng góp” bác có dám không đóng không?
- Cái này…cái này…
Hến cười giòn:
- Chú Ốc nói đúng đấy, “tự nguyện đóng góp” trong trường hợp này phải hiểu là… bắt buộc. Cho nên bác Nghêu giải thích theo sách vở là sai.
- Nhưng tớ nghe là Bộ Giáo dục - Đào tạo cấm nhà trường lạm thu các khoản sai quy định rồi mà.
- Nhà trường không trực tiếp thu, mà “nhờ” Hội cha mẹ học sinh thu. Thế thì làm sao xử lý?
Nghêu giơ hai tay lên trời, kêu:
- Chuyện này tớ… bó tay.
- Năm nay, trường tiểu học ở một thị trấn sát Hà Nội có đến 23 “đề mục” để cha mẹ học sinh “tự nguyện đóng góp”, tổng số tiền là 574.500 đồng mỗi học sinh. Cái khoản “tự nguyện đóng góp” vào đầu năm học mới này khiến cha mẹ học sinh méo mặt đấy.
- Vâng, số tiền trên nửa triệu đồng đối với cha mẹ học sinh nghèo, vùng nông thôn là rất lớn.
Trùm Sò e hèm:
- Không chỉ vậy mà nhiều “đề mục” thu tiền cũng khó hiểu, như đóng góp mua “Vở rèn chữ của phòng GD 2 cuốn 6.000 đồng”, rồi lại “Vở rèn chữ mẫu chữ thẳng và mẫu chữ nghiêng 10.800 đồng”, đóng góp “Tổ chức lễ kỷ niệm trường” 20.000 đồng, “Sửa chữa đèn chiếu” 300.000 đồng…
- Sếp ơi, nghe sếp kể nó giống cái “sớ Táo Quân” quá.
- Hì hì… thôi, tạm ngưng, khi nào rảnh, không có chuyện gì vui tớ kể cho nghe tiếp.
Đào Cốc Lục Tiên