Trung tâm các thành phố lớn đông nghẹt người chào đón năm mới 2017

ANTD.VN - Trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Nha Trang, Cần Thơ... đông nghẹt người, tất cả cùng chào đón năm mới 2017 với nhiều hy vọng và niềm hân hoan.

Hà Nội: Thời tiết chiều lòng người phút giao thời

Hồ Gươm luôn là trung tâm đông nhất, thu hút người dân Thủ đô và cả nước về chào đón năm mới. Mọi người di chuyển đến từ rất sớm. Tầm 9h đã đông nghẹt. Thời tiết khá đẹp, se lạnh

Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới
Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới

Cảnh sát Hà Nội tung quân ứng trực

Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) tăng cường toàn bộ lực lượng túc trực đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Lê Hiếu.

15817975-358439961186864-10874-1228-6551

Ca sĩ Tóc Tiên khuấy động sân khấu bằng những bản hit. Ảnh:Giang Huy.

Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới
Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới

Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới
Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới
Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới
Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới
Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới
Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới

Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới

Tại Công viên Thống nhất nơi diễn ra các sự kiện văn nghệ và đếm ngược đến thời khắc chuyển giao sang năm mới 2017.

Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới
Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới
Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới
Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới
Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới
Biển người đổ về Hồ Gươm đón năm mới

TP.Hồ Chí Minh: Hàng nghìn người đổ về phố Nguyễn Huệ

SG-tthanh-1-2524-1483202146.jpg

Trình chiếu ánh sáng 3D trên toà nhà UBND TP HCM. Ảnh:Tiến Thành.

nguoi-dan-ca-nuoc-un-un-ra-duong-don-nam-2017-2

Đan Vy (trái) lưu lại hình ảnh đón năm 2017 tại quê nhà. Ảnh:Tiến Thành.

 Khu vực Nhà thờ Đức Bà (quận 1) không khí đón năm mới chộn rộn khi hàng trăm người dân và du khách đổ về vui chơi, chụp hình lưu niệm. 

Tạ Nguyễn Đan Vy, du học sinh tại Australia, xúng xính trong tà áo dài say sưa tạo dáng chụp hình cùng bạn học. Vy cho biết đây là năm thứ hai ăn Tết ở quê nhà. "Năm mới đã đến, mình muốn ghi lại kỷ niệm trong những ngày nghỉ lễ tại Việt Nam. Chỉ hơi tiếc Tết này thành phố không bắn pháo hoa", Vy chia sẻ.

 Trước khoảnh khắc chuyển giao năm mới, phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi tập trung đông người nhất Sài Gòn. Một số bạn trẻ hóa thân thành Tôn Ngộ Không, người nhện, thần Rớt… 

"Mình không phải hóa trang để cho mọi người chụp hình rồi thu tiền. Mình vốn thích cosplay nhất là nhân vật Tôn Ngộ Không, với mình dạo phố trong hình ảnh này là để thỏa mãn đam mê", Quang Thắng (26 tuổi) chia sẻ.

Bật điện thoại ở chế độ quay phim, ánh mắt chăm chú nhìn hình ảnh hoa sen, hoa mai được vẽ bằng ánh sáng, bạn Hồ Trung My (quê Đồng Tháp) trầm trồ: "Nghe báo đài nói thành phố sẽ không bắn pháo hoa nhưng có trình chiếu nghệ thuật 3D nên tôi cũng ráng bắt xe lên một chuyến để xem, vừa đón năm mới luôn".

Tương tự, chị Trần Thị Nguyệt, người dân ở quận 3, TP HCM chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với màn trình chiếu ánh sáng 3D. Lạ mắt và hấp dẫn không kém với màn bắn pháo hoa trong đêm giao thừa".

Khách Tây 'quậy' tưng bừng phố Tây ở Sài Gòn

Phố Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM), đêm nay kẹt cứng, hàng nghìn du khách và người Sài Gòn cùng đổ về khu này để hòa vào không khí chào đón năm mới khiến nơi đây thêm phần náo nhiệt hơn ngày thường.

Trong khi đó, Đà Nẵng đón cơn mưa như trút nước khiến lễ hội đếm ngược có nguy cơ không diễn ra như dự kiến.

Huế: Mưa rơi tầm tã trước thềm năm mới

Đêm 31/12, Huế mưa tầm tã nhưng không ngăn được rất đông du khách và người dân đổ ra đường chào đón năm mới. Đặc biệt, trên đường Phạm Ngũ Lão, nơi tập trung du khách, không khí đang rất náo nhiệt.

Nha Trang nhẹ nhàng chờ năm mới đến

Dù chỉ còn hơn 1h nữa năm mới sẽ đến; tuy nhiên, không khí ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) không ồn ào, náo nhiệt như Hà Nội, Sài Gòn. Theo đánh giá của nhiều người Nha Trang, năm nay không khí đón Tết kém rộn ràng hơn mọi năm dù thời tiết khá đẹp để mọi người có thể tổ chức tiệc ngoài trời hay dạo phố. Ngay ở quảng trường 2/4, nơi đang có lễ hội bia nhưng chỉ có vài trăm người tụ tập xem tiết mục ca nhạc.

“Năm nào tôi cũng ra khu quảng trường này để đón năm mới, nhưng năm nay đường không ùn tắc, không có cảnh chen lấn như mọi năm”, anh Hoàng nhà ở Nha Trang cho biết. Chỉ mới gần 23h, nhưng người dân bắt đầu rục rịch về nhà.

Tre em khoc thet khi bo me chen lan toi diem dem nguoc hinh anh 2
Tre em khoc thet khi bo me chen lan toi diem dem nguoc hinh anh 3

nguoi-dan-ca-nuoc-un-un-ra-duong-don-nam-2017-9

Trung tâm Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long

Sau cơn mưa chiều cuối năm, Cần Thơ khá mát mẻ. Các điểm vui chơi ở quận trung tâm Ninh Kiều đông nghẹt người. Khu trang trí đèn nghệ thuật lung linh, sặc sỡ trên đại lộ Hòa Bình, Hai Bà Trưng, Lê Lợi… cũng thu hút rất đông các gia đình đến thưởng lãm.

Từ quận Thốt Nốt, anh Nguyễn Văn Thảo lái ôtô đưa vợ và hai con vượt 45 km xuống trung tâm Cần Thơ đón năm mới. Giọng hào sảng, anh cho biết:

"Vụ cá tra vừa qua trúng giá, tôi dành một phần tiền mua ôtô cho gia đình. Giờ nhà tôi gởi xe đi bộ ngắm đèn nghệ thuật, vào trung tâm thương mại 30 tầng - cao nhất miền Tây - cho hai nhóc nhà tôi biết. Tối xíu thì ra công viên Lưu Hữu Phước xem chương trình nghệ thuật chào năm mới".

Tại Cà Mau, nhiều tuần trước các tuyến đường đã được trang trí hoa văn, đèn chiếu sáng lộng lẫy. Chiều cuối năm thời tiết mát mẻ, người dân từ các nơi đổ về những điểm vui chơi, giải trí ở trung tâm thành phố từ rất sớm. Đặc biệt năm nay Cà Mau tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (1/1/1997–1/1/2017) tại khu Trung tâm hội nghị đúng vào dịp cuối năm nên dòng người về dự lễ, chờ đợi đón giao thừa bắt đầu đông đúc từ 17h.

Tại các trục đường chính dẫn vào khu Trung tâm hội nghị an ninh được thắt chặt. Người dân đến dự sự kiện được lực lượng chức năng bố trí nơi đậu xe và trông coi miễn phí.

Hơn 19h, hàng nghìn người tập trung trước sân khấu lớn ở khu Trung tâm hội nghị chờ đón xem chương trình lễ kỷ niệm ngày thành lập tỉnh Cà Mau diễn ra lúc 20h.

"Gia đình tôi chạy xe máy gần 100 km từ Đất Mũi về trung tâm của tỉnh để đón giao thừa. Do mấy năm trước không có điều kiện để đi vì chưa có đường bộ, năm nay đường xá thông thoáng, bà con xứ Mũi rủ nhau lên tỉnh chơi Tết dương lịch", anh Nguyễn Văn Tình ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, nói.

Hai du khách nước ngoài đón năm mới bên những ly bia và bóng đá ở Huế. Ảnh: Ngọc Thạnh.